‘Chồng khen hàng xóm trước mặt vợ là bạo lực gia đình’: Người trong cuộc nói gì?

01/06/2022 15:46 GMT+7

Quan điểm “Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình” đang gây sốt trên mạng xã hội . Vậy, với những “ông chồng, bà vợ”, họ nghĩ sao về ý kiến này?

Chiều 31.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Trong đó, ý kiến của đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

“Chồng đi làm về nhà nhưng im lặng suốt, không nói gì cả, hoặc suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp, chu đáo; rồi “giận cá chém thớt”, giận dỗi vô cớ... cũng là hành vi bạo lực gia đình, làm cho đối tượng bị tác động khủng hoảng về mặt tâm lý”, bà Dung nêu ví dụ những hành vi nhiều người không nghĩ đó là bạo lực gia đình nhưng lại gây khủng hoảng về tâm lý, tinh thần.

“Người vợ nào cũng muốn mình đẹp nhất trong mắt chồng”

Khi lên mạng xã hội chị Đỗ Thị Thu Thủy (25 tuổi, Vĩnh Phúc) đọc thấy nhiều bài viết chia sẻ về ý kiến này và hoàn toàn đồng tình. Theo chị, bạo lực gia đình không chỉ là việc vợ chồng động tay động chân mà còn nằm ở việc bạo lực tinh thần, như đại biểu Phan Thị Mỹ Dung nêu quan điểm.

Chị Thủy và anh Khoa đồng tình với quan điểm "chồng khen hàng xóm trước mặt vợ là một hành vi bạo lực gia đình"

NVCC

“Thậm chí, nỗi đau của việc bạo lực tinh thần này còn dai dẳng hơn bất kỳ hình thức nào. Những vết thương về tâm hồn đôi khi còn khó lành lặn hơn so với những vết thương xác thịt”, chị nói.

Làm vợ mới hơn 1 năm, cô gái trẻ tâm sự tâm lý chung của bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn mình là người đẹp nhất trong mắt chồng. Những lời khen dành cho cô gái khác trước mặt vợ, dù vì lý do gì cũng sẽ gây nên những tổn thương.

“Đó cũng là lý do mà chồng chưa bao giờ khen cô gái khác trước mặt tôi. Có lần, anh khen một cô gái trên màn hình TV xinh đẹp, tôi thấy khó chịu và tắt ngay TV đi rồi. Đó cũng là lần cuối anh khen một cô gái với tôi”, chị cười nhớ lại.

Chị Thủy không thể tưởng tượng được việc chồng mình suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tinh thần của mình. Theo chị, đó có thể là nguyên nhân gây nên sự rạn vỡ trong mối quan hệ vợ chồng.

Theo anh Khoa, việc khen một người phụ nữ trước mặt vợ là điều đàn ông không nên làm

nvcc

Anh Vũ Đăng Khoa (29 tuổi, chồng chị Thủy) cho rằng bất cứ người đàn ông nào cũng có quyền thưởng thức cái đẹp và phụ nữ cũng vậy. “Tuy nhiên, việc khen một người phụ nữ khác trước mặt vợ mình là điều mà người chồng không nên làm và không được phép làm. Vì ít nhiều cũng sẽ gây nên những tổn thương trong tâm hồn cô ấy”, anh tiếp lời.

Hiểu được tính vợ, anh không bao giờ làm điều đó, và đó cũng là một trong những bí quyết để anh chị giữ gìn hạnh phúc gia đình đến tận bây giờ.

Tương tự, vợ chồng chị Hoài Hương (45 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng đồng tình với ý kiến của anh Khoa và chị Thủy. Chị Hương cho rằng việc khen hàng xóm liên tục trước mặt vợ là điều khiếm nhã và là mầm mống của sự ngoại tình.

Nhiều cặp vợ chồng cho biết không khen một người đàn ông/người phụ nữ trước mặt vợ/chồng là cách để tôn trọng đối phương và giữ gìn một mối quan hệ
A.P

“Những lời khen đó thốt ra, chẳng mang lại gì ngoài những rạn nứt và đổ vỡ. Nếu tôi đặt mình trong hoàn cảnh đó, cũng sẽ thấy thực sự quá kinh khủng. Nếu kéo dài có thể ảnh hưởng tới tâm lý của mình, làm cho mình thấy tự ti, thấp kém hơn”, chị nói.

Đó cũng là lý do anh Thanh Tiền (45 tuổi, chồng chị Hương) luôn dành cho vợ những lời khen mỗi ngày đi làm về, và hạn chế khen một ai đó trước mặt vợ. Theo anh, đó chính là sự tôn trọng tối thiểu mà một người đàn ông dành cho bạn đời của mình, là biểu hiện của sự văn minh trong hôn nhân.

“Tôi thấy không vấn đề gì”

Ngược lại, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, Q.Gò Vấp, TP.HCM) lại thấy không vấn đề gì với việc chồng khen hàng xóm trước mặt mình thường xuyên. Chị cho hay, đây cũng không hẳn là một hình thức bạo lực.

“Trước giờ chồng tôi chưa khen hàng xóm nào trước mặt tôi hết, và nếu có khen thì tôi cũng thấy chẳng có gì, đẹp thì khen thôi. Đàn ông, thích cái đẹp là điều bình thường tôi, và tôi với ổng lấy nhau mười mấy hai chục năm, cũng quá hiểu tính ổng. Tôi cũng hay khen người khác đàn ông, nam tính trước mặt chồng, nhưng cả 2 cũng hiểu nhau rồi, nói cho vui chứ chẳng có ý gì”, chị tâm sự.

Chị Thủy cho biết bản thân cảm thấy không có vấn đề gì trước việc chồng khen một người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình
c.a.b

Đôi khi, những lời khen người khác khiến chị Thủy xem lại mình có điểm nào chưa tốt, và từ đó hoàn thiện hơn. Nhờ sự thoải mái, tin tưởng trong mối quan hệ vợ chồng mà anh chị chung sống hạnh phúc với nhau, hiếm khi nào cãi vã.

Anh Hoàng Tứ Nam (42 tuổi, chồng chị Thủy) cũng cho biết dù vợ thoải mái với điều đó nhưng anh cũng biết được giới hạn ở đâu. Và đôi lúc, khen vợ chính là cách để anh giữ gìn hạnh phúc gia đình.

“Người đàn ông, đôi khi nên khen vợ mình, nhưng phải khen những điều có thật thì tốt hơn. Một lời khen dành cho vợ cũng có thể làm cho cô ấy vui cả ngày, mà mình cũng vui nữa, dại gì không khen”, anh cười nói.

Poll TNO
Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.