Chuyện gì xảy ra với tuyển Anh?

06/06/2022 08:43 GMT+7

Nếu không chịu nổi “áp lực” từ khoảng 30.000 cậu bé trên khán đài và “cái nóng” 28 độ C ở Budapest, thì tuyển Anh của Gareth Southgate làm sao có thể bước vào World Cup 2022 trong tư thế ứng cử viên vô địch?

Báo giới hỏi ngược như thế sau khi Southgate tìm đủ mọi cách để “đổ thừa” cho sự thể hiện kém cỏi tại sân Puskas Arena, nơi họ vừa thua Hungary (0-1), lần đầu tiên trong 60 năm.

Highlights Hungary 1-0 Anh: Nỗi thất vọng của Harry Kane và đồng đội

Dominik Szoboszlai ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền ở phút 66, đem về cho Hungary một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Đây là trận đấu dở nhất của tuyển Anh kể từ World Cup 2018 đến nay. Gần như không có chiến thuật rõ ràng, “Tam sư” chơi bóng một cách bị động ở mọi khu vực trên sân, riêng hàng công tỏ ra cực kỳ mờ nhạt. Thật ra, cũng chẳng quá lạ khi Southgate chỉ đang rà soát lực lượng, thử nghiệm cầu thủ mới. Jarrod Bowen và James Justin đều mới xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo đội bóng xứ sương mù. Cách chơi thì thay đổi liên tục, đến nỗi có lúc tiền vệ Declan Rice chơi như một trung vệ.

Tuyển Anh (10) thua Hungary lần đầu tiên sau 60 năm

AFP

Trong khi hàng loạt đội bóng danh tiếng đều xem loạt trận mở màn ở Nations League là cơ hội tốt để thử nghiệm các vấn đề chuyên môn thì ngược lại, các đội tầm trung ở châu Âu đều vào cuộc với tinh thần quyết chiến, sử dụng lực lượng tốt nhất có thể, do giải “giao hữu cao cấp” này được kết nối với vòng loại EURO 2024. Đó là lý do vì sao Anh, Ý, Đức, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều không thắng ở trận ra quân tại Nations League. Nhưng cách lý giải thất bại của Southgate thì khó chấp nhận. Ông bảo thời tiết quá nóng, trong khi trời Budapest mát hơn rất nhiều so với lúc thầy trò Southgate lọt vào chung kết EURO 2020 mùa hè năm ngoái. Southgate tỏ ra ngạc nhiên khi sân Budapest vốn đang bị cấm khán giả (vì những hành vi phân biệt chủng tộc) lại có đến 30.000 người trên khán đài. Kỳ thực, ai cũng biết rõ quy định của UEFA là trẻ em (dưới 14 tuổi) thì được vào sân, thậm chí người lớn cũng có quyền vào sân với tư cách giám hộ bọn trẻ, và đây là “kẽ hở” đã được hàng chục đội bóng khác nhau khai thác từ lâu rồi. Mà sao Southgate lại phải ngán áp lực từ 30.000 cậu bé trên khán đài?

Nói chung tuyển Anh đã thua từ trong tư tưởng và trong cách cầm quân cũng như cách biện hộ kém thuyết phục của vị thuyền trưởng Southgate. Đá với Hungary mà lối chơi nhàn nhạt, thiếu điểm nhấn, không có sự tập trung cần thiết như vậy làm sao có thể tin rằng “Tam sư” sẽ là ứng viên nặng ký cho việc tranh chấp ngôi vô địch World Cup 2022?

Ở trận đấu song song thuộc bảng 3 này, Ý “bắt đầu một chu kỳ mới”, như phát biểu của HLV Roberto Mancini, và họ gặt hái kết quả xem được khi hòa Đức 1-1 tại sân nhà. Mancini dùng khá nhiều cầu thủ trẻ như chân sút 18 tuổi Wilfried Gnonto khi gương mặt mới này chỉ vài phút sau khi vào sân đã có đường chuyền rất đẹp, kiến tạo cơ hội cho Lorenzo Pellegrini ghi bàn. Nhờ bàn gỡ hòa của Joshua Kimmich mà tuyển Đức kéo dài chuỗi trận bất bại dưới thời Hansi Flick lên con số 10. Tuy nhiên, HLV Flick thừa nhận ông chưa hài lòng với sự thể hiện này dù gần như chắc chắn họ sẽ bước vào World Cup 2022 với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ vừa thi đấu tại Bologna. Vấn đề chỉ là làm sao để thầy trò Flick cải thiện những nhược điểm hiện thời. Nhịp độ thi đấu và sự chặt chẽ trong lối chơi là hai điều mà Flick nêu ra khi được hỏi về những yếu tố mà tuyển Đức cần cải thiện.

Các trận đấu tại vòng bảng Nations League sẽ còn liên tục diễn ra cho đến hết ngày 14.6, mỗi đội đá đủ 4 trận, trước khi đá nốt 2 trận cuối cùng trong tháng 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.