Người Hà Nội 'sống trong sợ hãi' vì công trình đường sắt trên cao

16/05/2015 10:11 GMT+7

(TNO) Đã có 6 vụ tai nạn trên công trường thi công hai dự án đường sắt đô thị trọng điểm Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Ga Hà Nội, khiến 1 người chết, 5 người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng. Người dân sống trong khu vực lo sợ, người đi đường hoang mang khi phải ngang công trình này.

(TNO) Đã có 6 vụ tai nạn trên công trường thi công hai dự án đường sắt đô thị trọng điểm Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Ga Hà Nội, khiến 1 người chết, 5 người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng. Người dân sống trong khu vực lo sợ, người đi đường hoang mang khi phải ngang công trình này.

Người dân lo sợ khi sống gần các công trình đường sắt trên cao
Đã có 6 vụ tai nạn trên công trường thi công hai dự án đường sắt đô thị trọng điểm Cát Linh – Hà Đông, Nhổn – Ga Hà Nội - Ảnh: Dự Phạm
Trong 6 vụ tai nạn trên công trường thi công đường sắt đô thị trên cao, 2 vụ xảy ra trên tuyến Nhổn – Ga Hà Nội, 3 vụ còn lại xảy ra trên tuyến Cát Linh – Hà Đông. Đặc biệt, trong vòng 3 ngày từ 10 – 12.5, xảy ra liên tiếp 3 vụ mất an toàn lao động nghiêm trọng nhưng rất may không có thiệt hại về người.
Người dân lo sợ khi sống gần các công trình đường sắt trên cao 2
1 người chết, 5 người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng do các sự cố trong khi thi công hai dự án đường sắt đô thị - Ảnh: Dự Phạm
Sau hàng loạt vụ việc trên, những hộ dân sống trong khu vực và thường xuyên qua lại những tuyến đường có công trình đang được thi công như Hồ Tùng Mậu, Hoàng Cầu, Nguyễn Trãi,... luôn trong tình trạng bất an.
Người dân lo sợ khi sống gần các công trình đường sắt trên cao 3
Người đi đường phải xuyên qua công trình đang thi công - Ảnh: Dự Phạm
Chị Đào Thị Thủy, sống khu vực đường Cầu Giấy bức xúc: “ Hàng loạt những vụ rơi sắt, thép, cần cẩu ra đường như thế khiến chúng tôi luôn phải sống trong hoang mang, lo sợ. Làm gì cũng không yên, chỉ lo sắt, thép, hay bất cứ thứ gì đổ xuống sẽ không chạy kịp.”
Cần cẩu cao hàng chục mét lơ lửng trên đầu người đi đường - Ảnh: Dự Phạm
Theo quan sát của chúng tôi, hệ thống các công trình đều được bảo vệ, nhưng chỉ là những tấm tôn mỏng, quây quanh sơ sài, cao tầm 2m. Trong khi đó, những chiếc cần cẩu cao khoảng 20m lơ lửng trên đầu, không cột chống đỡ chắc chắn.
Người dân lo sợ khi sống gần các công trình đường sắt trên cao 4
Cần cẩu cao hàng chục mét lơ lửng trên đầu người đi đường - Ảnh: Dự Phạm
Chị Thủy nói thêm: “Là một hộ dân sống sát công trình, nhưng từ khi bắt đầu xây dựng, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ phía chủ thầu cũng như các cơ quan chức năng. Giờ chỉ mong sao bên thi công cẩn thận hơn để chúng tôi được yên tâm phần nào.”
Người dân lo sợ khi sống gần các công trình đường sắt trên cao 5Người dân lo sợ khi sống gần các công trình đường sắt trên cao - Ảnh: Dự Phạm
Chị Nguyễn Thị Hoa, một người bán cơm trên đường Hồ Tùng Mậu nói: “Sau hàng loạt các vụ rơi thép, cần cẩu sập, quán tôi vắng khách hẳn đi. Họ vào những quán bên trong, hoặc ở những tuyến đường không có công trình xây dựng để an tâm ăn. Ngay bản thân mình bán hàng ở đây cũng rất sợ.”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.