Chỗ ở mới của “vua lừa” Maddoff: nhà giam

13/03/2009 14:58 GMT+7

(TNO) Hơn ba tháng sau khi bị bắt giữ vì lừa đảo chừng 50 tỉ USD, Bernard Madoff đã chuyển từ căn hộ xa xỉ 7 triệu USD của mình sang chỗ ở mới. Tòa nhà đón ông hôm 12.3 có tên Trung tâm cải tạo Metropolitan (New York, Mỹ), nơi chuyên tạm giam những người đang bị xét xử vì khủng bố và lừa đảo quy mô lớn.

“Nhà mới” của ông trùm Phố Wall một thời có diện tích chừng 18 m2, có giường tầng, toilet và bồn rửa mặt. Bữa sáng luôn được phục vụ từ trước khi mặt trời mọc.

 

 Một nạn nhân (giữa) bày tỏ sự vui mừng với báo chí khi biết Madoff bị tạm giam - Ảnh: AFP

Vừa đến nơi ở mới, Madoff đã được kiểm tra cả sức khỏe thể chất lẫn tâm thần, được hướng dẫn cặn kẽ về các quy định của “tòa nhà”. AP đưa tin các quy định đó rất rõ ràng: phải mở đèn lúc 6 giờ sáng, ăn sáng lúc 6 giờ 30, ăn trưa lúc 11 giờ, ăn tối lúc 5 giờ, tắt đèn lúc 11 giờ đêm.

Mỗi tuần, Madoff và các “bạn mới” của ông sẽ có ba giờ đồng hồ được tiếp gia đình, luật sư và mỗi tháng được gọi điện thoại 300 phút có giám sát.

Có một an ủi rất lớn cho ngài tỉ phú một thời vang bóng: “nhà” mới của ông cũng nằm ở một khu vực danh giá thuộc loại sang trọng bậc nhất New York, tương tự như căn nhà cũ 7 triệu USD: khu Manhattan.

Nó ở giữa một tòa án và một nhà thờ, để mỗi khi đến ngày ra tòa, những người “tạm trú” ở đây sẽ được cảnh sát “hộ tống” đi qua tòa án bằng một khu đường hầm dành riêng cho họ, cũng giống như đường hầm dành riêng cho các cầu thủ bóng đá vậy!

 

Trong khi một nạn nhân khác vẫn không ngăn được dòng nước mắt - Ảnh: Reuters

Thật ra Madoff không cần phải nhọc công tí nào cho cuộc chuyển nhà được cả thế giới quan tâm này. Tất cả đã có mấy ông tòa án và cảnh sát lo hết!

Trong phiên tòa hôm qua, thẩm phán đã quyết định chấm dứt quy chế quản thúc tại gia đối với Madoff, buộc ông phải nếm mùi nhà giam. Khác với các phiên trước, lần này trùm lừa đảo đã bị còng tay dắt ra. Điều này khiến một số nạn nhân của ông ngồi bên dưới vỗ tay vang rần. Lừa đảo ở mức chừng 50 tỉ USD (các công tố viên cho rằng con số này còn lên tới 64,8 tỉ USD), Madoff đã khiến cho không biết bao nhiêu người tán gia bại sản, dở sống dở chết, đau khổ cùng cực vì mất hết gia tài hoặc thậm chí nợ nần chồng chất. Madoff lừa cả các trường đại học và hàng loạt tổ chức từ thiện. Vì thế cũng có thể hiểu được sự căm phẫn của các nạn nhân đối với ông. Chuyện Madoff được ở lại căn nhà xa xỉ sau khi bị bắt suốt từ tháng 12 cho đến hôm qua khiến nhiều người nổi điên.

BBC đưa tin tại tòa, Madoff đã nói rằng lúc mới bắt đầu vụ lừa đảo đa cấp này (từ khoảng đầu thập niên 90 của thế kỷ trước), ông ta đã nghĩ là chỉ làm trong một khoảng thời gian nhất định thôi và đã biết trước rằng chuyện bị bắt không sớm thì muộn cũng xảy ra. Ông cũng nói chỉ hành động một mình nhưng cuộc điều tra đang được mở rộng và các công tố viên cho rằng sẽ có thêm nhiều đồng phạm khác phải sa lưới.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.