Hốt hoảng khi phát hiện xác người trong nhà vệ sinh

16/01/2015 14:54 GMT+7

(TNO) Bước vào khu nhà vệ sinh công cộng trong chợ, một số tiểu thương phát hiện người đàn ông gục chết bên trong nên đã hốt hoảng tháo chạy ra ngoài và hô hoán.

(TNO) Bước vào khu nhà vệ sinh công cộng trong chợ, một số tiểu thương phát hiện người đàn ông gục chết bên trong nên đã hốt hoảng tháo chạy ra ngoài và hô hoán.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi vụ việc - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo một số người dân chứng kiến tại hiện trường, khoảng 12 giờ 15 trưa nay (16.1), khi một số tiểu thương chợ Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) vào khu vực nhà vệ sinh công cộng nằm trong chợ thì phát hiện một người đàn ông gục chết trên nền gạch nên đã cấp báo cho công an. 
Nhận được tin báo, Công an phường 13 đã có mặt, đưa thi thể người đàn ông xấu số ra ngoài. Qua kiểm tra sơ bộ, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động.
Ngay sau đó, Công an phường 13 đã báo cho đội nghiệp vụ Công an quận Tân Bình đến chuyển thi thể nạn nhân vào bệnh viện, phục vụ việc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân.
Theo một số nhân chứng, nạn nhân khoảng hơn 40 tuổi, hành nghề xe ôm, thường ngày vẫn đậu xe đón khách trước chợ Hoàng Hoa Thám.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.