Chỉ còn là song mã

26/01/2012 00:02 GMT+7

Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua đã chứng kiến sự bứt đi của 2 đội bóng thành Manchester khi họ cùng thắng 2 đối thủ cứng cựa của thủ đô London để biến Premier League mùa này thực sự chỉ còn là cuộc đua song mã.

Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua đã chứng kiến sự bứt đi của 2 đội bóng thành Manchester khi họ cùng thắng 2 đối thủ cứng cựa của thủ đô London để biến Premier League mùa này thực sự chỉ còn là cuộc đua song mã. Tottenham chỉ còn biết trách chính mình khi đánh mất trận hòa, thậm chí là thắng đáng tiếc trước Man.City khi phạm lỗi ngớ ngẩn ở phút bù giờ để bị quả phạt đền khiến thất bại 2-3.

Còn Arsenal sai lầm trong việc thay người ở nửa cuối hiệp 2 khi Arshavin vào sân đã chơi với thể lực và phong độ kém để Valencia biến thành “con rối” ở hành lang phải trước khi tung đường chuyền quyết định cho Welbeck lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U.

Với khoảng cách hơn 5 điểm so với Tottenham, cả Man.City lẫn M.U đều đang hướng đến cuộc đua song mã trong những ngày tới. Dựa vào lịch thi đấu các trận từ vòng 23 đến 26 của tháng 1 và tháng 2, M.U gặp khó khăn hơn Man.City. Trong  4 trận sắp tới, M.U sẽ gặp đối thủ khó chơi Stoke, kế đến là 2 cuộc đại chiến với Chelsea và Liverpool. Thầy trò HLV Ferguson sẽ có trận đấu không dễ dàng với Chelsea tại Stamford Bridge ngày 4.2 và trận gặp Liverpool tại Old Trafford (11.2).

Trong khi đó, Man.City vừa hơn M.U 3 điểm (54 so với 51) vừa gặp các đối thủ mà chỉ cần tập trung thì thầy trò HLV Mancini sẽ khó mất điểm, như với Everton, Fulham, Aston Villa, Blackburn. Dù thiếu vắng anh em nhà Toure (dự CAN 2012) nhưng Man.City vẫn thể hiện phong độ tốt và chỉ cần đội chủ sân Etihad giữ được khoảng cách như vậy với M.U hoặc nếu có cơ hội đào sâu hơn nữa cho đến trước trận 2 đội gặp lại vào ngày 29.4 thì chiếc cúp danh giá của bóng đá Anh nhiều khả năng sẽ thuộc về họ.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.