Chàng thượng úy can trường cứu dân trong căn nhà cháy

19/07/2022 09:48 GMT+7

Khoảnh khắc thượng úy cảnh sát phòng cháy chữa cháy lao vào cứu người trong căn nhà đang cháy ở Phúc Tân (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội ) rạng sáng qua được cư dân mạng chia sẻ ào ạt với sự thán phục.

“Cứu được mạng người, tôi hạnh phúc lắm!”

Gần 1 giờ sáng 18.7, chuông điện thoại trực ban Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an Q.Hoàn Kiếm reo vang, Trung tâm Chỉ huy 114 Công an TP.Hà Nội báo về “số 378 Phúc Tân (P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm) cháy, có thể có người mắc kẹt”. Lập tức, 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 27 chiến sĩ lao ngay đến hiện trường dập lửa, cứu người. Các anh chia thành 2 tổ để phun nước cứu hỏa, tổ còn lại phun nước làm mát, tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt. Thượng úy Nguyễn Viết Quân (29 tuổi) thuộc tổ tìm kiếm.

Theo anh Quân, khi tiếp cận tầng 2, các anh phát hiện bà Nguyễn Lan A. (54 tuổi) tại phòng ngủ bị bỏng nhẹ và hoảng loạn nên lập tức dìu bà xuống tầng 1. “Sau đó, tôi lên tầng tum, các tầng dưới do đồng đội tìm kiếm”, anh Quân nói và cho biết khi lên tầng tum, anh phát hiện ông Đỗ Đức K. (59 tuổi, chồng bà A) có dấu hiệu lả đi vì hít phải khói độc, liền cõng ông K. xuống tầng 1 an toàn.

Thượng úy Quân cõng ông K. ra khỏi đám cháy

Thời điểm thượng úy Quân cõng chủ nhà xuống dưới cũng là lúc các đồng đội cứu được bé Đỗ Chí B. (8 tuổi, con trai ông K.) và hướng dẫn chị Đỗ Linh C. (29 tuổi, con ông K.) ra ngoài. Các nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện sơ cứu, riêng cháu B. bị bỏng nặng được đưa vào Bệnh viện 103 theo dõi.

Chị Đỗ Linh C. được lực lượng chức năng hướng dẫn xuống dưới an toàn

Tuấn Anh

“Tôi đã 10 năm công tác trong ngành, tham gia chữa cháy hàng nghìn vụ nhưng mỗi lần cứu được người gặp nạn thì cảm xúc vẫn không thể miêu tả thành lời. Vui và hạnh phúc lắm”, thượng úy Quân mừng rỡ.

Thấy các anh là thấy sự sống

Chưa hết bàng hoàng, chị Đỗ Linh C. cho biết, thời điểm xảy ra cháy, gia đình chị đang ngủ trên tầng 2 và tầng 3. Mẹ chị là người phát hiện, đã mở cửa kêu hàng xóm gọi cứu hỏa, đồng thời hô hoán người thân tìm cách chạy thoát. “Do cháy xảy ra ở tầng 1, chỗ để xe máy, lửa khói, khí độc khiến cả nhà không có đường thoát, chỉ biết hô hoán nhau chạy lên tầng cao chờ được cứu”, chị C. cho hay.

Theo chị C., trong lúc hoảng loạn, chị chỉ kịp lấy khăn thấm nước, bịt vào mặt để tránh ngửi khói độc rồi chạy ra ban công tầng 2. Tại đây, chị C. được hàng xóm trấn an để bớt hoảng loạn. “Khi lực lượng cứu hỏa đến, tôi rất vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng cũng được sống. Tôi còn khỏe nên được các anh hướng dẫn, đi bộ xuống. Em trai tôi bị bỏng nặng nhất, hiện vẫn đang phải thở máy, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng”, chị C. nói và cho biết sau sự việc, chị và gia đình chưa kịp gửi lời cảm ơn các cán bộ chiến sĩ đã dập lửa, cứu gia đình chị. Qua Báo Thanh Niên, chị C. gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ PCCC - CNCH Q.Hoàn Kiếm nói riêng và toàn thể lực lượng cả nước đã luôn không ngại hiểm nguy, chiến đấu với “bà hỏa” vì tính mạng, tài sản của nhân nhân.

Đại úy Trần Quốc Oai, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC - CNCH Q.Hoàn Kiếm, cho biết 6 tháng đầu năm 2022, toàn quận xảy ra 5 vụ cháy, lực lượng cứu được nhiều người dân. Nhận xét về thượng úy Quân, vị Phó đội trưởng cho biết đây là cán bộ giỏi. Trong 10 năm làm công tác chữa cháy, gắn bó với đội Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm, thượng úy Quân đã đóng góp rất nhiều, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành mà không ngại khó, ngại khổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.