Chuyến trở về đầu tiên của 20 lao động Việt Nam tại Li-băng

04/08/2006 00:10 GMT+7

Lội bộ gần chục cây số đường núi, chờ thật lâu mới bắt được xe... Từ Syria, CTV Thanh Niên đang có mặt trong đoàn VN di tản đã nhắn tin SMS về VN. Trong khi đó, tại Li-băng chuyến di tản thứ hai đang được chuẩn bị...

Tin nóng Syria

12 giờ 29 phút ngày 3.8, từ Syria, CTV Thanh Niên nhắn tin: "Đoàn VN đang trú tại một nhà thờ cách thủ đô Damascus 50 km. Việc tiếp đón không như mong muốn. Bà con khá buồn vì không được về cùng một chuyến".

14 giờ VN, tức 10 giờ bên đó, chúng tôi liên lạc được với trưởng đoàn Hoàng Mạnh Hà và một vài người khác. Theo anh Hà, việc 20 người bay chuyến đầu tiên chiều 3.8 rất có thể không thành vì chính những người đó cùng 40 người còn lại đều nhất trí chờ thêm vài ngày để được bay cùng, giúp đỡ nhau trên chặng còn lại của hành trình. Chúng tôi thông báo nguồn tin mới từ IOM: sau nhóm 20 người đầu tiên, nếu không có thay đổi giờ chót, nhóm 40 người còn lại sẽ chỉ xuất phát sau đó 1 ngày, cùng về Hà Nội chiều 5.8. Anh Hà tỏ ra ngạc nhiên vì "không được ai cho biết". Anh nói: "Tôi sẽ hỏi lại IOM".


Bản đồ Syria. Ảnh trích xuất từ Google Earth

Còn về tình hình của đoàn VN tại Syria, chị Lynh Cam Hazi đang có mặt trong đoàn di tản cho biết, sau khi qua biên giới, mọi người được cấp visa 15 ngày. Hai xe chở 60 người chạy tiếp gần 200 km, khi còn cách thủ đô Damascus 50 km, toàn đoàn được đưa đến tạm trú trong một ngôi nhà thờ trên núi. Đường đi rất xấu, nhiều người say xe, mệt mỏi nhưng cảm giác bình an giúp họ lấy lại sức. Đêm xuống, mỗi phòng 5 người. Cháu Hoàng Minh Trung (Hoàng Trung Chally) - 3 tuổi, khóc suốt đêm do trời rất nóng và do cháu quá mệt sau chuyến đi dài.

Để đến được chỗ có sóng SMS, CTV Thanh Niên phải đi bộ gần chục cây số đường núi. Đợi khá lâu mới bắt được xe, chạy tiếp 50 km. Chúng tôi đã không thể nhận được những tấm hình mới nhất do địa điểm Lynh Cam Hazi đứng trò chuyện qua điện thoại không có internet. Lynh Cam Hazi tạm biệt để về lại nhà thờ trên núi, xem tình hình 20 người sẽ bay chuyến đầu tiên. Nếu không có gì thay đổi họ sẽ đến sân bay Nội Bài chiều nay.

Tình hình tại Li-băng

Lúc 12 giờ 20 ngày 3.8, chúng tôi đã nhận được danh sách của IOM tại Bangkok đăng ký cho 20 lao động VN đầu tiên về nước. Lộ trình từ sân bay Damascus (Syria) lúc 16 giờ 40 chiều 3.8, sau đó quá cảnh Dohah (Quatar), Bangkok (Thái Lan). Từ đây, cả nhóm sẽ chuyển sang chuyến bay VN 830 của Vietnam Airlines về đến sân bay Nội Bài  lúc 14 giờ 10 ngày 4.8. Đó là các chị: 1/ Đặng Thị Loan, 2/ Đậu Thị Hoa (1965), 3/ Hồ Thị Hương (1980), 4/ Khúc Thị Nhạn (1968), 5/ Lê Thị Lương (1968), 6/ Lê Thị Lý, 7/ Lê Thị Vân Anh, 8/ Lê Thị Yến (1977), 9/ Mạnh Thị Nguyệt (1964), 10/ Nguyễn Thị Thu (1971), 11/ Nguyễn Thị Vân (1978), 12/ Phạm Thị Thu Hường (1979), 13/ Phạm Thị Tỉu (1960), 14/ Tống Thị Dung, 15/ Trần Thị Khiêm (1971), 16/ Trần Thị Luyến, 17/ Trần Thị Tuyến, 18/ Trương Thị Cúc (1978), 19/ Võ Thị Loan, 20/ Võ Thị Lý (1965).

Trao đổi với chúng tôi qua internet, anh Bùi Văn Dũng cho biết, anh đang cùng tham tán Trần Việt Tú chuẩn bị cho chuyến di tản thứ hai và cũng là chuyến cuối cùng. So với danh sách ban đầu có 147 người, hiện nay ở Li-băng còn kẹt lại 87 người, chưa kể 5 người mất tin tức lâu nay. Rút kinh nghiệm chuyến đầu tiên, lần này mọi việc liên quan giấy tờ xuất nhập cảnh sẽ được chuẩn bị trước, đầy đủ hơn. Riêng anh Dũng sẽ gắn kết với tham tán Trần Việt Tú đến giờ chót lên xe. Về tình hình hai chị Đỗ Thị Lan và Hoàng Thị Tuyết đang ở xa Beirut, Dũng sẽ cùng tham tán Trần Việt Tú đàm phán, thuyết phục chủ nhà. Còn 5 người mất tin, anh có ý định phát thông báo trên truyền hình nhiều lần trong ngày, nếu có tin sẽ tìm đến tận nơi, đưa về. Anh nói: "Nguồn nhiên liệu dự trữ ở Beirut đang báo động đỏ, sẽ kéo theo khan hiếm điện nước. Nếu ai còn ở lại sau chuyến xe cuối cùng, sẽ gặp nhiều khó khăn".

Chưa kể đạn bom đang ngày càng sát nách thủ đô Li-băng...

Tin từ Syria lúc 22 giờ tối qua cho biết, 20 người đầu tiên đã lên máy bay về nước. Cuộc chia tay đẫm nước mắt vì trước đó không ai được biết về việc này (IOM không thông báo và người có trách nhiệm phía VN cũng không). Trưởng đoàn Hoàng Mạnh Hà nói qua điện thoại: "Cũng nhờ danh sách 20 người do PV Thanh Niên gửi sang nên bà con mới quay về nơi tạm trú kịp thời, nếu không đã có người lỡ chuyến bay!".

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.