Chuyện cha con diễn viên Quốc Tuấn vào MV Tùng Dương

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
18/09/2024 16:55 GMT+7

Lần đầu tham gia đóng MV, cha con diễn viên Quốc Tuấn gây xúc động trong MV mới nhất của Tùng Dương.

Những hình ảnh diễn viên Quốc Tuấn và con trai Bôm của mình đã lấy nhiều nước mắt của người xem MV Đàn ông không cần khóc của Tùng Dương. Đây là MV mới nhất của nam ca sĩ, được ra mắt đúng sinh nhật của anh 18.9. Những hình ảnh này ngay lập tức đánh thức cảm xúc từ câu chuyện thực tế của chính gia đình anh. Ở đó, người cha nhiều năm sát cánh bên con để chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp, nâng đỡ và cùng con trưởng thành. Có rất nhiều đau đớn được nén lại để vượt qua trong hành trình ấy.

Chuyện cha con diễn viên Quốc Tuấn vào MV Tùng Dương- Ảnh 1.

Hành trình của hai người đàn ông trong gia đình Quốc Tuấn là một phần trong MV mới nhất của Tùng Dương

ẢNH: NVCC

Diễn viên Quốc Tuấn tiết lộ, đây là lần đầu tiên anh và con trai Bôm tham gia đóng trong 1 MV và rất vinh dự vì đó là MV của một ca sĩ rất nổi tiếng như Tùng Dương. Chính vì sự trân trọng dành cho nhau nên khi Tùng Dương mời, bố con diễn viên Quốc Tuấn nhận lời ngay mà không có yêu cầu gì.

"Khi được Tùng Dương báo lịch, hai bố con bay vào TP.HCM 4 ngày để cùng ê kíp thực hiện những cảnh quay rất hoành tráng, kỹ lưỡng và đầy chất điện ảnh. Các diễn viên tham gia MV đều say mê làm việc quên hết thời gian. Sau mỗi cảnh quay mọi người đều xúc động vì giai điệu đẹp, ca từ đầy ý nghĩa và đặc biệt giọng ca của Tùng Dương thì quá đỗi kỹ thuật, đầy nội lực và truyền cảm", nam diễn viên kỳ cựu nói.

Chuyện cha con diễn viên Quốc Tuấn vào MV Tùng Dương- Ảnh 2.

Hạnh phúc với cây đàn của Bôm cũng xuất hiện trong MV

ẢNH: NVCC

Quốc Tuấn cũng cho biết, mọi cảnh quay của MV Đàn ông không cần khóc đều tuyệt vời nên anh rất khó nói đâu là phân đoạn ấn tượng nhất. "Có lẽ một phân cảnh rất phiêu mà sẽ không có trong MV đó là trong lúc ê kíp đang chỉnh đèn để quay cảnh tiếp theo thì Tùng Dương và Bôm ngẫu hứng chơi bản nhạc jazz Misty. Hai chú cháu cùng phiêu trên sân khấu, giọng ca đầy quyến rũ của Tùng Dương quyện với tiếng đàn của Bôm khiến cho cả ê kíp lặng đi trong cảm xúc âm nhạc mà chắc không dễ gì có thể gặp lại'', diễn viên Quốc Tuấn tiết lộ.

Sự tôn trọng, chu đáo trong lần hợp tác này của Tùng Dương cũng giúp trải nghiệm quay MV của hai bố con Quốc Tuấn trở nên đáng nhớ hơn. "Bôm háo hức chờ MV của chú Tùng Dương, con hỏi tôi suốt kể từ khi quay xong từ TP.HCM trở về Hà Nội. Khi nào sản phẩm ra mắt chắc cháu sẽ nghe mỗi ngày. Tùng Dương mời bố con tôi nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn cậu ấy vì đã cho bố con tôi những khoảnh khắc xúc động bên nhau mà ngày thường rất khó để bày tỏ", Quốc Tuấn chia sẻ.

Chuyện cha con diễn viên Quốc Tuấn vào MV Tùng Dương- Ảnh 3.

Chú hề, một hình ảnh ẩn dụ về vượt khó, về nước mắt - nụ cười trong MV

ẢNH: NCCC

Kịch bản MV Đàn ông không cần khóc do Tùng Dương viết chính, có tham vấn của Ngân Thanh và Nghĩa Kao. Họ muốn cùng nhau kể một câu cảm xúc, đồng thời truyền cảm hứng về vẻ đẹp tâm hồn của những người đàn ông. Theo đó, dù phải đi qua những thử thách lớn lao của đời người, phải nghe những lời dặn đừng khóc, nhưng ý nghĩa hơn cả với họ là sự thấu cảm, để có thể vỗ về nhau bằng lời động viên ấm áp Đàn ông không cần khóc. Nếu phải khóc, hãy để nước mắt chảy ngược vào tim.

Phần phối khí MV này của Tùng Dương, như thường lệ, do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phụ trách. "Chúng tôi đã làm việc cùng nhau nhiều, nên tôi rất hiểu phong cách và những mong muốn của Tùng Dương cho sản phẩm âm nhạc mới lần này. Từ ý tưởng của Tùng Dương trao đổi, tôi phát triển phần âm nhạc với việc đẩy mạnh phần dàn dây trong bản phối để tạo cảm giác xúc động và cao trào cho bài hát", Nguyễn Hữu Vượng cho biết.

Chuyện cha con diễn viên Quốc Tuấn vào MV Tùng Dương- Ảnh 4.

Tùng Dương tạo hình trong MV, anh đang chạm tay vào một biểu tượng giải thưởng nghệ thuật

ẢNH: NVCC

MV Đàn ông không cần khóc của Tùng Dương có tác giả bài hát là nhạc sĩ trẻ sinh năm 1998 Antoine Lai, hiện sống và làm việc tại Pháp. Nhạc sĩ chia sẻ, mình nhận ra đàn ông nói riêng hay con người nói chung đều có nhu cầu được khóc.

"Nhưng hầu hết phần lớn đàn ông lại chọn cách im lặng, dồn nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, vì nếu nước mắt họ được nhìn thấy, thì những người xung quanh sẽ không còn chỗ dựa tinh thần nữa. Giọt nước mắt đàn ông với tôi trở thành một viên ngọc quý mà ý nghĩa của sự tồn tại đó mời mọi người chiêm nghiệm qua lời bài hát Đàn ông không cần khóc", nhạc sĩ Antoine cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.