|
"Em giơ tay ngay từ đầu nhưng mãi mà không được gọi nên em phải đứng phắt lên, dang tay, dậm chân, và em đã may mắn...", cô gái nhỏ nhắn có ánh mắt đầy quyết tâm kể với PV Thanh Niên sau buổi giao lưu YSEALI.
Và sau khi được trả lời, Suboi cho biết cô rất hài lòng vì đã được Tổng thống Mỹ Obama... lắng nghe. Còn với nội dung trả lời của ông, Suboi bảo cô vẫn còn phải tìm câu trả lời khác cho riêng mình.
"Nhưng câu trả lời của Tổng thống đã cho tôi một hy vọng mới, một sự xác nhận để thêm niềm tin vào công việc mình đang làm. Tôi cầu mong điều tốt đẹp cho mọi người và tôi cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình".
Tổng thống Mỹ Obama đang trả lời câu hỏi của các bạn trẻ
|

tin liên quan
Tổng thống Obama: 'Tôi nổi loạn vì tôi thấy thiếu vắng cha'Một bạn trẻ hỏi Tổng thống Mỹ Obama về việc ông hút bồ đà, Tổng thống trả lời: "Tôi nghĩ bản thân tôi khi còn trẻ tôi không biết cha tôi. Tôi nổi loạn vì thiếu vắng cha".
Bình luận (0)