Con gái tìm thấy ba ‘mất tích’ ở TP.HCM: Cụ ông làm gì hơn 10 ngày qua?

08/09/2022 19:35 GMT+7

Sau hơn 10 ngày mất tích , ông Trịnh Tài Đức (66 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đã được gia đình tìm thấy trên đường Lý Thái Tổ (Q.10, TP.HCM). Cả nhà đoàn viên ôm nhau khóc nghẹn, vui không nói nên lời. Những ngày qua, người đàn ông đi đâu, làm gì?

Kể với PV, chị Bảo Trân (34 tuổi, con gái ông Đức) cho biết sau bài viết: “Ba đãng trí đi biệt tích, con gái khóc cạn nước mắt đi tìm khắp TP.HCM” được đăng tải trên báo Thanh Niên, sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, chị đã tìm thấy ba của mình.

Chị Trân tiếp lời: “Một người lạ có đọc được tin này, tình cờ đi ngang đường Lý Thái Tổ bên Q.10 thì thấy ba. Người này thấy ba giống người trong hình nên mới cầm điện thoại chỉ vào hình rồi hỏi: “Người này có phải bác không?”, thì ba mới xác nhận đó mình”.

Gia đình đã tìm thấy ông Đức sau hơn 10 ngày đi lạc khắp TP.HCM
GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Người tốt đã chủ động giữ ông Đức lại và tìm cách liên hệ với gia đình. Hay tin, chị và mẹ lập tức đến nơi đón ba và cả nhà vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Bởi, những ngày qua, dù gia đình chị đã làm mọi cách tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Lúc gặp, ông Đức vẫn giữ bộ đồ cũ, râu tóc mọc dài, đi chân trần. Kể với gia đình, ông nói đã đi lạc, không nhớ đường về, cũng không nhớ số điện thoại của 2 mẹ con. Những ngày qua, ông ngồi dọc đoạn đường Lý Thái Tổ để xin ăn, ngủ phía trước các hàng quán.

“Bây giờ ba về đoàn tụ với 2 mẹ con mình là mừng lắm lắm rồi. Ba mẹ mình có duy nhất trên đời, tôi sẽ không để ba đi lạc thêm lần nào nữa”, con gái xúc động.

Trước đó sáng 27.8, trong lúc chị Trần và mẹ đang dọn dẹp nhà trên đường Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp), ông Đức bỗng dưng rời khỏi nhà rồi “mất tích” luôn từ đó. Gia đình cho biết ông bị đãng trí người già, khi đi không mang theo giấy tờ tùy thân hay điện thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.