Cháy lớn trong đêm, lâm cảnh trắng tay ở tuổi 65 phải dựng lều ở tạm

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
07/06/2022 13:36 GMT+7

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội trong đêm khuya khiến gia đình của người đàn ông tuổi 65 tại Thừa Thiên – Huế lâm cảnh trắng tay. Những ngày này, bà con chòm xóm dựng cho họ một căn lều để ở tạm...

Có mặt tại nhà ông Trần Văn Trung (65 tuổi, tại xã Hương Thọ, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) sau vụ cháy lớn trong đêm xảy ra đã vài ngày trước, trước mắt PV vẫn nguyên vẹn khung cảnh đổ nát. Căn nhà với nhiều tài sản giá trị đã bị thiêu rụi.

Rớt nước mắt cảnh gia đình 14 thành viên trắng tay vì nhà, xưởng cháy rụi

Những ngày này, hàng xóm thường xuyên đến nhà ông Trung để hỏi thăm, động viên và dựng lên cho đôi vợ chồng già một túp lều nhỏ làm nơi ở tạm.

Khung cảnh đổ nát trong ngôi nhà của ông Trung sau vụ cháy

LÊ HOÀI NHÂN

Dù đã 3 ngày trôi qua, nhưng trong tâm trí của người đàn ông này vẫn chưa thể quên được cảnh tượng hãi hùng trong đêm hỏa hoạn đó. Khoảng 3 giờ sáng 3.6, lúc cả gia đình đang ngủ say thì nghe tiếng kêu la "có cháy!".

Nghe tiếng tri hô, các thành viên trong gia đình vội thoát ra ngoài, lúc này ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội từ phía xưởng giấy của gia đình, sau đó lan nhanh vào căn nhà.

Ông Trung thất thần nhìn căn nhà của mình bị lửa thiêu rụi

LÊ HOÀI NHÂN

“Khi nghe tiếng kêu la, tôi vùng chạy ra ngoài, trong người cũng chỉ vỏn vẹn bộ đồ ngủ chứ có kịp mang theo gì đâu. Sau vài tiếng thì toàn bộ nhà xưởng cùng căn nhà của tôi bị thiêu rụi hoàn toàn”, ông Trung ngậm ngùi kể.

Sau khi người dân địa phương báo tin, lực lượng cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng người dân dập lửa.

Vì ngọn lửa phát lên từ xưởng giấy quá lớn, nên mãi đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày hỏa hoạn mới được khống chế.

Dù đã nỗ lực dập lửa, nhưng vì ngọn lửa quá lớn đã làm thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà cùng nhiều tài sản có giá trị.

CTV

Những ngày này, bà Nguyễn Thị Tuất (64 tuổi, vợ ông Trung) ngồi thất thần trước hiên nhà hàng xóm, nhìn sang căn nhà cũ.

“Cháy lớn quá nên không lấy kịp cái gì ra hết, tất cả gia đình tôi sống nhờ vào xưởng giấy mà bây giờ cháy hết sạch rồi. Cuộc đời vợ chồng tôi lam lũ bao năm, cố tích lũy đến bây giờ để tạo công ăn việc làm cho con, nhưng không ngờ đến tuổi này lại tay trắng”, bà than phiền.

Vợ chồng ông Trung được hàng xóm dựng tạm căn lều sau nhà để ở tạm

LÊ HOÀI NHÂN

Gia đình ông Trung có 14 thành viên, đang cùng chung sống trong căn nhà này với nghề làm giấy. Sự cố xảy ra không chỉ khiến vợ chồng ông mất trắng, mà còn khiến con cái cũng lâm cảnh thất nghiệp.

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Thọ, đám cháy quá lớn làm thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng và căn nhà cấp 4 của gia đình ông Trung. May mắn là 14 người đang ngủ kịp thoát ra ngoài. UBND xã cũng đã đến động viên gia đình.

Khu vực nhà xưởng sản xuất giấy cũng bị thiêu rụi hoàn toàn

LÊ HOÀI NHÂN

Hiện nguyên nhân của vụ cháy lớn trong đêm khiến cả gia đình trắng tay đang được Công an TP.Huế tiến hành điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.