Chùa Ngọc Hoàng đông kín người mùng 9 Tết ngày cúng chư thiên

09/02/2022 11:14 GMT+7

Sáng nay 9.2 là ngày cúng chư thiên, nhiều người chen chân nhau tại chùa Ngọc Hoàng (Q.1, TP.HCM), thành tâm thắp hương cầu mong một năm sức khỏe , bình an, ấm no và hạnh phúc.

“Mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên (vía Ngọc Hoàng), mùng 10 cúng đất", quan niệm dân gian là vậy nên sáng sớm nay, nhiều người đổ về chùa Ngọc Hoàng (còn gọi là chùa Phước Hải) trên đường Mai Thị Lựu để thắp hương, cầu khấn.

Mới hơn 8 giờ 30 phút, dòng người đổ đến chùa Ngọc Hoàng rất đông. Lực lượng chức năng có mặt tại cổng để điều phối

cao an biên

Chen chân chờ vào trong chùa thắp hương

cao an biên

Nhiều người cho biết ngày vía Ngọc Hoàng năm nay, dù lượng người đổ đến chùa đông nhưng không bằng những năm trước. "Hồi trước khi chưa có dịch, cứ ngày này là chen chân không nổi phía trước cổng chùa, phía trước đường Mai Thị Lựu luôn. Năm nay chỉ phải xếp hàng dài chờ gửi xe là đỡ lắm rồi," bà Thiên Kim (ngụ Q.10) đến chùa từ rất sớm nhận xét.

cao an biên

Dân văn phòng tấp nập đi chùa Ngọc Hoàng cầu vía thần tài sớm

Hơn 8 giờ sáng, ông Liêu Hữu Hùng (57 tuổi) chở vợ đi từ Q.Gò Vấp (TP.HCM) đến chùa. Suốt 20 năm nay, cứ mỗi mùng 9 Tết vào ngày vía Ngọc Hoàng là ông lại đến đây để cầu nguyện thắp hương cầu mong sức khỏe, tài lộc. Chỉ vào chiếc đèn cầm trên tay, ông nói: "Hôm nay vợ chồng tôi thỉnh về mong soi sáng cho cả năm. Thực sự tôi chỉ cần sức khỏe, sức khỏe là trên hết vì có nó tài lộc hay những thứ khác sẽ đến thôi. Mùa Tết vừa rồi tôi cũng đi nhiều chùa mong cầu như vậy", ông bày tỏ.

cao an biên

Nhiều người đến chùa từ rất sớm

cao an biên

Hương khói nghi ngút

cao an biên

Anh Lê Hoàng Tuấn (30 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) hơn 8 giờ 30 phút sáng đã cùng 2 người bạn có mặt tại chùa. Anh cho biết vía Ngọc Hoàng là truyền thống của những người Hoa như anh, vì vậy anh rất xem trọng nên hầu như năm nào cũng ghé đây để cầu nguyện. Cũng như mọi người, sau khi trải qua đợt dịch Covid-19 vừa rồi, anh cũng chỉ cầu mong sự bình an cho bản thân, gia đình và tất cả mọi người. "Mong cho dịch bệnh sớm tiêu tan để người người, nhà nhà đều sống an lành, hạnh phúc", anh nói thêm.

cao an biên

Bên trong khuôn viên chùa, hết dòng người này đến dòng người khác vào thắp hương

cao an biên

Ông Hoàng Chương (45 tuổi, tài xế Grab) sáng nay tạm gác lại công việc đi từ H.Nhà Bè đến chùa. Ông tâm sự mình không phải là người thường đi chùa cầu nguyện nhưng việc đến chùa Ngọc Hoàng vào ngày cúng chư thiên đã trở thành một thông lệ suốt 10 năm qua. "Đến đây, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để sống, để làm việc. Tôi cầu cho năm nay cả gia đình mạnh khỏe, kinh tế cũng khá giả hơn. Cầu cho người người an vui", ông nói rồi nhanh chóng đi thắp hương.

cao an biên

Nhiều người cùng người thân đến chùa sáng nay

cao an biên

Càng về trưa, lượng người đến chùa càng đông. Một người đến thắp hương dự đoán về chiều tối dòng người sẽ đến càng đông hơn sau khi thu xếp công việc.

cao an biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.