Chuyên án 403H và những chuyện ngoạn mục - Kỳ cuối: Cất lưới!

24/01/2005 21:38 GMT+7

Cuối cùng, ngày được chọn để kết thúc chuyên án 403H cũng đã đến. Ngày 18/8/2003, Hải "luận" và Lệ "mập" đi từ nhà Lệ "mập" (ở ấp Nông Doanh, xã Cẩm Tân, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về TP Hồ Chí Minh, sau đó thẳng về miền Tây, trực chỉ Tiền Giang.

Nhóm trinh sát theo dõi Lệ "mập" gồm 6 người bám sát xe của Hải "luận", Lệ "mập" nhưng giữa đường những chiếc xe gắn máy của các trinh sát đã không chịu nổi cuộc đua tốc độ với chiếc ô tô đời mới nên đã đứt xích, nổ lốp hết 2 chiếc, chỉ còn 1 chiếc với một trinh sát bám đuôi được đến địa chỉ cuối cùng. Đó là ngôi nhà của một cô gái "già nhân ngãi, non vợ chồng" với một trong hai đối tượng. Thông tin về địa điểm dừng chân của Lệ "mập", Hải "luận" lập tức được cấp báo về Ban Chỉ huy chuyên án và hơn 20 trinh sát đã lập tức được điều về ém trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long - chưa kể các lực lượng hỗ trợ của công an địa phương - để chuẩn bị cho việc "cất lưới". Suốt hai ngày đêm liên tục, Hải "luận" và Lệ "mập" không ra khỏi nhà cô gái vì trời mưa. Đường quá lầy lội, nhỏ hẹp, lực lượng truy bắt không thể tiếp cận ngôi nhà và cũng không thể tiến hành bắt Lệ và Hải trong nhà cô gái vì sợ ảnh hưởng đến người dân vô tội, các trinh sát đành nằm chờ trong tâm trạng căng thẳng, sốt ruột...

Đô la thu được tại nhà Hạnh ''cầm''.

Ngày 20/8/2003, Hải "luận" và Lệ "mập" ra khỏi nhà cô gái, đến thuê phòng ở nhà trọ Minh Phương, Vĩnh Long. Sau đó, khi hai gã tội phạm này nhởn nhơ chở bồ nhí đi mua sắm ở chợ Cai Lậy thì cũng là lúc các trinh sát lặng lẽ đưa quân vào thuê tất cả các căn phòng còn lại trong nhà trọ. Để hợp lý hóa sự xuất hiện đột ngột của mình, các trinh sát đã cử chị Ngăn đóng vai người mẹ đi gả con cho Việt kiều (là cô Lan - một nữ trinh sát trẻ của đội 3, PC17), những trinh sát còn lại trong vai họ nhà gái đi xem mặt chú rể. Tuy đã chuẩn bị tất cả những lý lẽ cần thiết để giải đáp sự thắc mắc của những người làm công trong nhà trọ nhưng sự khác thường của nhóm người lạ này (ít ở trong phòng, hay nhởn nhơ bên ngoài...) đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh (cho các cặp trai gái thuê phòng) của chủ nhà trọ và khiến họ chú ý. Một nữ giúp việc độ ngoài 40 tuổi đã tuân lệnh chủ nhà trọ cứ đến "hỏi thăm giấy tờ" của nhóm người do đội trưởng Nguyễn Hữu Toàn chỉ huy. Để đối phó với hành vi "làm phiền" này, anh Toàn đành phải chỉ đạo các trinh sát cho tiền bà ta mỗi khi bị "quấy rối". Sự hào phóng của ông khách đã làm "động lòng" người giúp việc này và bà đã chỉ cho anh Toàn cách... "coi phim" ở những cái lỗ đã đục sẵn tại các phòng cho thuê. Chính những "cái lỗ" này đã giúp các trinh sát "quay phim" toàn bộ diễn biến trong căn phòng của Hải "luận", Lệ "mập" và một phương án tấn công đã được vạch ra.

Đêm 20/8/2003, thượng tá Lê Thanh Liêm đích thân đến hiện trường, trực tiếp sắp xếp, phân công các giai đoạn của cuộc chiến sắp tới. Chiếc ô tô của Lệ "mập", Hải "luận" bị Nguyễn Hữu Toàn bí mật bò vào (trong sự cảnh giới của chị Ngăn) làm xì lốp bằng một cái muỗng inox bẻ cong trong ga-ra, còn chiếc xe gắn máy Lệ "mập" dùng chở cô bạn gái đi mua đồ đã bị các trinh sát tháo bộ phận khởi động ngay sau khi Lệ "mập" vào phòng nghỉ. Những động tác này nhằm vô hiệu hóa phương tiện tẩu thoát của Hải và Lệ, đồng thời cũng khiến hai đối tượng này phải rời tay khỏi cặp da (nơi cất súng và lựu đạn) - nếu muốn sửa xe để lên đường. Tuy nhiên, sự cảnh giác này "hơi thừa" vì thời cơ tấn công đã đến sau đó không lâu. Đó là lúc rạng sáng ngày 21/8/2003, ngay sau khi vào phòng nghỉ, Lệ "mập" đã "phê" liền một liều heroin, nằm ngửa trên giường, đờ đẫn; còn Hải "luận" thì vào nhà vệ sinh đóng cửa, giải quyết những nhu cầu cá nhân... Đó là khoảnh khắc rất hiếm hoi khi chúng không mang vũ khí trong người nên một phương án tác chiến cấp tốc đã được triển khai ngay bên ngoài căn phòng của Hải và Lệ. Và một người hầu phòng đã đến gõ cửa cùng lúc với 8 trinh sát giỏi võ nghệ tung cửa ập vào... Lệ "mập" chưa kịp nhoài mình về phía túi xách đựng lựu đạn thì đã bị 4 trinh sát đè nghiến trên giường, còn Hải "luận" thì bị khống chế ngay trong nhà vệ sinh khi việc... cá nhân của y còn chưa "giải quyết" xong. Thượng tá Lê Thanh Liêm có mặt ngay trong phòng trực tiếp chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn cấp thời để đề phòng các đối tượng bị bắt tự tử. Lệ và Hải bị giải ngay về TP Hồ Chí Minh trong ngày. Đến 12 giờ đêm, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai lực lượng với tốc độ cao nhất - có sự tham gia của cảnh sát cơ động - đồng loạt bao vây 9 điểm khác ở TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, bắt sạch những đối tượng còn lại trong tập đoàn tội ác gieo rắc cái chết trắng này.

Bắt Hạnh ''cầm'' và An tại nhà Hạnh ''cầm''.

Mẻ lưới đã được cất trọn vẹn sau một thời gian dài chuẩn bị công phu. Nét ngoạn mục của chuyên án là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự chỉ đạo hết sức sáng tạo, táo bạo, kịp thời của lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, Ban Chuyên án với lòng quả cảm, thông minh của các chiến sĩ trinh sát. Trong câu chuyện chúng tôi được nghe kể, có những lần các trinh sát phải "ngồi đồng" trong quán nước vì thiếu tiền trả (do trinh sát có mang theo tiền vừa vội lên xe bám theo đối tượng); những giai thoại về một gói xôi gà giá 9.000 đồng đã làm khổ các trinh sát nghèo; những lần đứng tủi thân nơi góc đường nhìn đối tượng mình theo dõi đang dẫn vợ, con, người yêu đi chơi trong ngày nghỉ, lễ, còn vợ con mình vẫn mải ngóng chờ trong những chuyến đi dài, biền biệt... Tấm lòng, phẩm chất cao đẹp của các anh rất xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ công an nhân dân.

Phóng sự của Hữu Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.