Chém 3 người thương vong vì mâu thuẫn rồi tự sát

Ông Trần Văn Hợp, Trưởng Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, vừa cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đang khẩn trương làm rõ vụ án nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày khiến 4 người thương vong .

Theo ông Hợp, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, 3.7, tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, một người đàn ông tên Vương Văn Bình (49 tuổi, Trạm trưởng trạm y tế số 3 ở xã Trung Giã) cầm dao chém 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. 3 người bị chém là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (41 tuổi, nhân viên của ông Bình tại trạm y tế số 3 ở xã Trung Giã); cháu Đỗ Thị Bích Ngọc (16 tuổi, con gái chị Huyền) và chị Nguyễn Thị Mơ (33 tuổi) khi cùng đang ở nhà chị Huyền. 
Chị Huyền và con gái bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, còn chị Mơ chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Do vết thương quá nặng, chị Huyền đã tử vong.
Sau khi gây án, ông Bình điều khiển xe máy đến cánh đồng ngô, thôn Phù Mã, xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội tự sát.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Đến 12 giờ 40 phút, thi thể của ông Bình được chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn để khám nghiệm và điều tra.
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.