Khoảng 18 giờ 30, trên các chuyến tàu của tuyến metro số 1 hướng từ Suối Tiên và ga Bến Thành có rất đông hành khách đi lại. Những hành khách này đa phần sống tại TP.Thủ Đức lên metro để vào trung tâm đón giao thừa.
Đêm nay không còn cảnh hành khách chọn metro để đi làm, đi học mà ngược lại người dân chọn để đi chơi và đón giao thừa ở khu vực trung tâm. Dễ nhận thấy nhất là nhiều người diện áo dài, tay cầm theo cành mai, đào hay nhiều gia đình cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm ở các nhà ga.
Ghi nhận ở ga Thủ Đức, nhiều người đã tìm đến đây, mua vé, sau đó lên ke ga và đợi tàu. Tuy ở ga Thủ Đức nhưng các chuyến tàu hầu như đã đông khách ở các ga trước đó. Còn tại các ga như: Phước Long, An Phú, Thảo Điền… cũng có rất nhiều người đợi lên tàu. Càng về đêm, người dân đi tàu càng đông hơn, các toa tàu cũng chật kín hành khách đi vào trung tâm.
Lúc 18 giờ 30, tại ga Thủ Đức, nhiều người háo hức khi lên tàu để vào trung tâm TP.HCM đón giao thừa và mừng năm mới Tết Ất Tỵ
Ảnh: Phạm Hữu
Trên các toa tàu hướng từ ga Suối Tiên đến Bến Thành luôn đông nghẹt hành khách
Thời điểm đông người đi lại nhất vào khoảng 19 - 20 giờ
Pháo hoa rực sáng 3 miền đêm giao thừa Ất Tỵ: Năm mới, hy vọng mới
Anh Lê Ngọc Tạo (ngụ Q.4) dẫn con và vợ trải nghiệm metro trong đêm giao thừa
Tối nay, đa phần hành khách xuống ga Nhà hát Thành phố hơn là ga Bến Thành bởi nơi đây nằm cạnh đường hoa Nguyễn Huệ và xem pháo hoa ở bến Bạch Đằng.
Có mặt ở ga Nhà hát Thành phố, ông Huỳnh Văn Tài (ngụ TP.Thủ Đức) cho biết dù ở TP.Thủ Đức nhưng đây là lần đầu tiên đi metro. Lần này ông dẫn đại gia đình gồm 12 người cùng đi chơi giao thừa ở trung tâm thành phố bằng metro.
"Tôi cảm thấy rất thích khi được đi chơi như thế này. Chúng tôi cho các cháu đi đường hoa, đường sách và dạo công viên. Ai nấy cũng đều thích thú trong tối hôm nay. Tuy nhiên tôi phải về sớm để lo cúng ở nhà mà không xem pháo hoa ở đường Nguyễn Huệ được", ông Tài chia sẻ và cho biết đã quay trở lại metro để về nhà.
Trong khi đó, nhiều gia đình ở các quận khác cũng đến trung tâm để vui chơi. Tuy nhiên năm nay metro lại trở thành phương tiện trải nghiệm đêm giao thừa một cách mới mẻ của người dân.
Anh Lê Ngọc Tạo, cho biết hồi 18 giờ 30 đã đi từ Q.4 đến ga Ba Son để cả gai đình được trải nghiệm metro. Đây là lần đầu anh dẫn vợ con đi phương tiện giao thông mới này và cho rằng giao thừa năm nay thật đặc biệt vì có thêm metro để đi chơi. Sau một vòng từ trung tâm đến ga Suối Tiên anh lại trở về ga Ba Son và sau đó đi tiếp đến đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm giao thừa hôm nay.
Hành khách lên tàu ở ga Phước Long
Khoảng 19 giờ 20, tại ga An Phú, nhiều người ở khu vực này cũng lên tàu hướng về trung tâm thành phố
Hầu hết các chuyến tàu đều đông đúc hành khách, nhân viên nhà ga phải liên tục nhắc nhở hành khách đợi tàu đúng quy định
Gia đình 3 thế hệ chụp hình kỷ niệm tại ga An Phú trước khi lên tàu
Khoảng 20 giờ, tại ga Nhà hát Thành phố được ghi nhận có nhiều người đi lại nhất
Ga Nhà hát Thành phố là nơi thuận lợi nhất để người dân đến đường hoa Nguyễn Huệ
Những bạn trẻ diện áo dài, rời ga Nhà hát Thành phố để lên tham quan đường hoa Nguyễn Huệ
Đại gia đình 12 người của ông Huỳnh Văn Tài (áo sọc xanh) cùng nhau lên metro, đi chơi trong đêm giao thừa
Khu vực cổng kiểm soát vé ở ga Nhà hát Thành phố luôn đông đúc người đi lại
Đợi chờ khoảnh khắc đoàn viên:Những món quà bí mật trong hành lý về quê ăn tết mang ý nghĩa gì?
Bình luận