“Cơn lốc màu da cam” nửa vời

15/06/2021 06:30 GMT+7

Chiến thắng dành cho Hà Lan là xứng đáng, khi họ chơi hay hơn đối thủ Ukraine. Nhưng cho dù có được 3 điểm trọn vẹn thì có vẻ như phong cách tấn công của Hà Lan vẫn chưa phải là một “Cơn lốc màu da cam” mạnh mẽ cuốn phăng mọi đối thủ trong quá khứ. Có khá nhiều thời điểm, nó chỉ là cơn lốc nửa vời.

Tấn công nhưng không thể áp đặt

Xét về mặt thông số, Hà Lan vượt trội đối thủ. Họ kiểm soát bóng lên tới 61% trong khi con số của Ukraine chỉ là 39%. Hà Lan thực hiện tới 660 đường chuyền (chính xác 592, tỷ lệ rất cao là 89%), Ukraine chỉ có được 414 đường chuyền (chính xác 339, tỷ lệ 81%). Frankie De Jong cùng với đồng đội tung ra được 11 key passes; 15 tình huống dứt điểm (7 cú sút trúng đích và ghi được 3 bàn). Nói chung, Hà Lan nổi trội hơn Ukraine về tất cả mọi mặt nhưng nếu không có màn tỏa sáng của Denzel Dumfries (22) thì mọi con số cũng không nói lên điều gì.
Thứ nhất, cách tấn công của Hà Lan ào ào nhưng chưa thực sự hiệu quả. Đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên: 82,1% thời lượng trận đấu bóng chỉ lăn ở 2/3 sân nghiêng về phía khung thành Ukraine nhưng Hà Lan không thể nào đưa được trái bóng vào lưới của đối thủ. 5 pha dứt điểm nhưng không đủ khó của Depay, Wijnadum không thể khuất phục được thủ thành Bushcan. Và ngay cả khi đã vượt qua tất cả thì Dumfries lại đánh đầu ra ngoài ở cự ly cách khung thành đối phương chỉ khoảng 4 m. Thứ hai, Hà Lan kiểm soát bóng nhiều, nhưng lại không tổ chức được nhiều tình huống tấn công thực sự nguy hiểm về phía đối thủ. Áp lực và cường độ tấn công không đủ mạnh và liên tục để khiến hàng thủ Ukraine dưới dự chỉ huy của Zabarnyi lúng túng và mắc sai lầm. Không những thế, khả năng pressing giành bóng sau khi mất bóng của De Jong và đồng đội là khá hạn chế. Đó là lý do Ukraine có nhiều tình huống thoát pressing và tổ chức tấn công nguy hiểm. Trong hiệp 1 và cả hiệp 2, thủ thành Stekelenburg không ít lần phải trổ tài để cứu nguy. Tuy nhiên anh cũng đã phải vào lưới 2 lần sau những cú dứt điểm không thể cản phá của đội bóng đến từ Đông Âu. Đó đều là những tình huống mà hàng phòng ngự, hàng tiền vệ của đội chủ nhà để lỏng những chân sút như Yarmolenco hay Yaremchuk thoải mái dứt điểm ghi bàn.

Hà Lan chật vật vượt Ukraine

AFP

Điểm sáng Denzel Dumfries

Denzel Dumfries không phải là người được chấm điểm cao nhất bên phía Hà Lan, nhưng anh lại là người góp công trong cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà. Đó đều là những tình huống nỗ lực tấn công biên phía cánh phải theo hướng tấn công của Hà Lan. Một trận đấu nổi bật với nhiều sắc thái của hậu vệ biên đến từ PSV Eindhoven. Anh là người bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn cho Hà Lan trong hiệp 1 nhưng cũng chính anh, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian thi đấu đã góp phần phá vỡ thế bế tắc ở hiệp 2. Dumfries khơi mào cho bàn thắng đầu tiên bằng tình huống tạt bóng đường dưới khó chịu khiến Burchan mắc sai lầm, đẩy bóng đến chân Wijnadum. Ở bàn thắng thứ 2, cũng chính anh là người đã đột phá táo bạo vào sát khu vực 5 m 50 khung thành đối phương, gây sức ép khiến hậu vệ Ukraine lúng túng phá bóng đến chân Weghorst và chân sút của Wolfsburg đã không bỏ lỡ cơ hội từ cự ly chỉ khoảng 6 m. Và khi Hà Lan bị Ukraine gỡ hòa 2-2 thì chính Dumfries đã làm bùng nổ Johan Cruijff Arena khi bật cao đánh đầu hạ gục Burchan từ đường chuyền của Nathan Ake.

Hà Lan thắng giờ chót nhờ Denzel Dumfries 

AFP

Denzel Dumfries chính là hình ảnh tiêu biểu của Hà Lan ở giải đấu này. Một tinh thần thi đấu với tư tưởng đậm chất tấn công và cống hiến. Là một hậu vệ biên nhưng Dumfries thường xuyên hoạt động bên phần sân của đối phương để hỗ trợ và tham gia tấn công. Là một cầu thủ phòng ngự nhưng số 22 thực hiện tới 39 đường chuyền, 2 đường kiến tạo, 3 pha dứt điểm và ghi được 1 bàn thắng tuyệt đẹp. Nhưng đâu đó vẫn có những sự mất tập trung, mất kiểm soát, để đối phương vượt qua và ghi bàn trong những pha bóng khá đơn giản. Có lẽ để tiến xa, Dumfries và đồng đội cần cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình, hoàn thiện phong cách tấn công đặc trưng của mình. Kiểm soát trận đấu, kiểm soát đối thủ một cách tuyệt đối, đưa màu sắc và phẩm chất đặc trưng của phong cách tấn công tổng lực trở lại. Chỉ có như thế chúng ta mới hy vọng được thấy lại hình ảnh của “Cơn lốc màu da cam” thực thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.