Cổ tích một “đại úy Fulro”

23/07/2007 22:14 GMT+7

Là võ sĩ từng bước lên bục cao nhất của nhiều trận tranh hùng, là "đại úy Fulro" với cuộc đời nhiều quãng tối, Khelly Khiêm đã "tỉnh" dậy, cống hiến sức lực cho buôn làng. Đó là chân dung của Trưởng ban VHTT xã Glar, huyện Đak Đoa - một trong những xã có phong trào thể thao đứng đầu tỉnh Gia Lai, mà người có công đầu là Khiêm.

Chàng trai Bahnar gây chấn động Sài Gòn

Những năm 60 thế kỷ trước, Khiêm được đồng bào xã Glar xem là "hạt giống đỏ" bởi cậu là đứa trẻ hiếm hoi trong xã sánh vai cùng các bạn học ở TP Pleiku. Một ông thầy dạy võ người Mỹ tên là James Khelly vì thích đứa trẻ người bản địa nhanh nhẹn, hiếu động đã dạy võ cho Khiêm. Mới tập vài tháng, cậu đã cho các bạn học trước mình cả năm đo ván. Rồi cơn mê võ thuật vận vào người lúc nào chẳng hay. Sáng sớm hay đêm khuya, các sư huynh, sư đệ luôn nghe tiếng luyện quyền huỳnh huỵch của Khiêm. Cậu lấy luôn tên thầy làm họ của mình như một sự tri ân.

Ông thầy người Mỹ rời Pleiku để lại cậu học trò bầu nhiệt huyết võ học. Khiêm lại lân la tìm thầy học tiếp và tiến nhanh trên con đường võ thuật nhờ tố chất thông minh, nhanh nhẹn. Khát vọng ngao du thử sức là lý do Khiêm có mặt tại Giải võ thuật châu Á, tổ chức ở miền Nam năm 1974. Ít ai ngờ chàng trai Bahnar chiếm giải nhất Tây Nguyên. Đến vòng cuối, Khiêm gây chấn động Sài thành khi thắng luôn võ sĩ Hồng Kông Chu Bảo Long, lên ngôi vô địch (hạng cân 55 kg). Lần đầu tiên một võ sĩ dân tộc thiểu số thắng võ sĩ của một cường quốc võ thuật. Nhà vô địch được công kênh như người hùng. Ngay cả tỉnh trưởng Pleiku cũng phấn khởi ra mặt trong một lễ đón hoành tráng.

Rồi đất nước thống nhất, Khiêm được Ủy ban xã Glar giao phụ trách công tác thanh niên. Anh mở lò dạy võ, thành lập đội bóng cho xã. Đội bóng đá của xã Glar trở nên đáng gờm. Nhiều đối thủ phải nể sợ mỗi lần "đụng độ". Nhiều thanh niên trong xã hằng đêm luyện võ, đi quyền. Lãnh đạo xem Khiêm như là "cán bộ nguồn".

Vượt lên quá khứ

Giai đoạn  Fulro hoạt động mạnh, Glar cũng là một địa bàn "nóng". Vận xui lại đến khi Khiêm bị Fulro bắt trong một lần lên rẫy. Tên toán trưởng bắt Khiêm há miệng rồi ấn quả lựu đạn vào hăm dọa: "Nếu mày mở miệng nói với ai thì nhà mày sẽ không yên. Mày được tổ chức phong làm đại úy. Hãy quay về làng và dẫn bọn thanh niên sang Campuchia nhập với đại quân Fulro"

Mắt Khiêm không nhắm nổi suốt mấy đêm. Sự an toàn của gia đình như lời hăm dọa của tên nhóm trưởng cứ lởn vởn trong đầu. Khiêm quyết định: "Thôi thì cứ đi thử! Còn quay về được mà!". Trời tối không thấy bàn chân thì Khiêm dẫn theo hơn 50 người nữa đạp rừng, nhắm hướng biên giới mà đi. Đến ngày thứ tư thì bị công an Campuchia gặp và truy đuổi. Phải đi đến mấy lần trời tắt nắng mới chạy đến được điểm hẹn. Nhìn quanh chỉ thấy bốn bề rừng lạnh, chẳng thấy bóng "doanh trại Fulro" nào. Gần một tháng Khiêm lại dẫn cả đám lếch thếch quay lại. Ai cũng quắt lại vì đói ăn, thiếu ngủ.

Khiêm và hai cầu thủ nhí của xã Glar do anh đào tạo

Trở lại ước mơ

Mọi người ở Glar dang vòng tay đón những đứa con lầm lỗi trở về. Phải mất hơn một tháng Khiêm mới lại sức. Chuyện buồn dần nguôi ngoai. Bọn Fulro bị dẹp dần. An ninh ổn dần. Khiêm rủ thêm một số người nữa xung phong đi công nhân. Rồi nhớ làng anh lại quay về với nương rẫy. Nhưng thể thao như là cái mệnh, cứ cuốn lấy con người tràn sức sống của Khiêm. Năm 2000, xã lại giao cho Khiêm làm Trưởng ban Văn hóa thể thao.

Khiêm động viên các làng huy động con cháu mình lập đội, làm sân bóng. Phong trào được vực dậy. Năm 2006, đội bóng thiếu niên Glar đoạt giải nhất tỉnh. Đội bóng thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Gia Lai cùng năm này giành huy chương bạc, trong đó Glar có 6 cầu thủ. Tại giải này, cầu thủ Ksor Lâm của xã đoạt luôn phần thưởng "Vua phá lưới". Năm 2007, Gia Lai giành giải nhất Cúp Hoa sen, cầu thủ của Glar cũng chiếm gần một nửa đội bóng.

Còn Khiêm đã sưu tầm cho mình hàng loạt chiến thắng với 6 huy chương vàng giành được trong võ thuật. Con trai nối gót cha hiện đang là một võ sĩ có tiếng, từng giành huy chương bạc toàn quốc. Ủy ban TDTT quốc gia đã đưa Glar vào chương trình phát triển thể dục thể thao cơ sở.                                               

Thiên Trúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.