Máy trưởng tàu Sunrise 689: Bọn cướp tấn công chớp nhoáng nên không ai kịp trở tay

11/10/2014 15:05 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ ngày 11.10, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3… đã lên tàu Sunrise 689 (neo đậu ở phao số 0, TP.Vũng Tàu) để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các thuyền viên bị nạn.

>> Tàu Sunrise 689 đã cập phao số 0 để sửa chữa
>> Hình ảnh mới nhất về thủy thủ tàu Sunrise 689

Tàu Sunrise 689 đang neo đậu ở phao số 0, TP.Vũng Tàu
Tàu Sunrise 689 đang neo đậu ở phao số 0, TP.Vũng Tàu 

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, tình trạng sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định, ai cũng vui vẻ khi đón tiếp đoàn.

Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 Nguyễn Quyết Thắng xúc động nói: “Cảm ơn các cơ quan chức năng đã lên tận tàu thăm anh em thuyền viên. Mặc dù tàu bị cướp, anh em thuyền viên bị đánh đập nhưng khi nghe tin cơ quan chức năng và người dân lo lắng đến sức khỏe, tính mạng khiến anh em ai cũng xúc động”.

Tại các phòng sinh hoạt, phòng ngủ của thuyền viên cho rằng bị cướp biển đập phá, đồ áo lộn xộn nằm vương vãi khắp sàn.

Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam và đại tá Trần Công Hiểu, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm thuyền viên tàu bị nạn
Ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (đi trước) và đại tá Trần Công Hiểu, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thăm thuyền viên tàu bị nạn

Trên cabin tàu, các thiết bị hàng hải cũng bị lấy sạch.

Máy trưởng Lương Đại Thành bị đánh gãy các ngón chân trình bày vụ việc với lực lượng cảnh sát biển. Ông Thành cho biết: “Bọn cướp lên tàu bất ngờ và tấn công chớp nhoáng nên không ai kịp trở tay”.

Còn Hoàng Thế Yên (thợ máy) kể lại: “Tôi đang ngủ thì nghe nhiều tiếng ồn và tiếng hét lớn. Tôi vừa mở cửa ra thì bị 2 người cầm dao và súng chạy đến. Họ chĩa súng và kê dao vào người tôi rồi trói tay lại”.

Đoàn làm việc hỏi thăm các thuyền viên
Đoàn làm việc hỏi thăm các thuyền viên

Anh Thế Yên cho biết thêm, những tên cướp này tấn công thuyền phó 2 Nguyễn Thành Trung trước, đánh phủ đầu anh Trung để không cho báo động đến mọi người.

Theo các thuyền viên tàu Sunrise 689, sau khi bị cướp biển bắt và trói tay lại, các thuyền viên bị đem nhốt cùng một chỗ.

Trao đổi với Thanh Niên Online, một lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 cho biết vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến tàu Sunrise 689.

Một số hình ảnh của chuyến thăm sáng nay:

Các thuyền viên vui mừng khi các cơ quan chức năng thăm hỏi, tặng quà 5

Các thuyền viên vui mừng khi các cơ quan chức năng thăm hỏi, tặng quà
Các thuyền viên vui mừng khi các cơ quan chức năng thăm hỏi, tặng quà

Các thiết bị hàng hải bị phá và lấy mất

Các thiết bị hàng hải bị phá và lấy mất 2

Các thiết bị hàng hải bị phá và lấy mất 3
Nhiều thiết bị hàng hải bị phá và lấy mất

Các thuyền viên tường trình lại vụ việc

Các thuyền viên tường trình lại vụ việc 2
Các thuyền viên tường trình lại vụ việc

Các phòng sinh hoạt bị đậ phá, vật dụng vương vãi khắp sàn

Các phòng sinh hoạt bị đậ phá, vật dụng vương vãi khắp sàn 2
Các phòng sinh hoạt bị đập phá, vật dụng vương vãi khắp sàn tàu

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Tàu Sunrise 689 sẽ neo đậu ở Vũng Tàu lúc 7 giờ ngày 11.10
>> Không dễ tìm ra nhóm cướp tàu Sunrise 689
>> Cướp biển chĩa súng, vung dao chém loạn xạ thuyền viên tàu Sunrise 689
>> 10 cướp biển mang súng ngắn, dao găm khống chế tàu Sunrise 689
>> Ngày mai tàu Sunrise 689 sẽ về đến Vũng Tàu
>> Cướp biển phá hỏng toàn bộ thiết bị liên lạc trên tàu Sunrise 689
>> Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công khi rời cảng biển Singapore
>> Mòn mỏi ngóng tin thủy thủ tàu Sunrise 689 mất tích
>> Có thể tàu Sunrise 689 và 18 thuyền viên bị cướp biển khống chế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.