Có phải gia đình là quan trọng nhất?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/06/2018 19:18 GMT+7

Trong ngày Gia đình Việt Nam , 28.6, các bạn trẻ đã chia sẻ với phóng viên Thanh Niên những suy nghĩ về gia đình , nơi gắn bó thiêng liêng, có ý nghĩa quan trọng với cuộc đời mỗi người.

Đưa cả nhà đi ăn

Huấn luyện viên (HLV) đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Trương Minh Sang (36 tuổi), người đang có mái ấm hạnh phúc cùng nữ HLV thể dục nghệ thuật Nguyễn Thu Hà (Hà Holly) tại Hà Nội, cho biết tối nay anh sẽ đưa cả nhà đi ăn để kỷ niệm một ngày đáng nhớ.

Kết hôn cùng chị Nguyễn Thu Hà sau mối tình 10 năm, đến nay tổ ấm của đôi bạn trẻ đã có một con trai Ken đáng yêu, thông minh. Công việc của các huấn luyện viên thể thao bận bịu, thường phải đi công tác thường xuyên, tuy nhiên cả Trương Minh Sang và Nguyễn Thu Hà cùng thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Khi một trong hai bận bịu, người còn lại sẽ đảm nhiệm chăm sóc, dạy dỗ con.

HLV đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia còn thành thạo trong việc tắm cho con, cho con ăn, ru con ngủ, đồng thời không nề hà việc nhà như rửa chén bát, quét dọn nhà…

“Gia đình là nơi giúp tôi cảm thấy yên bình, dễ chịu sau một ngày làm việc. Bên cạnh đó, gia đình là nguồn động lực giúp tôi cố gắng cũng như vượt qua những lúc khó khăn. Tôi chưa từng một phút giây không yêu gia đình của mình”, anh Trương Minh Sang nói.

Gia đình quyết định tính cách con người
Yến (thứ 3 từ trái qua) cùng gia đình hạnh phúc của mình Ảnh nhân vật cung cấp

Blogger Phạm Thị Hải Yến (21 tuổi), cho biết lối sống và tính cách của mỗi người, phụ thuộc rất lớn vào gia đình.

“Bố mẹ tình cảm hài hước, con cái cũng tình cảm hài hước. Bố mẹ hà khắc, gia đình không hạnh phúc thì con cái cũng tiêu cực. Bố tôi luôn bảo tôi và các anh chị tôi rằng, con cái học theo cách sống của bố mẹ. Sống ở nhà phải thoải mái mới là nhà. Áp lực ở xã hội là đủ rồi, về nhà cũng thế thì không cần đến gia đình nữa”, Phạm Thị Hải Yến chia sẻ.

'Trong tôi luôn là tiếng gọi gia đình'

Bùi Thị Hà Vân (25 tuổi), nhân viên tập đoàn FLC, đang làm việc tại trụ sở Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM, người đi tìm mẹ đẻ bị lưu lạc suốt 25 năm qua cho biết, sâu thẳm trong cô luôn là tiếng gọi của gia đình.

Hà Vân chào đời tháng 12 năm 1993, tại Bệnh viện phụ sản TP. Thanh Hoá, nhưng từ khi vừa lọt lòng, cô đã được mẹ đẻ trao cho một người khác vì bà quá nghèo túng và khó khăn.

Hà Vân khao khát tìm được gia đình thực sự của mình Ảnh nhân vật cung cấp

7 năm trước, mẹ nuôi của Hà Vân qua đời, một người bác của Hà Vân đã kể lại cho cô sự thật. Từ đó, Vân đi tìm mẹ đẻ ở khắp nơi nhưng chưa có thông tin. Cô xúc động: “Dù gia đình mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, tôi vẫn đau nhói trong lòng khi không biết cha mẹ đẻ của tôi là ai, quê hương, nguồn cội của tôi là nơi nào. Tôi muốn được nhìn thấy mẹ, ôm mẹ đẻ ra mình, dù chỉ một lần”.

'Ngày nào với tôi cũng là ngày gia đình'

Nguyễn Anh Tú (38 tuổi), HLV bắn súng Hải Phòng, người từng bị ung thư đại trực tràng, cho biết với anh không chỉ ngày 28.6 là ngày của gia đình, mà ngày nào cũng là ngày để gia đình hạnh phúc, êm ấm.

Anh Tú và vợ, con - mái ấm của mình Ảnh nhân vật cung cấp

“Gia đình là quan trọng nhất. Gia đình là nơi tôi quay về sau một ngày lao động, nơi tôi có thể chia sẻ những buồn - vui, những thuận lợi - những khó khăn... và tất cả những gì có thể sẻ chia. Từ người từng bị ung thư và khỏi bệnh, từ cõi chết trở về, chính gia đình là điểm tựa vững chắc để tôi có sức mạnh vượt qua tất cả, sau đó hồi phục để an tâm cho công tác chuyên môn đặc thù của mình là thường xuyên xa nhà. Nếu không có gia đình, bố mẹ, vợ con, anh em cùng động viên, sẻ chia, một mình tôi rất khó để vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua”, anh Nguyễn Anh Tú bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.