Nhộp nhịp chợ hoa, cây cảnh tết

11/02/2015 19:31 GMT+7

(TNO) Những ngày cuối năm, nhiều nhà vườn tại các tỉnh đã bắt đầu mang hoa, kiểng lên TP.HCM để bán.

(TNO) Những ngày cuối năm, nhiều nhà vườn tại các tỉnh đã bắt đầu mang hoa, kiểng lên TP.HCM để bán.
Clip: nhộn nhịp hoa tết 
 Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 11.2 (tức ngày 23.12 âm lịch), trên các tuyến đường lớn như Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), bến Bình Đông (quận 8), Công viên 23.9, khu vực đường Thành Thái, Lý Thường Kiệt (quận 10) các nhà vườn đã bày hàng kín chổ. Nhiều thương lái ở các tỉnh đã vận chuyển hoa, cây cảnh đến bán từ nhiều ngày trước.
Nhiều chủ vườn cho biết thời điểm này các chợ hoa chỉ mới bắt đầu buôn bán. Chủ yếu là mai, bonsai, cây cảnh đủ mọi kích cỡ và giá cả. Đến khoảng ngày 13-14.2 (tức 25-26.12 âm lịch) một số hoa tươi mới được nhà vườn bán rầm rộ.
Tại bến Bình Đông (quận 8), nhiều chiếc thuyền của nhà vườn ở các tỉnh miền Tây đã cập bến. Chủ hàng đang tất bật chuyển những chậu kiểng cuối cùng vào những lô đất ngay lề đường. Một số thuyền còn neo đậu ngoài kênh Tàu Hủ cũng đang chuẩn bị lên hàng vào tối nay. Tại đây, mai, bonsai, tắc, sứ... được bày bán rất nhiều, còn hoa tươi được bày bán ít. Vài nhà vườn bán mai tết cũng đã có mặt cách đây hơn 1 tuần. 
Nhà vườn Ba Hà ở Chợ Lách, Cái Mơn (tỉnh Bến Tre), bán chủ yếu là mai tết, cho biết đã mang 300 gốc mai từ vườn nhà mình lên đây phục vụ nhu cầu tết của người dân. Giá bán cũng tùy theo loại, nhỏ có giá từ 500.000-700.000 đồng/gốc, lớn từ 2-5 triệu đồng/gốc.
Cạnh bên là nơi bán của ông Lê Văn Đón, nhà vườn ở Chợ Lách, Bến Tre. Ông Đón bán chủ yếu là tắc kiểng và bông màu gà. Nhưng chỉ trưng bày trên đường một số lượng tương đối, còn lại ông vẫn để trên thuyền chờ đến đợt cao điểm tiếp tục mang ra bán. Ông Đón cho biết: “Năm nay tôi mang lên trên 300 chậu tắc, 100 chậu hoa màu gà. Giá một cặp tắc thường là 600.000 đồng, tắc cổ thụ gốc bự từ 2-3 triệu/cặp, màu gà là 100.000 đồng/cặp”.
Dọc con đường Lý Thường Kiệt, Thành Thái cảnh buôn bán tấp nập hơn. Tại đây các loại hoa đẹp, lạ được bày bán xôm tụ. Theo một số cửa hàng giá cả hoa những ngày cận tết tăng nhẹ, từ 5-10%, đa số hoa được lấy từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây, nhiều mặt hàng mai vẫn giữ mức giá ổn định.
Theo anh Phương, nhà vườn tại Bình Lợi, Long An, cho biết anh di chuyển vào sáng 11.2 (23.12 âm lịch) cùng với 500 gốc mai tứ quý. Tính đến thời điểm hiện tại anh Phương đã bán được 15 gốc mai. Số lượng mai được anh trồng từ nhỏ có tuổi đời từ 4-5 năm. Với giá trung bình từ 400.000-500.000 đồng/gốc.
Tại cửa hàng bông Sa Đéc nằm trên đường Thành Thái bán rất nhiều loại hoa tươi ở Đà Lạt, Sa Đéc. Ở đây hoa bán đa dạng về mẩu mã, hình thức khác nhau. Chủ cửa hàng này cho biết, giá hoa những ngày cận tết đã tăng hơn so với những ngày thường vì nhu cầu của thị trường tết tăng cao. Giá cả một số loại hoa như: đỗ quyên 70.000-700.000 đồng/chậu tùy loại, cát tường 70.000 đồng/chậu, hồng 60.000-80.000 đồng/chậu, tulip Đà Lạt 150.000 đồng/chậu...
Còn tại Công viên 23.9, không khí mua bán tại chợ hoa rất tấp nập. Tại đây hoa tươi như: cúc, vạn thọ, màu gà được bày bán sớm. Theo lý giải của một số hộ kinh doanh vì nơi đây phục vụ chủ yếu là các công ty, cơ quan mua với số lượng lớn nên các loại hoa tươi được bày bán ngay khi chợ bắt đầu.
Chị Phạm Thị Phương (quê xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết: “Tôi chủ yếu bán sĩ cho những mối quen nhiều năm, đa số họ là những công ty, doanh nghiệp ở trung tâm thành phố. Giá cả cũng tùy theo loại như: bán sĩ thì chỉ 140.000 đồng/chậu, bán lẻ 150.000 đồng/chậu đối với hoa cúc vàng. Ước tính năm nay tôi bán ra khoảng 3.000 chậu hoa cúc các loại”.
Một chiếc thuyền chở mai tết chuẩn bị cập bến
Mai chưa được chuyển lên bờ
Chuyển tắc lên bờ tại bến Bình Đông
Hối hả vận chuyển mai ra bán
Tuyến đường đầy màu sắc tại bến Bình Đông
Vận chuyển một cây mai lớn đến nơi bày bán
 
Đa dạng các loại hoa trên đường Thành Thái
Hoa được bày bán ở Công viên 23.9
Hoa lan giả cũng được bày bán ở Công viên 23.9
Người dân chọn mua hoa cúc ở Công viên 23.9
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.