Chưa tự chủ tài chính, đừng tính chuyện mua ô tô

13/12/2022 10:02 GMT+7

Tôi không phản đối hoàn toàn chuyện mua ô tô phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, nếu chưa thực sự làm chủ được tài chính cá nhân, chiếc xe chỉ là gánh nặng mới chứ thực tế giá trị mang lại chẳng bao nhiêu.

Đọc qua bài viết Mỗi tháng dư 15 triệu đồng, có nên mua Hyundai Accent trả góp? trên báo Thanh Niên, tôi thấy bên dưới vẫn có nhiều người bình luận, bày tỏ quan điểm ủng hộ tác giả hãy mạnh dạn mua xe. Cá nhân tôi lại suy nghĩ ngược lại.

Trước hết, phải nói rõ với tác giả Hoàng Quý Tâm, tôi là một người đã từng ở vào hoàn cảnh tương tự như bạn, và thực tế phải trải qua một bài học xương máu từ việc mua xe trả góp. Thời điểm cuối năm 2014, khi đó dù đang trả góp mua chung cư như bạn hiện nay, nhưng hai vợ chồng tôi vẫn “ham hố” mua trả góp thêm một chiếc ô tô nữa, vì nghĩ trước mắt mỗi tháng vẫn còn dư ra được khoảng trên dưới 10 triệu đồng.

Nếu chưa làm chủ được tài chính, tốt nhất đừng tính chuyện mua xe

Tuy nhiên, chiếc KIA Cerato của tôi mua về được chỉ khoảng nửa năm đã “khăn gói ra đi”. Lý do thì có nhiều. Nhưng phải thú thật với bạn, cái chính nhất là tôi không chịu nổi áp lực tài chính.

Giấc mơ ô tô thực tế không giống như tôi nghĩ ban đầu. Bởi lẽ, phía sau khoản tiền trả góp là hàng tá chi phí khác, từ xăng cộ nuôi xe, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, tiền gửi xe hàng tháng… Đó là chưa kể, trong những tháng đầu lái xe, gần như tháng nào tôi cũng phải chi thêm một khoản không nhỏ để “đóng học phí” (nhiều người hay nói vui là tiền “ngu”) vì lái kiểu gì cũng vài lần vi phạm luật giao thông và bị công an xử phạt.

Bên cạnh đó, khi mua xe vợ chồng tôi cũng chưa từng tính đến những rủi ro, sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy, sau một lần con trai bất ngờ bệnh nặng phải nhập viện, kinh tế của gia đình tôi gần như sụp đổ. Thu nhập không tăng thêm là bao, trong khi các khoản phí “không tên” liên tục xuất hiện khiến tôi không thể xoay xở kịp. Và chuyện gì đến cũng đến, tôi phải quyết định bán xe.

Từ câu chuyện “đau thương” của bản thân, tôi chân thành chia sẻ với bạn một vài ý kiến, rất mong bạn xem xét và tiếp thu.

Thứ nhất, với tình hình kinh tế của gia đình bạn hiện tại, việc mua xe là hoàn toàn khả thi, nhưng hơi “vội vàng”. Cứ nhìn vào bài học của tôi bạn sẽ rõ. Vì như tôi đề cập trên đây, phía sau khoản tiền trả góp hàng tháng là các chi phí nuôi xe và hằng hà sa số chi phí khác. Do đó, tôi cho rằng số tiền dư ra mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng nghĩ lớn nhưng thực tế lại khá “còm cõi” trong trường hợp mua xe trả góp của bạn. Vì vậy, khó tránh khỏi áp lực tài chính.

Thứ hai, mua xe lúc này là quá rủi ro. Trước hết vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa biết đâu mà lần. Công việc, thu nhập của bạn có thể bị gián đoạn hoặc thiếu hụt bất cứ khi nào. Trong khi, ngân hàng chẳng bao giờ thông cảm cho bất kì ai. Ngoài ra, như tôi đã nói, bạn cũng chưa tính đến những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn như con cái, cha mẹ bệnh tật. Tiền tiết kiệm đã dốc hết để mua xe, khi đó bạn chỉ còn cách vay mượn, nợ nần; hoặc tệ hơn phải đến “bước đường cùng” là buộc phải bán xe như tôi.

Chính vì vậy, nói một cách chân thành, trong trường hợp của bạn, tôi nghĩ rằng cần phải cân nhắc nghiêm túc hơn trước khi quyết định mua xe. Mục đích của chúng ta khi mua xe là để chiếc xe phục vụ mình, nhưng nếu chưa thực sự làm chủ tài chính nhưng vẫn cố mua xe, kết quả hoàn toàn có thể ngược lại.

Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người đang sống và làm việc tại TP.HCM.

* Đóng góp bài viết về Xe-Thanh Niên xin gửi về xe@thanhnien.vn hoặc thainguyenthanhnien@gmail.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.