Cổ tích cô gái trẻ chung tình với chàng trai có khuôn mặt biến dạng

28/02/2018 21:09 GMT+7

Chàng trai có khuôn mặt biến dạng vì bệnh ung thư nhưng vẫn được một cô gái yêu thương, khiến nhiều người ngưỡng mộ tình yêu mà cô gái dành cho chàng trai.

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng Thái Lan xôn xao về những hình ảnh một cô gái trẻ xinh xắn bên cạnh chàng trai có dung mạo biến dạng. 
Cô gái có tên là Atittaya Chumkeaw đã đưa hình ảnh của cô và người thanh niên Chodchai hay còn gọi là Po mà cô xem như là chồng dù chưa cưới hỏi. Cùng với những hình ảnh của họ là dòng chữ kỷ niệm 3 năm ngày yêu nhau của Atittaya và “mập”. Atittaya thường gọi chồng chưa cưới là “mập” thay vì Po hay Chodchai. “Sẽ vẫn yêu anh mập như thuở xưa”, Atittaya viết trên Facebook của mình.
Những hình ảnh và dòng chữ của Atittaya khiến người chú ý và cảm thấy xúc động trước tình yêu lớn lao của cô dành cho “mập”. Họ càng xúc động hơn về câu chuyện của chàng trai và nhất là tình yêu của cô gái.
Sở dĩ khuôn mặt của “mập” biến dạng là vì anh bị bệnh ung thư mắt. Bệnh ở giai đoạn cuối, tế bào ung thư lây lan khắp khuôn mặt của Po, những thớ thịt tràn ra khuôn mặt và vào trong mũi, khiến anh khó thở. Bác sĩ bó tay trước căn bệnh ung thư của Po, và gần như không còn phương pháp điều trị nào có thể cứu được anh, có chăng chỉ là phép màu.
Mối tình của họ thật sâu đậm, dù biết nhau qua Facebook. Atittaya nói rằng sẽ không rời bỏ “mập”, vẫn sẽ ở bên cạnh để động viên và tìm thuốc thang chạy chữa cho Po. Nhiều người khuyên cô chọn con đường khác. Mẹ của Po không ép buộc Atittaya ở lại với con trai bà và cũng không dám nhận cô là con dâu vì biết sẽ không công bằng với cô ấy. Nhưng Atittaya nhất mực làm theo những gì con tim mình mách bảo.
Atittaya và Po những ngày đầu bệnh ung thư phát ra khuôn mặt Facebook Atittaya Chumkeaw 
Vì mưu sinh, Atittaya phải đi làm xa nhưng hàng ngày cô thường xuyên gọi điện và tâm sự với chồng chưa cưới. Atittaya cầu mong phép màu xảy ra và thượng đế sẽ ra tay cứu Po. Chưa rõ bệnh ung thư của Po sẽ ra sao và chàng trai có thể sống đến lúc nào. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn vì anh biết bên mình luôn có Atittaya.
Còn cô gái trẻ ước mong bệnh tật của Po qua khỏi để cô thực hiện ước nguyện cùng Po làm lễ cưới và sống hạnh phúc đến hết cuộc đời với chàng "mập" của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.