Cô VĐV bóng chuyền giành danh hiệu Người đẹp Biển

08/08/2010 15:08 GMT+7

Màn trình diễn áo tắm trẻ trung, năng động của thiếu nữ Nguyễn Thị Loan giúp cô vượt qua 36 thí sinh khác, giành danh hiệu Người đẹp Biển.

Cuộc thi diễn ra tại Sân khấu cá Heo - Khu du lịch Tuần Châu (Hạ Long) tối 7 -8. Người đẹp Biển, danh hiệu đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, kèm phần thưởng trị giá 50 triệu đồng sẽ được trao trong đêm Chung kết (14 -8).


Nguyễn Thị Loan cao 1m74, số đo ba vòng: 89, 64, 91

Sau phần thi mặt mộc, chân trần tại sân khấu ngoài trời vào buổi sáng, thí sinh tỏ ra thuần thục và tự tin hơn vào buổi tối ngay trong màn trình diễn bikini tự chọn và sau đó là áo tắm do Ban tổ chức qui định. Vẻ đẹp rạng rỡ, khỏe khoắn của các thí sinh thể hiện qua từng bước đi luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán trường có khá đông khán giả.


Ảnh: Hồng Vĩnh

Các chuyên gia, người mẫu nổi tiếng tham gia huấn luyện thí sinh cho rằng những lần trình diễn trang phục bikini tại bãi biển Tuần Châu và trên du thuyền Paradise khám phá Vịnh Hạ Long giúp các bạn tự rèn luyện, đúc rút kinh nghiệm để có thể nhanh chóng biểu diễn một cách thuần thục trong cuộc thi Người đẹp Biển.

Giọng ca của Tấn Minh, Phương Anh, Trà My, Nam Cường, tiết mục đặc sắc của nhóm Cỏ Lạ hòa cùng màn trình diễn của thí sinh hoa hậu giúp cuộc thi trở nên sinh động và cuốn hút hơn.

Sau Người đẹp Biển, 10 thí sinh có tiết mục biểu diễn xuất sắc nhất tại vòng sơ tuyển sẽ tham dự cuộc thi Người đẹp Tài năng diễn ra tối 9 - 8.


Thí sinh Lê Thu Huyền Trang - Ảnh: Xuân Phú

"Giám khảo” bí mật

Chọn một chỗ ngồi kín đáo, siêu mẫu quốc tế Polina như một “giám khảo” bí mật quan sát, chấm điểm học trò của mình khi họ đang trình diễn trên sân khấu.

Nhanh hơn cả BGK, Polina có ngay “Người đẹp biển” theo cách chấm của mình sau mỗi phần trình diễn của học trò. Polina cho biết cô ghi chú khá cụ thể ai trình diễn tốt, ai chưa ổn và sẽ giúp thí sinh chỉnh sửa ngay trong những buổi học tới để có thể trình diễn tốt hơn.

Giám khảo, nhạc sĩ Phú Quang: Tôi và nhiều người như thấy trẻ lại trước vẻ đẹp rạng rỡ, khỏe khoắn của các thí sinh. Dù chỉ có một Người đẹp Biển của cuộc thi hôm nay, nhưng tôi tin rằng trong trái tim mỗi người đều có Người đẹp Biển của riêng mình. Cái đẹp nhiều khi còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Cô VĐV bóng chuyền quê lúa

Sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, Nguyễn Thị Loan (SBD 434), SN 1990, từ nhỏ đã bị bạn bè trêu đùa bởi dáng người cao lênh khênh. Loan cao 1m74 với số đo ba vòng 89-64-91, đang là sinh viên ĐH Thương mại Hà Nội đồng thời là vận động viên bóng chuyền đội Quân chủng phòng không không quân.

Liên tục ghi danh so tài tại các cuộc thi bóng chuyền, giành nhiều giải cao (Huy chương đồng Giải bóng chuyền Thủ đô năm 2007, đứng thứ tư giải trẻ bóng chuyền toàn quốc 2006), nhưng đây là lần đầu tiên dự thi Hoa hậu nên Loan không khỏi bỡ ngỡ. Giấu gia đình đi thi Hoa hậu, tin Loan vào vòng chung kết trở thành sự kiện lớn ở xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, nơi Loan sinh ra và lớn lên. Bà con, chòm xóm đến hỏi thăm, chúc mừng. Bố mẹ Loan vừa mừng vừa lo, dồn sức chuẩn bị hành trang tốt nhất cho Loan dù kinh tế gia đình không khá giả. “Sự, khích lệ của mọi người là động lực để em cố gắng”, Loan nói.

Nguyễn Thị Loan tâm sự cô bất ngờ với danh hiệu Người đẹp Biển mà mình vừa giành được… Cô cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong những ngày tới để chứng tỏ rằng mình xứng đáng với danh hiệu quan trọng đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.