Có một thành phố tình yêu

Hoàng Kim
Hoàng Kim
11/01/2022 15:14 GMT+7

Sài Gòn-TP.HCM thật dung dị, nghĩa tình, yêu thương, lầm lỡ, tha thứ, thủy chung… Người ta nhận ra một Sài Gòn như thế qua vở Thành phố tình yêu (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu).

Thật sự rất dễ chịu khi tiếng đàn và tiếng hát mang chất acoustic của cô bé mù vang lên gần như xuyên suốt vở kịch Thành phố tình yêu của Nhà hát Kịch TP.HCM tham gia Liên hoan Sân khấu toàn quốc. Cô bé Yên bước ra từ viện mồ côi, đàn hát và bán những lẵng hoa để nuôi cả một bầy em cũng mồ côi như mình. Những mảnh đời khốn khó ấy gặp những mảnh đời khốn khó khác như anh Bình sẹo xe ôm, Mẫm bán bong bóng, Nghĩa, Vân bán hàng rong và cùng nương tựa, bảo vệ nhau trước sóng gió cuộc đời. Rồi Bình yêu Yên. Rồi cả nhóm bạn vừa để dành tiền vừa kêu gọi quyên góp cho Yên mổ mắt. Những căn nhà trọ nghèo khổ trong những con hẻm ngoằn ngoèo của thành phố đã cưu mang nhau như thế.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn, Hồng Phạm, Việt Hà (từ trái sang) trong vở Thành phố tình yêu

H.K

Nhưng ngoài kia, nơi công viên mà cô bé Yên hay ngồi, nơi chú Tuấn hay ra tập thể dục, đã chứng kiến những mảnh đời khác, có cả tự ti, phản bội, cô đơn, điên loạn… Và cuối cùng họ vẫn tìm về với nhau. Bà mẹ của Yên sau khi bỏ con ra nước ngoài định cư vì thời cuộc, trái tim không thể ngủ yên, nay tìm về lặn lội khắp nơi mong gặp lại con. Bà Phượng thì mất trí, suốt ngày thơ thẩn kêu tên người xưa. Và Yên đã tha thứ cho mẹ, ông Tuấn đem bà Phượng về chăm sóc, hồi phục trí nhớ cho bà.

Có thể họ vẫn còn nghèo, còn vất vả mưu sinh, nhưng họ ấm áp trong vòng tay của nhau. Yêu thương đã nuôi lớn một Sài Gòn, chứ không phải những xa hoa, phù phiếm. Sài Gòn muôn mặt, nhưng yêu thương vẫn là chủ đạo.

Thái Kim Tùng và Đỗ Thúy trong vở Thành phố tình yêu

H.K

Hồng Phạm thật trong trẻo và duyên dáng trong vai cô bé mù tên Yên. Bất ngờ nhất là Thanh Tuấn vốn không phải kép đẹp nay bỗng thành vai kép chính, lại mang thêm vết sẹo trên mặt, vậy mà khán giả rất yêu mến. Đúng chất một anh xe ôm giang hồ hảo hớn. Cả Việt Hà (vai mẹ của Yên), Thái Kim Tùng (ông Tuấn), Đỗ Thúy (bà Phượng), Khánh Vân, Tuấn Nghĩa, Hoàng Tấn đều rất công phu, nghiêm túc nhưng vẫn giữ được nét thoải mái của chất kịch TP.HCM qua vở Thành phố tình yêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.