Chàng trai cụt một tay, lao vào hỗ trợ bà con vùng lũ suốt 3 ngày, 3 đêm

Thanh Nam
Thanh Nam
05/10/2024 11:00 GMT+7

Chỉ có 1 tay, nhưng vì thương người dân vùng lũ phía bắc, chàng trai đã bất chấp thể lực của bản thân đã lao vào hỗ trợ bà con suốt 3 ngày, 3 đêm.

“Mình không muốn đồng bào bị làm sao cả”

Hình ảnh chàng trai bị mất một phần cánh tay phải xông xáo bưng từng thùng mì tôm, nước suối để cứu trợ cho bà con vùng lũ lụt đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều người. Đó là Nguyễn Phúc Đức, sinh viên Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên). Đức đã xông xáo hỗ trợ bà con suốt 3 ngày, 3 đêm.

“Sau ảnh hưởng của bão Yagi, một số địa phương ở phía Bắc, trong đó có tỉnh Thái Nguyên bị ngập lụt, nhiều nơi bị cô lập. Khi chứng kiến những hình ảnh quê hương đang chịu thiệt hại nặng nề, nghĩa đồng bào trong mình tăng lên. Mình có mong muốn cháy bỏng là làm việc gì đó để san sẻ với bà con”, Đức chia sẻ.

Chàng trai cụt một tay, lao vào hỗ trợ bà con vùng lũ suốt 3 ngày, 3 đêm- Ảnh 1.

Từ năm 2016 đến nay, Đức đã có 31 lần hiến máu toàn phần để cứu người

ẢNH: NVCC

Ban đầu, Đức chỉ chia sẻ những bài viết trên mạng xã hội để hỏi thăm xem có địa điểm nào nấu cơm tình nguyện cho bà con thì tham gia cùng. Sau đó, Đức là một trong những thành viên đầu tiên tham gia vào đội cứu trợ khẩn cấp sau bão ở địa phương. “Thời điểm ấy, các tuyến đường bị ngập sâu, có nơi nước ngập qua đầu người và chảy xiết nên di chuyển vô cùng khó khăn, nhiều nơi còn bị mất điện, sóng điện thoại”, Đức nhớ lại.

Chàng sinh viên Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) tâm sự thêm: “Khi nhận được những tin nhắn cầu cứu của bà con vùng ngập thật sự khiến mình nghẹn cả lòng. Nhưng mình lực bất tòng tâm vì không thể tiếp cận được do nước ngập sâu và chảy xiết. Thế nhưng, may mắn sang ngày hôm sau khi nước rút bớt nhóm tụi mình đã phối hợp với lực lượng chức năng để mang đồ ăn, thức uống đến cho bà con”.

Chàng trai cụt một tay, lao vào hỗ trợ bà con vùng lũ suốt 3 ngày, 3 đêm- Ảnh 2.

Đức thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện

ẢNH: NVCC

Trong tình cảnh khó khăn đó, Đức đã tham gia hỗ trợ cho bà con 3 ngày, 3 đêm. Và trong khoảng thời gian ấy, chàng trai này hầu như không ngủ được. “Dù nhiều lúc cơ thể mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi nhận được những tin nhắn, cuộc gọi nhờ giúp đỡ mình lại thao thức vì xót xa. Phải đến rạng sáng ngày thứ 3 mình mới có thể chợp mắt được một thời gian ngắn”, Đức nói.

Đức tâm sự rằng đã gọi nhau hai tiếng đồng bào thì khi bà con gặp khó khăn cũng giống như người thân của mình. “Mình không muốn đồng bào bị làm sao cả. Mình vui vì lúc đó đã hành động. Có thể những việc làm đó không là gì so với nhiều người khác nhưng ít ra mình cũng đã góp phần chung tay để hỗ trợ bà con”, chàng trai cho hay.

Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Trước kia, Đức cũng được biết đến là một trong những cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần. Đến nay, chàng trai này đã có 31 lần hiến máu toàn phần để cứu người. “Mình tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2016. Việc làm này không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bản thân mà còn giúp ích được người khác nên mình duy trì hiến máu tình nguyện đều đặn suốt trong nhiều năm qua”, Đức chia sẻ.

Chàng trai cụt một tay, lao vào hỗ trợ bà con vùng lũ suốt 3 ngày, 3 đêm- Ảnh 3.

Nguyễn Phúc Đức bất chấp chỉ có một tay, vẫn nguyện dấn thân vào những vùng ngập lụt để hỗ trợ bà con suốt 3 ngày, 3 đêm

ẢNH: NVCC

Sinh ra là một đứa trẻ lành lặn, nhưng vào năm lớp 6, Đức gặp tai nạn do bể chứa nước đè vào người làm dập nát một phần cánh tay phải. Từ lúc đó, cuộc sống của Đức gặp rất nhiều bất tiện, mọi thứ dường như bị đảo lộn.

Nam sinh viên tâm sự: “Lúc đó mình đã than thân trách phận rất nhiều và nghĩ sao cuộc đời quá bất công. Mình từng rất mặc cảm vì khiếm khuyết của bản thân. Đã từng nghĩ rằng mình sẽ không giúp ích được gì mà thậm chí còn là gánh nặng cho xã hội. Thế rồi thay vì cứ đổ lỗi mình đã chấp nhận và sống tốt hơn. Hiện tại mình có cuộc sống bình thường như bao người”.

Đức kể tiếp: “Kể từ khi tham gia các hoạt động thiện nguyện, cố gắng cống hiến thì mình nhận thấy bản thân cũng có một giá trị nhất định cho xã hội. Mình rất vui vì đã vượt qua những mặc cảm và chiến thắng bản thân. Với mình, việc tham gia các hoạt động tình nguyện là đam mê và trách nhiệm với cộng đồng”.

Thông qua những việc làm mình đã đóng góp, Đức hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ không may bị khuyết tật như bản thân. “Đừng tự ti hay mặc cảm mà hãy lấy đó làm động lực để vươn lên vì khuyết tật không phải bất hạnh mà chỉ là bất tiện”, Đức chia sẻ.

Chàng trai cụt một tay, lao vào hỗ trợ bà con vùng lũ suốt 3 ngày, 3 đêm- Ảnh 4.

Nguyễn Phúc Đức nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với những đóng góp cho cộng đồng trong lĩnh vực tình nguyện, Đức là một trong những cá nhân nhận được giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2024.

“Mình khá bất ngờ khi nhận được giải thưởng này. Mình không nghĩ là những hành động nhỏ bé của bản thân lại có sức lan tỏa như vậy. Hơn nữa, khi làm những công việc thiện nguyện, giúp đỡ người khác thì mình luôn dựa trên tinh thần cho đi không mong nhận lại. Cho nên, những giải thưởng hay danh hiệu không phải là mục đích cuối cùng. Điều mình luôn hướng đến là giúp đỡ được mọi người. Tuy nhiên, cột mốc này cũng mang ý nghĩa đặc biệt, giúp mình nhìn nhận lại quá trình mà bản thân đã cống hiến”, chàng trai chia sẻ.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2024 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10.2024 tại thủ đô Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.