Coi chừng xe lừa, vé giả

07/02/2010 23:19 GMT+7

Lượng khách từ TP.HCM và một số khu vực lân cận đón xe về miền Trung, miền Bắc tăng đột biến và hôm qua đã xuất hiện tình trạng xe lừa, vé giả!

Suốt từ sáng đến tối 7.2, có ít nhất trên 40.000 người từ TP.HCM và một số khu vực lân cận tập trung ở Bến xe Miền Đông để đón xe về miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên. Khuôn viên bến xe này quá tải với kẻ đứng người ngồi la liệt. Nhiều người sau một hồi chen lấn cũng mua được vé nhưng phải đợi đến chiều tối xe mới xuất bến nên đành trải chiếu nằm chờ ở bên ngoài nhà ga. Hành khách nào may mắn cũng chỉ mua được vé xe loại thường, xe tăng cường chứ vé xe chất lượng cao, xe thương hiệu đã hết sạch từ lâu.

Xe An Sinh chạy tuyến TP.HCM - Hải Dương mặc dù bảng niêm yết từ ngày 3.2 đến 11.2 là 1.120.000 đồng/vé giường nằm, 880.000 đồng/ghế ngồi, nhưng nhân viên bán vé bảo đã hết sạch vé trong hai ngày 6-7.2. Tại quầy vé xe Chín Nghĩa (bán vé xe đi Quảng Ngãi), các nhân viên ở đây cũng thông báo hết vé.

Đợi xe từ sáng đến tối

Bọn em chờ bắt xe về Thanh Hóa. Thế nhưng đã 3 tiếng rồi mà chưa đón được chiếc nào vì họ hét giá cao gấp đôi ngày thường

Một nữ công nhân đón xe ở chân cầu Ông Dầu (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức)

Trong khi đó, dọc theo quốc lộ (QL)13, QL1A (đoạn Q.Thủ Đức, Q.9 và H.Dĩ An - tỉnh Bình Dương) là hàng nghìn hành khách mang vác ba lô, túi xách lỉnh kỉnh đứng ngồi hướng mặt ra đường ngóng chờ xe. Nhiều người đứng từ sáng đến tối vẫn không đón được xe. Có người đành quay về lại nhà trọ chờ ngày sau ra đón xe tiếp.

Trên QL13 đoạn ngay chân cầu Ông Dầu (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), lúc 12 giờ trưa nắng gắt, chị Nga và một người bạn, cho biết: "Bọn em chờ bắt xe về Thanh Hóa. Thế nhưng đã 3 tiếng rồi mà chưa đón được chiếc nào vì họ hét giá cao gấp đôi ngày thường. Trong khi bọn em là công nhân thì làm gì có nhiều tiền". Khi chúng tôi hỏi tại sao không vào bến mua vé thì chị Nga nói: "Vào bến phải xếp hàng rất mệt mà chưa chắc đã mua được vé".

 

Chờ xe trên quốc lộ 1A, thuộc Q.12 ngày 7.2

Tại cây xăng Huệ Thiên 2 ở số 520 QL13 (Q.Thủ Đức), giữa trưa nóng hầm hập nhưng vẫn có gần 100 hành khách trong đó nhiều người là công nhân đang đứng ngóng chờ xe. Một thanh niên tên Quang (công nhân ở KCN Tân Bình) buồn rầu kể anh đã chờ từ sáng đến giờ mà vẫn chưa bắt được xe về Huế. Theo lời Quang, giá vé đã lên đến 650.000 đồng trong khi ngày thường chỉ tốn 300.000 đồng. Ngồi bên cạnh Quang là Trung, cũng mệt mỏi vì chờ xe về Hà Tĩnh.

Không chỉ các cây xăng, các quán giải khát bình dân dọc QL13, 1A cũng trở thành các "bến cóc". Hành khách kêu một ly nước, kéo chiếc ghế nhựa ra sát mặt đường và… dài cổ chờ xe.

Tôi bị lừa...

Đáng chú ý là tại chân cầu vượt ngã tư Hiệp Bình Phước, trưa hôm qua PV Thanh Niên đã nhận được phản ánh của một hành khách tên Thanh Trà và người nhà của chị.

 

Khó khăn lắm khách mới tìm được một chỗ trên những chiếc xe đò thế này - ảnh: Như Thảo (chụp ngày 7.2)

Chị Trà là công nhân làm việc ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, chị đã mua vé xe khách hiệu Xuân Tùng với giá 450.000 đồng/vé về H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Chị Trà đã đưa trước cho nhà xe này 250.000 đồng để được nhận vé. Theo lịch hẹn ghi trên vé (mẫu vé do nhà xe tự in) và qua điện thoại di động, xe Xuân Tùng hẹn đón chị Trà lúc 10 giờ sáng 7.2 ở ngã tư Bình Phước. Thế nhưng chị Trà và người anh trai chờ từ 10 giờ kém đến gần 16 giờ chiều cùng ngày mà xe này vẫn không đến, mặc dù đã tốn nhiều cuộc gọi. Cuối cùng chị Trà phải đón một chiếc xe khác để về quê. Trong vé xe chị Trà cung cấp, nhà xe Xuân Tùng ghi địa chỉ 49 Tân Thành, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú. Chưa kể, trên đường đón xe buýt từ Thủ Dầu Một đến ngã tư Bình Phước, chị còn bị kẻ gian móc mất chiếc điện thoại di động.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông, cũng cho biết vài ngày vừa qua bến đã tiếp nhận nhiều trường hợp khách phản ảnh bị lừa vì mua nhầm vé xe giả. Ông Thừa khuyến cáo hành khách tốt nhất là vào bến mua vé để tránh trường hợp đón nhầm xe "dù", xe "ma".       

Nguyễn Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.