Chelsea suýt trắng tay trước Tottenham

24/03/2012 21:35 GMT+7

(TNO) John Terry trở lại nhưng Chelsea vẫn bị Tottenham cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Stamford Bridge và qua đó, "The Blues" mất dần hy vọng tìm một tấm vé chơi ở Champions League mùa tới.

(TNO) Tối 24.3, trận đấu sớm nhất của vòng 30 Premier League 2011-2012 đã kết thúc với tỷ số 0-0 và đó thật sự là 1 điểm đầy may mắn cho đội chủ sân Stamford Bridge Chelsea. Bởi nếu không có pha cứu bóng trên vạch vôi của Gary Cahill, Chelsea đã trắng tay.

>> Giấc mộng bá vương
>> Di Matteo nếm mùi bại trận tại Etihad
>> Torres "nổ súng", Chelsea vào bán kết Cúp FA

 
Thủ môn Petr Cech (áo vàng) đã có một ngày làm việc vất vả - Ảnh: AFP

Thi đấu trên sân nhà và có sự trở lại của đội trưởng John Terry, nhưng Chelsea lại thi đấu vật vờ, để cho đội khách Tottenham lấn lướt và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm.

Trong hiệp 1, thủ thành Petr Cech đã có hai pha trổ tài xuất thần mới giúp cho mành lưới Chelsea khỏi rung lên ở những phút cuối cùng. Phía đội khách Tottenham, hai cầu thủ nguy hiểm nhất chính là đội trưởng Van der Vaart và tiền đạo Emmanuel Adebayor.

Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục thể hiện bộ mặt "bạc nhược". Tottenham là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2. Phút 57, lưới của Chelsea suýt rung lên sau pha dứt điểm trống trải của Walker bên hành lang cánh phải. Trước đó cũng phải kể đến nỗ lực chọc khe tuyệt vời của Van der Vaart. May mắn cho thủ thành Petr Cech khi bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tình huống nguy hiểm nhất và có thể là duy nhất trong trận của Chelsea diễn ra ở phút 73. Chelsea được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25m với góc sút khá rộng. Cú ra chân của Juan Mata đã khiến thủ thành Friedel đứng chôn chân, nhưng tiếc thay, cột dọc lại từ chối bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea.

Nhưng ngay lập tức đội khách đáp trả bằng một pha bỏ lỡ thật đáng tiếc của Adebayor. Cựu tiền đạo của Arsenal đã thắng được thủ thành Petr Cech nhưng không vượt qua được trung vệ Gary Cahill trong tình huống sút bóng vào lưới trống. Từ một pha lao về rất nhanh, Cahill đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trận hòa này khiến Chelsea bất lợi hoàn toàn trong cuộc đua vào top 4 - dự Champions League. Với 50 điểm, thầy trò HLV Di Matteo tiếp tục kém đội xếp thứ 4 Tottenham đúng 5 điểm.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.