Con đường từ đội tuyển U.19 đến đội tuyển U.22 - rất gần mà rất xa

21/08/2020 19:15 GMT+7

Nhiều cầu thủ U.19 được gọi vào đội tuyển U.22 là chuyện đáng mừng cho bóng đá Việt Nam . Nhưng có một thực tế là không phải ai cũng trụ được và thành công ở cấp độ cao hơn

Chỉ vài ngày sau khi đội tuyển U.22 Việt Nam tập trung, đến lượt đội tuyển U.19 Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U.19 châu Á 2020, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. 36 cầu thủ trẻ đã được HLV Philippe Troussier triệu tập lần này, phần lớn là những cầu thủ mới, lên tuyển mang theo những ước vọng lớn lao, để không chỉ trụ lại trong danh sách đội tuyển U.19 Việt Nam tranh tài ở giải đấu châu lục sắp tới mà còn tạo nên “bàn đạp” để tấn công vào đội tuyển U.22 Việt Nam trong tương lai.

Tiền đạo V-League 18 tuổi, cao 1m80 là 'bài tẩy' của HLV Troussier ở U.19 Việt Nam

Về mặt lý thuyết, lứa cầu thủ U.19 được coi là lứa kế cận cho lứa U.22. Thế nhưng trên thực tế không phải cứ cầu thủ U.19 nào sau đó cũng có thể lên được đội U.22.
Chẳng nói đâu xa, trong số 23 cầu thủ U.19 Việt Nam từng làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết giải U.19 châu Á 2016, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U.20 thế giới 2017, chỉ có 7 cầu thủ tiếp tục thể hiện được khả năng của mình và được triệu tập vào đội tuyển U.23 Việt Nam tham gia tranh tài ở vòng chung kết U.23 châu Á 2018. Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, các hậu vệ: Nguyễn Trọng Đại, Đoàn Văn Hậu, các tiền vệ: Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải, tiền đạo: Hà Đức Chinh.

Trần Thành (phải) gương mặt U.19 không tìm được chỗ đứng sau FIFA U.20 World Cup

Độc Lập

Điều đó có nghĩa là hơn 2/3 số cầu thủ U.19 Việt Nam năm 2016 đã không cho thấy sự phát triển cần thiết để được “cất nhắc” lên đội tuyển U.23 Việt Nam năm 2018. Bản thân trong số 7 gương mặt U.19 còn sót lại kể trên, chỉ có 4 người thể hiện được năng lực của mình và thường xuyên được góp mặt trong đội hình chính của U.23 Việt Nam (Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh).

Tuyển thủ U.19 Việt Nam chơi bóng rất giống Văn Thanh khiến HLV Troussier yêu thích

Tương tự không ít tuyển thủ U.19 Việt Nam cách đây vài năm từng dự U.19 châu Á và FIFA World Cup U.20  (chẳng hạn như Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Trần Thành, Hồ Minh Dĩ, Tống Anh Tỷ,..) dường như đã “ngủ quên” trong ánh hào quang năm 2016 cho nên đến tận bây giờ vẫn đang “chật vật” trong việc đi tìm chỗ đứng ở CLB chứ chưa nói đến việc góp mặt ở các đội tuyển quốc gia.

Số 7 CAND: từ giọt nước mắt thua cuộc đến 'cánh chim lạ' của U.19 Việt Nam

Nhắc lại quá khứ để thấy rằng con đường từ đội tuyển U.19 lên đội tuyển U.22 tưởng như “rất gần” nhưng nếu các cầu thủ trẻ không nỗ lực, cố gắng phấn đấu thì có khi lại trở thành “rất xa”. Nhất là với những cầu thủ trẻ chỉ đang thi đấu ở giải hạng Nhì hay hạng Nhất với kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh trận mạc còn rất nhiều hạn chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.