Chàng thanh niên Đồng Nai đưa mẹ đi du lịch tứ phương

Thảo Phương
Thảo Phương
07/10/2024 14:39 GMT+7

Du lịch là cách Nguyễn Minh Phương thể hiện tình cảm với mẹ. Anh đã đưa mẹ đến nhiều nơi từ Đà Lạt đến Ninh Bình. Với mỗi chuyến đi, mẹ anh đều cảm thấy vui và bất ngờ. Yêu thương chưa bao giờ là muộn màng.

Thực hiện ước mơ của mẹ là được đi du lịch nhiều nơi

Được đi du lịch khắp nơi là điều mà mẹ của anh Nguyễn Minh Phương (36 tuổi), ngụ tại tỉnh Đồng Nai luôn ao ước. Anh Phương kể những năm trước, lúc nhà còn khó khăn, mẹ luôn ước một lần được đặt chân đến những nơi bà hay nhìn thấy trên tivi.

“Khi thấy người ta được đi du lịch đây đó, mẹ tôi luôn nghĩ chắc mình không bao giờ được như vậy vì tiền ăn còn lo không xong nói gì đến đi chơi. Lúc ấy tôi đã tự nhủ rằng lớn lên sẽ cố gắng đi làm có tiền để nhà bớt khổ và thực hiện ước mơ của mẹ là được đi du lịch nhiều nơi”, anh Phương kể lại.

Chàng thanh niên Đồng Nai đưa mẹ đi du lịch tứ phương- Ảnh 1.

Anh Phương đưa mẹ đi du lịch khắp nơi

ẢNH: NVCC

Hồi ức lại câu chuyện của nhiều năm trước, anh Phương cho biết hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nhà nghèo nên ba mẹ phải lam lũ, vất vả bươn chải. Anh Phương chia sẻ: “Mẹ tôi có cuộc đời cơ cực từ nhỏ, ngày còn trẻ vì là chị cả nên bà đùm bọc 10 đứa em nheo nhóc, đến khi lấy chồng rồi thì gia cảnh nghèo khó vẫn cứ đeo bám mãi. Hồi đó, mỗi ngày mẹ đều cặm cụi may từng bộ đồ để lấy vài chục nghìn đồng tiền công nuôi hai chị em tôi đi học, còn ba thì bán bắp luộc. Tôi nhớ mãi hình ảnh ba mẹ mình thức dậy lúc 12 giờ đêm luộc nồi bắp nếp để kịp cho ba chở bằng xe đạp đi từ Đồng Nai lên TP.HCM bán”.

Anh Phương chia sẻ rằng ngày ấy chưa đủ lớn để hiểu nỗi cơ cực của ba mẹ. Thế nhưng, chưa bao giờ anh có thể quên được những lúc gia đình khó khăn đến mức không còn gạo để ăn, phải đi mua thiếu. “Vì nhà nghèo phải vay tiền mới đủ để nuôi 2 chị em ăn học nên có giai đoạn nhà tôi phải bán ngôi nhà đang ở để trả nợ. Nói chung khổ lắm”, anh Phương chia sẻ.

Lúc trước, vì nhà nghèo, ăn uống không đủ dinh dưỡng nên dù đã là sinh viên, nhưng người anh Phương gầy nhom, da đen đến nỗi đi xin việc làm thêm người ta không nhận. “Tôi đi xin làm nhân viên cho siêu thị người ta không nhận, xin chở hàng cũng vì ốm yếu mà bị từ chối”, anh Phương bồi hồi nhớ lại.

Chàng thanh niên Đồng Nai đưa mẹ đi du lịch tứ phương- Ảnh 2.

Anh Phương và mẹ chụp ảnh tại sảnh khách sạn trong lần du lịch đến với Hội An

ẢNH: NVCC

Không bao giờ quên

Sau này khi ra trường anh Phương có công việc ổn định, gia đình vì thế cũng đỡ khổ hơn và anh bắt đầu hiện thực hóa ước mơ của mẹ ngày đó. Chuyến du lịch đầu tiên anh đã đưa ba và mẹ đến với Đà Lạt. Anh Phương chia sẻ: “Lần đó tôi không đi cùng ba mẹ. Thế nhưng, sau này khi ba bệnh nặng rồi mất đi tôi mới ngộ ra thời gian ba mẹ ở bên cạnh mình mỗi ngày một ngắn dần. Vì vậy, trong nhiều chuyến du lịch sau đó tôi đều đi cùng với mẹ để lưu giữ lại thật nhiều kỷ niệm”.

Tính đến hiện tại, anh Phương đã đưa mẹ đi du lịch ở nhiều địa điểm như: Phan Thiết, Vũng Tàu, Ninh Chữ, Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Thái Lan... Mỗi chuyến đi anh đều cố gắng cho mẹ trải nghiệm nhiều phương tiện giao thông khác nhau như: tàu lửa, máy bay, xe khách, tàu cao tốc…

“Trong mỗi chuyến đi mẹ tôi đều rất vui, nhưng cũng có đôi lúc bà hay nghĩ liệu đây là sự thật hay mình đang mơ. Vì mẹ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân đến các địa điểm du lịch mà từng thấy trên tivi”, anh Phương chia sẻ.

Chàng thanh niên Đồng Nai đưa mẹ đi du lịch tứ phương- Ảnh 3.
Chàng thanh niên Đồng Nai đưa mẹ đi du lịch tứ phương- Ảnh 4.
Chàng thanh niên Đồng Nai đưa mẹ đi du lịch tứ phương- Ảnh 5.

Được đi du lịch nhiều nơi là ước mơ của bà Cúc

ẢNH: NVCC

Sau mỗi chuyến đi mẹ anh Phương luôn cảm thấy mãn nguyện và vô cùng hạnh phúc. “Vì hồi xưa cuộc sống của mình quá khổ cực nên không nghĩ có ngày sẽ được đặt chân đến được nhiều nơi như vậy. Những năm qua được con trai đưa đi du lịch nhiều địa điểm tôi vui lắm. Tôi cũng cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được con quan tâm, yêu thương nhiều như vậy”, bà Huỳnh Thị Cúc (71 tuổi), mẹ anh Phương bày tỏ.

Anh Phương cho biết bên cạnh việc chăm sóc, phụng dưỡng, thì đưa mẹ đi du lịch là một trong những cách để anh báo hiếu. Anh tâm sự: “Trước kia tôi cũng từng rất khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm, nói lời yêu thương với ba mẹ. Thế nhưng, kể từ lúc ba mất đi tôi đã vô cùng hối hận vì đã không trân trọng khoảng thời gian ba còn bên cạnh mình để thể hiện tình yêu thương với ông thật nhiều. Vì vậy, bây giờ tôi rất thường xuyên bày tỏ tình cảm và chia sẻ với mẹ nhiều hơn”.

Chàng thanh niên Đồng Nai đưa mẹ đi du lịch tứ phương- Ảnh 6.

Anh Phương muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm với mẹ

ẢNH: NVCC

Qua câu chuyện của mình, anh Phương muốn nhắn nhủ rằng: “Khi vẫn còn ba mẹ thì hãy cố gắng yêu thương họ thật nhiều vì khoảng thời gian ba mẹ ở bên cạnh mình ngày càng ngắn lại. Tôi luôn tâm niệm, ngày nào mẹ còn khoẻ, tôi sẽ sẵn sàng cùng mẹ khám phá những vùng đất mà bà chưa đặt chân đến. Vì qua mỗi chuyến du lịch tôi thấy mẹ như khoẻ khoắn, yêu đời hơn và sau này chính những bức ảnh hai mẹ con đi du lịch cùng nhau sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.