Chuyện lạ ở Barcelona

06/01/2022 08:11 GMT+7

Barcelona lại mua một tiền đạo mà chẳng ai dám chắc là sẽ thành công, với giá “cắt cổ” (Ferran Torres, không kiếm được chỗ đứng ở Man.City, với giá 55 triệu euro). Bây giờ, họ lại phải nỗ lực bán đổ bán tháo để bù tiền, nhưng đâu dễ!

Chỉ trích, năn nỉ, đàm phán, nói chung là giới lãnh đạo Barcelona đã làm mọi cách để hậu vệ người Pháp Samuel Umtiti chịu rời khỏi đội, nhưng mãi không được. Newcastle đang muốn mua Umtiti trong đợt chuyển nhượng hiện thời. Nhưng đừng hỏi giá, bởi vấn đề là Umtiti… không chịu đi. Đây đã là lần thứ 6 Barcelona tìm được đội mua nhưng Umtiti quyết không chuyển nhượng. Umtiti nắm chắc đằng chuôi: Nếu ra tòa, anh sẽ thắng.

Barcelona sa sút với nhiều nước cờ thiếu sáng suốt

AFP

Điều kiện để Umtiti chịu chuyển nhượng là đội bóng mới phải đồng ý mức lương hơn 250.000 euro/tuần mà anh yêu cầu, chưa kể đó phải là đội thi đấu ở Champions League. Bó tay! Không bán được, thì Barcelona đành hy vọng sẽ tận dụng cầu thủ này cho đỡ phí. Khổ nỗi, Umtiti dở từ sân tập, làm gì đủ tài ra sân! Anh mới xuất hiện 1 lần ở La Liga mùa này, mùa trước cũng chỉ được đá chính 6 trận. Trong 3 mùa bóng gần đây, số lần đá chính của Umtiti cộng lại vẫn không bằng một nửa mùa bóng. Barcelona thì cứ è cổ trả lương cho cầu thủ mà họ tuyển mộ từ năm 2016. Mãi đến mùa hè 2023, Umtiti mới hết hợp đồng ở Barcelona.

Danh sách cầu thủ cần bán của Barcelona hiện còn có Philippe Coutinho, Luuk de Jong, Yusuf Demir, Ousmane Dembele. Nhưng tất cả đều ách tắc bởi các cầu thủ đang bị Barcelona rao bán đều nhìn vào “tấm gương” Umtiti. Trước đó Barcelona để Luis Suarez chuyển sang hàng ngũ kình địch Atletico Madrid, và ngay lập tức Suarez góp công lớn giúp Atletico vô địch La Liga 2021. Giới hâm mộ nặng lời chỉ trích Barcelona trong vụ chuyển nhượng thiếu sáng suốt này. Kỳ thực, đó không phải là chuyển nhượng. Barcelona sẽ chẳng bao giờ chịu bán một ngôi sao cho đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Nhưng hồi ấy (trước mùa bóng 2020 - 2021), hầu bao của Barcelona đã cạn kiệt và họ “thành công” trong việc thuyết phục Suarez ra đi.

Xưa nay chỉ thấy các tài năng trẻ tự mua lại hợp đồng của mình ở CLB, để được tự do chuyển sang các đội bóng lớn. Barcelona thì ngược lại: Họ tự mua lại bản hợp đồng với Suarez, trả 14 triệu euro để đôi bên chấm dứt mọi sự ràng buộc. Giới thạo tin cho biết Barcelona quá mừng khi thuyết phục được Suarez ra đi với giá 14 triệu euro, đến nỗi quên béng điều khoản quan trọng cần đàm phán: anh không được đến Madrid. Thật ra, Barcelona phải trả thêm tiền, nếu đề nghị như vậy trong bàn đàm phán.

Đâu cần nhắc lại câu chuyện Messi! Đành rằng quy định công bằng tài chính ở La Liga không cho phép Barcelona trả thêm đồng lương nào nữa, nên họ không thể ký hợp đồng mới với siêu sao này. Nhưng nếu vậy, họ mời Messi đến văn phòng để ký hợp đồng làm gì? Câu chuyện chỉ điên rồ ở chỗ: Tuyệt đại đa số giám đốc và nguyên ban huấn luyện Barcelona đều không biết rằng quỹ lương của đội đã vượt qua giới hạn cho phép, để có thể ký thêm hợp đồng.

Trả 14 triệu euro để Suarez ra đi, rồi lại mua một cầu thủ tấn công ở đẳng cấp thấp hơn, không được thi đấu nhiều ở Man.City, là Ferran Torres với giá 55 triệu euro. Mà để bản hợp đồng với Torres không sai luật thì Barcelona phải bán cầu thủ. Nhưng họ đã mua, khi chưa bán được cầu thủ nào! Tin chuyển nhượng trong những ngày qua: Barcelona “vô cùng giận dữ” khi Umtiti không chịu đến Newcastle, dù hai CLB đã thỏa thuận được chuyển nhượng! Với cách điều hành như thế, Barcelona mà không bị đè bẹp bởi khoản nợ 1,5 tỉ euro thì đó mới là chuyện lạ (con số cụ thể có hơi khác nhau, tùy nguồn tin, nhưng tóm lại là Barcelona nợ đến bạc tỉ).

Hậu quả đương nhiên: Thành tích chuyên môn của Barcelona mùa này thật thảm hại. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Barcelona bị loại khỏi Champions League ngay sau vòng bảng. Ở La Liga thì họ đã thua đến 15 điểm, trước một Real Madrid cũng chỉ bình thường như mọi khi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.