Chú rể đẩy cô dâu bằng thuyền thúng trong đám cưới vui giữa mùa lũ

26/10/2021 08:37 GMT+7

Lũ về bất ngờ khiến hình ảnh đám cưới trong mùa lũ được cư dân mạng đồng loạt thả tim vì quá dễ thương khi cô dâu ngồi trên thuyền thúng để chú rể đẩy về nhà chồng.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngày 24.10 là ngày cưới không thể nào quên đối với cô dâu Phan Ngọc Khánh Vy và chú rể Phạm Đăng Minh Ngọc. Cả cô dâu và chú rể đều ở TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), nhà cách nhau khoảng 3 km và đám cưới diễn ra khi tỉnh đang hứng chịu đợt ngập lụt do mưa lũ.

Ảnh cưới của 2 vợ chồng trở nên đặc biệt giữa ngày mưa lũ

Lê Tuấn

Rước vợ bằng... thuyền thúng

Cô dâu ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt bên trong thuyền thúng, tay cầm dù che mưa, chú rể xắn quần vừa lội vừa đẩy thúng. Dàn bưng lễ của họ nhà trai, nhà gái, nhiếp ảnh gia... đều lội nước theo cô dâu chú rể. Nhiều cư dân mạng không khỏi “bật cười” trước những hình ảnh dễ thương trong mùa lũ ở miền Trung.

Người đăng tải những hình ảnh về buổi rước dâu đặc biệt là anh Lê Tuấn và anh Nguyễn Kỳ Lu (nhiếp ảnh gia của hôn lễ - PV). Anh Tuấn chia sẻ trước đám cưới một ngày, ở Quảng Ngãi mưa rất lớn kéo dài đến tận sáng hôm sau khiến đoạn đường vào nhà cô dâu và chú rể bị ngập, xe không thể vào bên trong nhà cô dâu. Anh Ngọc được “hiến kế” sử dụng thuyền thúng để đẩy cô dâu ra đường lớn, lên xe đến gần nhà chú rể rồi lại đẩy cô dâu trên thuyền thúng vào nhà.

“Không ngờ hình ảnh lại được chia sẻ rộng rãi đến vậy, mình rất bất ngờ và cảm thấy rất vui”, anh Tuấn tâm sự. Anh Tuấn chuyên chụp ảnh đám cưới được 6 năm, còn anh Lu chụp được 7 năm và cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngập lụt như thế. “Trước đó, cảnh ngập cũng chỉ ở vùng quê. Đây là lần đầu tiên mình thấy trong vòng 10 năm nay”, anh Lu cho biết.

Hơn 3 tháng qua, anh Tuấn tạm dừng công việc vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đám cưới của Khánh Vy và Minh Ngọc là đám cưới đầu tiên anh chụp ảnh khi quay lại công việc.

Ngày 24.10, đám cưới giữa mùa lũ lụt của cô dâu Khánh Vy - chú rể Minh Ngọc

Lê Tuấn

“Sau này sẽ kể cho con cháu nghe”

Chú rể Minh Ngọc cho hay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, gia đình hai bên chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho ngày trọng đại thì mưa lũ bất ngờ ập đến. Tổ chức trong mùa mưa lũ và tình hình dịch Covid-19, đám cưới của Khánh Vy và Minh Ngọc chỉ gói gọn chưa đến 30 khách mời cả hai bên nội ngoại. Mặc dù thời tiết xấu nhưng ai cũng đến chung vui khiến cô dâu chú rể rất xúc động. Mọi nghi lễ vẫn diễn ra như một đám cưới bình thường.

“Khi thấy tôi đẩy vợ vào nhà bằng thuyền thúng, nhiều người hiếu kỳ đứng xem, chụp ảnh và chúc phúc cho chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi những bức ảnh đám cưới mùa lũ của hai vợ chồng được chia sẻ trên mạng xã hội... Tôi tin rằng đây là kỷ niệm đẹp, điểm nhấn không thể nào quên trong cuộc đời mình”, anh Ngọc chia sẻ.

Kể với Thanh Niên, cô dâu Khánh Vy cho biết quen biết và tìm hiểu chú rể 1 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Cô dâu vào TP.HCM chơi, lúc đi từ Sài Gòn về Quảng Ngãi thì bị trễ chuyến bay. Anh Ngọc làm ở công ty bán vé bay. Một lần, anh nhận được điện thoại của Vy hỏi về chuyến bay về Quảng Ngãi trong ngày, từ đó hai người thường xuyên nhắn tin qua lại. Chia sẻ thêm, chị Vy cho biết đoạn đường từ nhà cô dâu qua nhà chú rể bình thường chỉ mất khoảng 10 - 15 phút đi xe, nhưng vì mưa lớn nên ngày rước dâu phải mất đến 30 phút.

Bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội mang lại niềm vui không chỉ cho vợ chồng chị Vy mà còn khiến hai bên nội ngoại đều ngập tràn tiếng cười. Vì trước đó vài hôm, gia đình cô dâu chú rể còn có ý định hoãn đám cưới nếu trời mưa lớn. Dẫu mệt mỏi sau một ngày tổ chức đám cưới, đôi vợ chồng trẻ vẫn cảm thấy hạnh phúc nhân đôi vì nhận được sự quan tâm, chúc phúc của cộng đồng mạng. Ngày trọng đại cũng vì thế mà trở nên ý nghĩa hơn. “Mình thật sự rất vui, hôm qua đến giờ đọc lời chúc trên mạng là đủ cười rồi. Sau này mình sẽ cho con cháu xem hình và kể cho con cháu nghe về đám cưới đặc biệt”, chị Vy tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.