Nạn nhân bị tên cướp bóp cổ giằng điện thoại, nhiều người bình thản đứng nhìn

15/03/2016 15:27 GMT+7

Giật điện thoại của một phụ nữ bất thành, tên cướp vật ngã nạn nhân xuống đường giằng co rồi bóp cổ. Mặc cho nạn nhân kêu la thảm thiết, nhiều người xung quanh vẫn bình thản đứng nhìn.

Giật điện thoại của một phụ nữ bất thành, tên cướp vật ngã nạn nhân xuống đường giằng co rồi bóp cổ. Mặc cho nạn nhân kêu la thảm thiết, nhiều người xung quanh vẫn bình thản đứng nhìn.

Chị Lan, người bị tên cướp bóp cổ, cướp điện thoại dưới sự chứng kiến của nhiều người, nhưng không ai can thiệp - Ảnh: Công NguyênChị Lan, người bị tên cướp bóp cổ, cướp điện thoại dưới sự chứng kiến của nhiều người, nhưng không ai can thiệp - Ảnh: Công Nguyên
Ngày 15.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa triệt phá được băng cướp nghiện ma túy, ra tay táo tợn cướp tài sản người đi đường.
Ba nghi phạm bị bắt giữ gồm: Lê Văn Tuấn (30 tuổi, quê quán ở H.Giồng Trôm, Bến Tre), Thái Ngọc Đông (20 tuổi, H.Lai Vung Đồng Tháp) và Lê Thanh Trang (21 tuổi, H.Phú Giáo, Bình Dương).
Lê Văn Tuấn (nghiện ma túy, có 3 tiền án về tội cướp, cướp giật) được xác định là đối tượng cầm đầu băng cướp này.
Nhiều người đứng nhìn một phụ nữ bị tên cướp bóp cổ cướp điện thoại 1Lê Văn Tuấn đã bị bắt  - Ảnh: Công Nguyên
Theo Công an Q.12, Tuấn và đồng bọn chuyên “ăn hàng” táo tợn trên QL1 đoạn qua cầu vượt Quang Trung (Q.12). Băng nhóm của Tuấn thường chạy xe máy dọc QL1, khi phát hiện ai dừng xe ven đường liền sáp tới cướp tài sản.
Nếu nạn nhân là nam thì Trang vào vai gái bán dâm dụ dỗ mua dâm hòng đánh lạc hướng. Tuấn và Đông sẽ dùng dao khống chế cướp tài sản.
Nếu nạn nhân là nữ thì Tuấn tiếp cận giật tài sản. Nạn nhân chống cự thì Tuấn sẵn sàng tấn công, hành hung.
Băng cướp táo tợn bị bắt gọn - Ảnh: Công Nguyên
Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Hương Lan (38 tuổi, ngụ Q.12, nạn nhân mới nhất của băng cướp này) kể lại: Khoảng 12 giờ 30 ngày 14.3, chị dừng xe dưới chân cầu vượt Quang Trung nghe điện thoại. Lúc này, một thanh niên (sau đó được xác định là Tuấn) đi từ phía sau lại gần giật ĐTDĐ (trị giá hơn 3 triệu đồng).
Theo phản xạ, chị Lan giằng lại được điện thoại. Lúc này Tuấn lao vào vật ngã nạn nhân xuống đất, dùng tay bóp cổ chị Lan, cố giật bằng được điện thoại. Cướp được điện thoại, Tuấn chạy sang bên kia đường rồi leo lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Theo chị Lan, thời gian tên cướp vật ngã, bóp cổ chị diễn ra hơn 5 phút, lúc đó xung quanh có nhiều người, nhưng họ chỉ đứng nhìn, không giúp đỡ chị. “Tôi vừa giằng điện thoại, vừa la rất to 'cướp! cướp'. Lúc này, có nhiều tài xế taxi đậu gần đó, có người đi đường đứng lại nữa, mà không ai đến giúp tôi cả. Nếu mọi người nhào vào giúp tôi, chắc chắn bắt được thằng cướp”, chị Lan bức xúc.
Sau khi cướp điện thoại của chị Lan, trên đường tẩu thoát, băng cướp của Tuấn bị các trinh sát hình sự Công an Q.12 bắt gọn.
Liên quan đến vụ án, Công an Q.12 kêu gọi ai từng là nạn nhân của băng cướp nói trên đến hãy đến công an trình báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.