Chặt đứt các đường dây ma túy qua sân bay - Kỳ 2: “Hàng đá” châu Phi

09/04/2013 03:15 GMT+7

“Hàng đá” có tên gọi đầy đủ là methamphetamine, thời gian gần đây đã trở nên “quen thuộc” với lực lượng trinh sát Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là khi số vụ phát hiện bắt giữ càng lúc càng nhiều.

Chặt đứt các đường dây ma túy qua sân bay - Kỳ 2: “Hàng đá” châu Phi
Ma túy được cất giấu trong tượng mặt hình con voi - Ảnh: C.T.V

Cửu vạn cao cấp

 

Ma túy đá ngày càng nhiều

“Heroin vận chuyển sang Úc thường được giấu giữa thành của vali, giữa thành bên trong lưng ba lô xách tay, vali 2 đáy, lớp giữa catton, trong đó nhiều nhất là thành vali nhưng tất cả đều được bọc giấy bạc, giấy than bên ngoài để đối phó với máy soi; bên ngoài giấy bạc phủ thêm lớp bột tiêu, cà phê, ớt... nhằm đối phó với chó nghiệp vụ. Riêng ma túy đá thường chỉ bọc 1 lớp bên ngoài bằng giấy bạc. Chúng tôi phát hiện heroin từ nhiều năm trước nhưng ma túy đá thì mới vài năm nay, song số lượng khá nhiều”, Trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất Đinh Ngọc Thắng cho biết.

“Hàng đá” đa phần được nhập cảnh qua cửa khẩu VN từ các nước châu Phi, chủ yếu do cửu vạn cao cấp đa quốc tịch, như Thái Lan, Malaysia, Nigeria, Trung Quốc... thực hiện. Hầu hết những người này, với tuổi đời khá trẻ sau khi bị bắt đều khai nhận bị các đầu nậu nước ngoài gạ gẫm bằng thủ đoạn chu cấp tiền tiêu xài, đi du lịch nước ngoài để học hỏi trau dồi ngoại ngữ hoặc dính líu đến chuyện tình cảm trai gái.

Kể từ năm 2012, tất cả các chuyến bay từ Doha về VN hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đều lên kế hoạch rà soát ma túy đá rất nghiêm ngặt và đã kịp thời chặt đứt nhiều đường dây vận chuyển liều lĩnh. Theo hồ sơ, đầu tháng 8.2012, nhận định trên chuyến bay QR608 từ Doha về TP.HCM nhiều hành khách có lộ trình xuất phát từ các quốc gia châu Phi qua Qatar về VN, có nhiều khả năng vận chuyển “hàng đá”, lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất đã chỉ đạo phải tăng cường hơn nữa lực lượng kiểm soát hành lý. Thời điểm đó, lực lượng làm nhiệm vụ tình nghi một nhân vật là bà P.A.G (quốc tịch Malaysia), với nhiều dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, khi kiểm tra hành lý xách tay của bà này thì không phát hiện gì.

Nhưng trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ đang tập trung đón chuyến bay kế tiếp sắp hạ cánh thì bà G. bất ngờ quay lại xin nhận chiếc vali của người khác gửi, nhờ bà đến lấy giúp. Nhưng điều lạ là kiểm tra mã số hành lý trên vali này khớp với mã số hành lý kèm trong vé máy bay của bà G. Trước nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng hải quan quyết định kiểm tra thì phát hiện hơn 2 kg ma túy đá được cất giấu rất tinh vi bên thành vali.

“Lúc chưa phát hiện có ma túy người này nói tiếng Anh rất lưu loát, tự giới thiệu là y tá... Nhưng khi phát hiện ra ma túy trong vali, bà ta lập tức giả vờ không biết nói tiếng Anh, ngồi ì ra như không biết chuyện gì. Bà ta khai mình bị tiểu đường, dễ bị tụt huyết áp, yêu cầu hải quan đi tìm mua cà ri cho bà ta ăn”, nhân viên hải quan tên L. nhớ lại.

Phó đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất Nguyễn Quang Vinh, kể thêm: “Bà này biết hải quan tập trung soi hành lý nên làm động tác quên hành lý. Có lẽ bà ta nghĩ khi giải quyết trả vali của khách để quên thì hải quan sẽ không soi kỹ, dễ có cơ hội lọt qua hơn nên mới đóng kịch như vậy”.

Những cô gái trẻ trên chuyến bay hạng sang

Trên thực tế, ma túy đá từ châu Phi về đến VN là đã lọt lưới nhiều cửa khẩu hải quan của một số nước khác. Chỉ trong 2 năm 2011 - 2012, riêng các chuyến bay từ Doha về TP.HCM đã bị hải quan bắt giữ hơn 10 vụ, thu giữ gần 20 kg.

"Bọn chúng nghiên cứu khá kỹ và biết rõ các chuyến bay từ Doha về VN đều bị hải quan soi kỹ nên luôn tìm cách đối phó. Thời gian gần đây bọn chúng bắt đầu chuyển hướng, không bay thẳng về VN mà quá cảnh đến một nước thứ ba rồi mới vào VN”, Trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất Đinh Ngọc Thắng cho biết.

Chiều ngày 20.7.2012, lực lượng làm nhiệm vụ đón chuyến bay từ Singapore, hầu hết đều là khách du lịch hạng sang và thương gia giàu có nhưng bất ngờ “lọt” vào một cô gái VN tên là N.T.L, trông rất bình dân. Nhìn vào hộ chiếu của người này, hải quan phát hiện cô ta đi từ Doha về và cũng đã có một số lần đi Ấn Độ. Lúc đầu L. tự nhận mình là du học sinh nhưng khi hải quan yêu cầu đưa hành lý vào khu trọng điểm kiểm tra thì cô này hoảng sợ, khai lại là làm nghề uốn tóc, đi thăm bạn trai... Quả nhiên, khi kiểm tra thì phát hiện một vali đầy ma túy đá. Trong đó có 1 kg giấu bên trong một bức tượng hình mặt voi; 2,87 kg đựng trong bao ni lông màu trắng, bên ngoài quấn băng keo màu vàng, giấu giữa các lớp chỉ nhiều màu của 10 cuộn chỉ lớn; khoảng 1,53 kg giấu giữa các lớp chỉ nhiều màu của 25 cuộn chỉ nhỏ. “Cuối cùng cô này đã thừa nhận có quen một bạn trai người gốc Phi, nhờ xách số hàng này về sẽ cho tiền. Vì cần tiền để mở tiệm uốn tóc nên L. xách giùm mà không biết sẽ bị bắt. Chúng tôi bắt giữ rất nhiều cô gái tuổi đời còn rất trẻ nhưng vận chuyển nhiều kg ma túy đá. Với số lượng đó đối tượng khó có thể thoát khỏi án tử hình. Nói thật, anh em làm nhiệm vụ nhiều lúc thấy tiếc cho họ”, ông Lê Văn Tiến, Phó đội thủ tục hành lý xuất khẩu chia sẻ.

(Còn tiếp) 

Đàm Huy

>> Chặt đứt các đường dây ma túy qua sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.