Tang thương Làng Nủ

11/09/2024 07:45 GMT+7

Lúc 16 giờ 55 phút, khi công tác tìm kiếm đang được triển khai gấp rút thì có báo động khẩn: khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Các lực lượng tìm kiếm được lệnh rút hết khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn.

17:08 ngày 11/09/2024

Tang thương Làng Nủ
18:19 ngày 11/09/2024

Vẫn còn 61 người mất tích

Đến cuối giờ chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 34 thi thể nạn nhân, trong đó có 3 thi thể cách khu vực sạt lở khoảng 8km, hiện còn 61 người mất tích; đang điều trị 17 người, 46 người đã an toàn. Lực lượng chức năng đã phải dừng tìm kiếm do khu vực này có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Nhiều quan tài được vận chuyển vào hiện trường

ẢNH: ĐÌNH HUY

Điện lưới đã được cấp trở lại.

18:13 ngày 11/09/2024

'Chết hết cả rồi, thương lắm, đứt gan đứt ruột'

Thất thần sau gần 1 ngày chầu chực tìm kiếm người thân, bà Hoàng Thị Xây cho biết, người thân của cô sinh sống tại thôn Làng Nủ rất nhiều. Trong đó có gia đình người chị gái có 2 con trai đều đã lập gia đình. Phía bên kia cùng làng là cháu gái, con anh trai cũng đã lập gia đình có con. 

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Xây cho biết có tới 9 người thân đã mất sau vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nủ

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tới 3 - 4 gia đình, nhiều lắm, nhưng giờ mất đến 9 người rồi, cả gia đình chị gái lẫn con cháu, chỉ còn lại 2 cháu trai", bà Xây xúc động. 

Thôn Làng Nủ đều là người dân tộc Tày sinh sống với mối quan hệ họ hàng, gia đình gần gũi. Sống tại xã Lương Sơn, H.Bảo Yên, nhận được tín dữ tối qua chị Hoàng Thị Sen cùng chồng vội vàng lên tìm kiếm chị gái ruột là Hoàng Thị Sạn và anh rể là Hoàng Văn Chần.

Vội vàng vượt đường rừng núi có mặt tại Làng Nủ trong tối qua, tới chiều nay chị Sen mới nhận diện được chị gái bị lũ đất cuốn trôi ra tận ủy ban xã và đã mất, anh rể vẫn mất tích.

“Cháu con của chị gái, rồi anh rể đều mất. Thương lắm, đứt gan đứt ruột", chị Sen chia sẻ.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thư xúc động rơi nước mắt, không giữ nổi bình tĩnh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Không giữ được bình tĩnh, chị Nguyễn Thị Thư, quê Làng Nủ, hiện sinh sống tại xã khác cho biết mất tới 12 người thân với cả ông bà, chú thím, chị gái, anh rể, cháu, chị không cầm được nước mắt. “Nhiều lắm em cũng không đếm được có bao nhiêu người chết, mất tích", chị Thư nức nở.

17:35 ngày 11/09/2024

Trời tiếp tục mưa, trên các dải núi vẫn có sạt lở


Theo Bí thư Huyện ủy H.Bảo Yên, công tác tìm kiếm hiện nay rất khó khăn, một tình huống không mong muốn đã xảy ra khiến các lực lượng tìm kiếm đã phải rút về. Khó khăn trước mắt là hiện nay, trên các dải núi vẫn có sạt lở sau mưa bão nhiều ngày, đặc biệt trời vẫn đang tiếp tục mưa, điện chưa được cung cấp, nước chưa được khơi thông.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Công tác tìm kiếm đã phải dừng lại vì nguy cơ sạt lở núi

ẢNH: ĐÌNH HUY

Một khó khăn nữa là khối lượng đất đá khoảng 1,5 triệu tấn đang vùi lấp cánh đồng này nên số lượng người còn mất tích khá nhiều.

Theo ông Hoàng Quốc Bảo, địa phương đã nhận được sự hỗ trợ của Quân khu 2, đặc biệt là Sư đoàn 316 đưa 300 chiến sĩ về đây và Công an tỉnh Lào Cai cũng đưa hơn 100 chiến sĩ hỗ trợ cùng các lực lượng tại chỗ của huyện, hiện lực lượng tìm kiếm lên đến hơn 500 người. 

"Về nhân lực hiện nay đang đảm bảo, còn máy móc kỹ thuật chúng tôi đang huy động và sẽ đảm bảo được", ông Bảo cho hay.

17:29 ngày 11/09/2024

Làng Nủ từng là một bản làng trù phú

Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy H.Bắc Yên, trước khi xảy ra lũ quét, bà con ở đây chủ yếu là người Tày, sống nhiều đời và chưa bao giờ có lũ như vậy. "Đây là một cánh đồng trù phú, xung quanh bản là cánh rừng nguyên sinh của núi Voi. Bà con nơi đây sống rất ấm no, hạnh phúc và yên tâm, sự việc xảy ra vừa rồi gây hậu quả khủng khiếp, chúng tôi rất đau xót", ông Bảo cho hay.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Trước khi bị xóa sổ, Làng Nủ từng là một bản làng trù phú

ẢNH: T.N

Trong đêm hôm qua, huyện đã sử dụng bản đồ hành chính xác định chi tiết từng căn nhà, từng nhân khẩu trong mỗi gia đình và xác định những ai bị thương, mất tích và thoát nạn để phục vụ cho công cuộc tìm kiếm.


17:08 ngày 11/09/2024

Tang thương Làng Nủ

Tang thương bao trùm lên thôn Làng Nủ với những tiếng khóc nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe của người thân. Những người chưa tìm thấy người nhà mất tích tiếp tục chờ đợi một phép màu có thể xảy ra.

Những chiếc quan tài được đưa vào nay lại được người nhà và lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực cảnh báo tiếp tục có sạt lở. Những bát hương dựng vội để tiễn đưa những người xấu số, đau thương đến tột cùng.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Những bát nhang dựng vội cho người thân xấu số

ẢNH: ĐINH HUY

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 2.

Báo động sạt lở đất, các lực lượng tìm kiếm tạm thời phải rời hiện trường

ẢNH: ĐINH HUY

 

17:03 ngày 11/09/2024

Bay flycam kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở

Sau khi rút hết toàn bộ lực lượng lên khu vực cao hơn, lực lượng chức năng đã bay Flycam để kiểm tra, xác định khu vực có nguy cơ sạt lở

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Lực lượng tìm kiếm rút quân lên khu vực cao phòng tránh nguy cơ sạt lở

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 2.

Kiểm tra xác định khu vực có nguy cơ sạt lở

ẢNH: ĐÌNH HUY

 

16:58 ngày 11/09/2024

Điểm xảy ra lũ quét lại có nguy cơ sạt lở

Vào lúc 16 giờ 55 phút, khi công tác tìm kiếm đang được triển khai gấp rút thì nhận được thông báo khẩn: khu vực có nguy cơ sạt lở. Quân đội đã đánh kẻng thông báo lệnh rút hết lực lượng tìm kiếm khỏi hiện trường.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Điểm tìm kiếm có nguy cơ sạt lở, các lực lượng tìm kiếm được lệnh rút khỏi hiện trường ngay lập tức

ẢNH: ĐÌNH HUY

Để đảm bảo an toàn, chỉ huy các đơn vị quân đội có mặt tại hiện trường yêu cầu cán bộ rút lên khu vực cao.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 2.

Thêm 1 thi thể nạn nhân được tìm thấy trước khi lực lượng chức năng tạm thời phải rút khỏi hiện trường vì cảnh báo sạt lở đất

ẢNH: ĐINH HUY

 

16:26 ngày 11/09/2024

Báo Thanh Niên hỗ trợ nóng 10 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Sời

Trước hoàn cảnh thương tâm của bà Hoàng Thị Sời, phóng viên Báo Thanh Niên có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đã cùng đại diện chính quyền địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình sớm khắc phục hậu quả.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Báo Thanh Niên hỗ trợ gia đình bà Hoàng Thị Sời 10 triệu đồng

ẢNH: PHAN HẬU

Bên lán nhà mới dựng tạm, bà Hoàng Thị Sời xúc động chia sẻ: "Mất mát với gia đình quá lớn, quá bất ngờ, chúng tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ để gia đình chúng tôi vượt qua khó khăn này". 


16:08 ngày 11/09/2024

Sau tiếng nổ như sấm, đất đá đổ xuống cả thôn bị xóa sổ

Sau gần 9 tiếng đi từ TP.Lào Cai, di chuyển bằng nhiều phương tiện, 15 giờ 30 chiều nay, nhóm PV Thanh Niên đã tiếp cận hiện trường thôn Làng Nủ nơi xảy ra lũ quét kinh hoàng. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng tượng tan hoang, lầy lội, nước lũ và bùn đất vẫn tiếp tục đổ về, con suối nay đã biến thành dòng sông bùn.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Lực lượng quân đội tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích

ẢNH: HOÀNG CHIÊN

Bà Hoàng Thị Sời (58 tuổi) đang đi tìm con dâu và các cháu còn đang mất tích. Hai ngày nay bà Sời đã khóc cạn nước mắt, cầu mong phép màu đến với gia đình bà.

Bà Sời kể lại: "Nhà tôi ở thôn Làng Nủ nhưng ở khu vực phía dưới, cách nhà con trai cả một đoạn. Trước khi vụ sạt lở xảy ra, trời mưa tầm tã 3 ngày 3 đêm, đến rạng sáng 10.9, tôi dậy sớm ra ngoài sân thì nghe thấy tiếng nổ bùm rất to. Mấy người hàng xóm còn nói chắc là tiếng sấm, tôi quay lại thì trời ơi, đất đá trên núi ầm ầm đổ xuống. Một lúc sau 35 căn nhà bị xóa sổ".

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Gia đình bà Hoàng Hoàng Thị Sời có 3 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương

Bà Sời cho biết, sau vụ sạt lở, con trai bà là anh Hoàng Văn Nhầm (36 tuổi) được người dân tìm thấy ở cuối làng. Anh Nhầm bị gãy xương đùi, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H.Bảo Yên. 4 người còn lại là con dâu Hoàng Thị Hương (33 tuổi), cùng các cháu Hoàng Quỳnh Mai (15 tuổi), Hoàng Quỳnh Linh (11 tuổi), Hoàng Quỳnh Lan (2 tuổi) đều mất tích. 

"Giờ còn mỗi mình tôi thân già phải lo hậu sự chôn cất cho con dâu và 2 cháu, còn 1 cháu nữa chưa tìm thấy xác", bà Sời nức nở.

14:41 ngày 11/09/2024

Đường đến Làng Nủ đã thông tuyến

Chiều nay khu vực thôn Làng Nủ đang mưa to, công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lượng tham gia cứu hộ đã bắt tay vào dựng lều trại dã chiến và tìm kiếm người mất tích. Một bộ phận tham gia hỗ trợ chôn cất nạn nhân.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được lực lượng chức năng triển khai

ẢNH: T.N

      

Lãnh đạo Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng. Bước đầu tỉnh Lào Cai sau hỗ trợ 25 triệu đồng/trường hợp tử vong; 5 triệu đồng/trường hợp bị thương.

Theo cơ quan chức năng, chiều nay đường từ thị trấn Phố Ràng đến thôn Làng Nủ đã được thông tuyến. Các xe cứu trợ và lực lượng chức năng đang vào hiện trường.


13:24 ngày 11/09/2024

Mở đường vào Làng Nủ tìm kiếm nạn nhân mất tích

Do khu vực bị lũ quét cô lập hoàn toàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Lào Cai quyết định mở đường để đưa lực lượng, phương tiện vào tìm kiếm, cứu nạn.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Lực lượng quân đội bắt đầu tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích

ẢNH: CHIÊN HƯNG

Theo đó, 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

Ngoài ra, lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin.

12:22 ngày 11/09/2024

13 giờ 30, quân đội bắt đầu tìm kiếm 70 nạn nhân mất tích

Trưa nay, hơn 300 chiến sỹ Sư đoàn 316 từ Quân khu 2 (Tuyên Quang) đã hành quân đến nơi chi viện cho Lào Cai tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất tích trong vụ lũ quét.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Các chiến sĩ của Quân khu 2 đã có mặt để chuẩn bị cứu hộ

ẢNH: CHIÊN HƯNG

13 giờ 30 việc tìm kiếm 70 nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét ở Làng Nủ sẽ bắt đầu.

Hiện Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Lào Cai cũng đã có mặt phun khử khuẩn đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 2.

Toàn cảnh hiện trường vụ lũ quét lại thôn Làng Nủ

ẢNH: CHIÊN HƯNG




11:13 ngày 11/09/2024

Tìm thấy thi thể 25 nạn nhân

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Đến 11 giờ trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 25 thi thể nạn nhân

ẢNH: CHIÊN HƯNG

Đến 11 giờ trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 25 nạn nhân, hiện còn 70 người mất tích. Mưa đang nặng hạt tại H.Bảo Yên.

10:46 ngày 11/09/2024

Quân khu 2 điều động 300 chiến sĩ cứu nạn

Sáng nay, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại Sở Chỉ huy tiền phương, lực lượng chức năng đang vẽ sơ đồ hiện trường để có phương án cứu hộ hiệu quả nhất.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ

ẢNH: D.V

Hiện Quân khu 2 đã điều động 300 chiến sĩ vào khu vực Làng Nủ. Trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

Sư đoàn 316 (Quân khu 2) từ Tuyên Quang đã được điều động đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn. 

Do địa hình bị chia cắt, lực lượng cứu hộ bổ sung vẫn đang trên đường tiếp cận hiện trường.

10:10 ngày 11/09/2024

Thêm một vụ sạt lở làm 6 người trong gia đình bị vùi lấp

Trên đường vào hiện trường vụ lũ quét Làng Nủ, phóng viên Thanh Niên đã ghi nhận thêm một vụ sạt lở mới tại thôn Muối 3, xã Yên Sơn. Theo Chính quyền địa phương cho biết, vụ sạt lở núi xảy ra vào chiều 10.9 khiến 6 người bị vùi lấp. Hiện 3 người đã được cứu sống, 1 em bé 1 tuổi tử vong và còn 2 người mất tích.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Phóng viên Thanh Niên ghi nhận tại hiệu trường vụ sạt lở ở thôn Muối 3, xã Yên Sơn

Chính quyền địa phương đang phong tỏa để tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết, khi xảy ra vụ sạt lở, trong ngôi nhà có 6 người, cháu nhỏ nhất đã mất, còn ông bà cháu bé đang mất tích.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích tại thôn Muối 3

ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Lù Seo Dế, 27 tuổi, có bố mẹ đang mất tích cho hay: "Khi nhận được tin nhà bị vùi lấp, tôi đang ở Bắc Giang. Bố mẹ bị vùi lấp, 3 đứa em được cứu. Còn lại đứa cháu đã mất".

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 2.

Người dân địa phương theo dõi vụ sạt lở

ẢNH: ĐINH HUY

Theo anh Dế, trước đây khu vực này cũng đã từng bị sạt lở, nhưng không gây thiệt hại gì. 

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Sạt lở thôn muối 2

10:04 ngày 11/09/2024

Số người chết tăng lên 22 người, hiện vẫn còn 73 người mất tích

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Sở TT-TT Lào Cai, số người thiệt mạng trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ là 22 người, đang điều trị tại bệnh viện 17 người. Số người đã được cứu an toàn là 46 người. Hiện vẫn còn 73 người mất tích.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Đường vào Làng Nủ giao thông hết sức khó khăn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhóm phóng viên Thanh Niên đang cố gắng tiếp cận hiện trường, tuy nhiên, đường vào H.Bảo Yên ở QL279 liên tục sạt lở, nhiều đoạn đường di chuyển hết sức khó khăn. UBND H.Bảo Yên đã đặt biển cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Đường vào Làng Nủ bị sạt lở

Theo anh Đặng Văn Thắng, người dân ở thôn Muối 3, xã Yên Sơn, các con đường dẫn đến thôn Làng Nủ đều bị sạt lở, chỉ còn duy nhất 1 tuyến đường đến đấy. Hiện lực lượng chức năng đã đưa máy xúc đến khơi thông.



09:23 ngày 11/09/2024

Bức thư tay của Bí thư Huyện ủy Bảo Yên

Sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, giao thông bị chia cắt, điện và sóng điện thoại đều mất, công tác chỉ huy, chi viện, thông tin ra bên ngoài gặp nhiều khó khăn.

Hôm qua 10.9, sau khi tiếp cận hiện trường, ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương ngay lập tức điều động nhân sự để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Thư tay của Bí thư Huyện ủy Bảo Yên đề nghị hỗ trợ tìm cứu cứu nạn khẩn cấp

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Để báo cáo thông tin tới lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên đã viết thư tay báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, giao cán bộ đi bộ băng rừng đến nơi có sóng điện thoại cấp báo tình hình lên cấp trên, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Nội dung thư tay có đoạn: "6 giờ sáng ngày 10.9 tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh xảy ra lũ ống. Đến 14 giờ, huyện đã tiếp cận được hiện trường. Thiệt hại: bản có 35 nhà, 128 nhân khẩu; đã phát hiện và sơ cứu 10 người, thi thể tìm thấy 15 người, còn lại mất tích".

Trong sáng sớm 11.9, các lực lượng chi viện của Quân khu 2, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, cùng nhiều lực lượng khác sẽ có mặt tại H.Bảo Yên hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã có mặt tại H.Bảo Yên trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, công tác tìm kiếm, cứu nạn; yêu cầu thành lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Tan hoang Làng Nủ sau trận lũ quét vùi lấp cả thôn ở Lào Cai

08:50 ngày 11/09/2024

Đường đi xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông gián đoạn

Sau những ngày mưa liên tiếp, sáng nay, Lào Cai đã ngớt mưa nhưng thời tiết vẫn nhiều mây, âm u.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Sáng nay 11.9, trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới

ẢNH: TUẤN MINH

Từ TP.Lào Cai đi đến thôn Làng Nủ, nơi xảy ra lũ quét kinh hoàng, khoảng 80 km. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai và trên lối vào cao tốc hướng đi H.Bảo Yên xuất hiện nhiều điểm sạt lở. 

Giao thông bị gián đoạn, nhiều xe ô tô xếp hàng dài chờ đợi lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và các phương tiện và xử lý đoạn sạt lở. 

 Trên đường đến H.Bảo Yên nhiều xe ô tô đã phải quay đầu tìm hướng đi khác.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 2.

Đường đến H.Bảo Yên bị sạt lở, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 3.

Giao thông bị gián đoạn, xe ô tô xếp hàng dài chờ đợi

ẢNH: ĐÌNH HUY

07:51 ngày 11/09/2024

Kíp cấp cứu lưu động túc trực tại hiện trường

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cập nhật sáng nay, thôn Làng Nủ có 37 hộ dân với 158 nhân khẩu. Trong đó, có 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ em dưới 6 tuổi, 14 trẻ em dưới 14 tuổi.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Những nạn nhân bị thương trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Số người thiệt mạng trong vụ lũ quét là 18 người, đang điều trị tại bệnh viện 17 người. Số người đã được cứu an toàn là 46 người. Hiện vẫn còn 77 người mất tích.

Đến nay, trên địa bàn H.Bảo Yên đã có 19 người chết, 31 người bị thương, 90 người mất tích do thiên tai.

Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên đã tiếp nhận 18 bệnh nhân, trong đó có 4 trẻ em đang được điều trị, có 2 ca nặng phải thở máy, các nạn nhân còn lại trong tình trạng chấn thương khác nhau như gãy xương, nội chấn thương, tổn thương vùng da, đặc biệt là sang chấn tâm lý.

Theo các lãnh đại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên, con số này có thể sẽ chưa dừng lại. Bệnh viện đã bố trí kíp cấp cứu lưu động 6 người túc trực tại hiện trường để khi tiếp nhận nạn nhân, lập tức sơ cứu ban đầu. Do đường từ vùng lũ đã có nhiều đoạn bị hỏng nặng, sạt lở, phương án duy nhất hiện nay là vận chuyển người bệnh bằng xe tải đến bệnh viện.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Lũ quét kinh hoàng vùi lấp cả thôn Làng Nủ: Còn 77 người mất tích

07:49 ngày 11/09/2024

Lắp đặt cột phát sóng, kết nối thông tin liên lạc với Làng Nủ

Bà Trần Xuân Huệ, Phó giám đốc Sở TT-TT Lào Cai, cho biết trong đêm qua, đơn vị phối hợp với Viettel Lào Cai tổ chức lắp đặt cột phát sóng viễn thông, kết nối thông tin liên lạc từ hiện trường sạt lở với cơ quan chức năng của tỉnh để chỉ đạo công tác cứu hộ các nạn nhân.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đang được tăng cường để tìm kiếm những người còn mất tích

ẢNH: T.N

Đến 2 giờ sáng nay, công việc lắp đặt trạm phát sóng di động để phục vụ cho công tác cứu nạn mới hoàn thành.

"Thôn Làng Nủ từ trước đến nay chưa từng bị thiên tai, người dân sống biệt lập ở quả đồi thấp. Khi xảy ra lũ quét, sóng di động mất toàn bộ liên lạc. Việc lắp đặt trạm phát sóng trong đêm vô cùng khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành vào lúc 2 giờ 15 nay", bà Huệ thông tin.

07:29 ngày 11/09/2024

Hơn 100 người đang tham gia cứu hộ

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết sáng nay đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai sẽ xuất quân trực tiếp đến H.Bảo Yên tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo đại tá Tùng, chịu ảnh hưởng nặng nề hoàn lưu cơn bão Yagi (bão số 3), khắp các địa phương trong tỉnh Lào Cai xảy ra lũ lụt khiến nhiều người dân thiệt mạng, mất tích, bị thương; cuốn trôi nhiều tài sản, hoa màu, hư hỏng các công trình của nhà nước, người dân, gây hậu quả lớn. 

Tuyến đường đến thôn Làng Nủ có nhiều điểm sạt lở, bị chia cắt với khu vực bên ngoài nên suốt đêm qua, H.Bảo Yên đã huy động tất cả các loại máy móc dọn dẹp để kết nối với hiện trường một cách tốt nhất. Tính đến sáng nay, hơn 100 người đang tham gia cứu hộ tại khu vực xảy ra lũ quét.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Gian nan đường vào Làng Nủ sau lũ kinh hoàng: Hàng chục người còn mất tích

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cập nhật sáng nay, thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai) có 37 hộ với 158 nhân khẩu. Trong đó, 3 người trên 70 tuổi; 18 trẻ em dưới 6 tuổi; 14 trẻ em dưới 14 tuổi. 

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 1.

Trận lũ quét sáng 10.9 đã khiến toàn bộ 37 ngôi nhà tại Làng Nủ bị vùi lấp

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Số người thiệt mạng trong vụ lũ quét là 18 người, đang điều trị tại bệnh viện 17 người. Số người đã được cứu an toàn là 46 người. Hiện vẫn còn 77 người mất tích.

Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai nên khi vụ sạt lở đất xảy ra, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường

ẢNH: T.N

Thôn Làng Nủ nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo H. Bảo Yên thành lập sở chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng quân đội, công an, lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp trong đêm khẩn trương vào hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ: Tìm thấy thêm 5 thi thể

Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, đến thời điểm này viện đã tiếp nhận, điều trị 18 bệnh nhân, trong đó có 4 trẻ em đang được điều trị. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đang tăng cường, hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên 13 nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân.

Tang thương Làng Nủ- Ảnh 3.

Trong đêm 10.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa H.Bảo Yên

ẢNH: BÁO LÀO CAI

Bệnh viện Đa khoa H.Bảo Yên chuyển tuyến 5 bệnh nhân nặng lên tuyến trên điều trị. Các bệnh nhân này sẽ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh hội chẩn trực tiếp với các bác sĩ đầu ngành tại Bệnh viện Việt Đức.

Bình luận (2)

avatar-user
doanphucuong1959

Trực thăng đâu?

Trả lời 1 5 tháng trước
avatar-user
Ncc9IjNw7xGWawBQVraSnA

Đáp vào đâu, đưa đc mấy người vào.

Trả lời 5 tháng trước
avatar-user
Lam Liễu

Không cầm được nước mắt khi xem đọc tin...

Trả lời 0 5 tháng trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.