Con mong hết bệnh để đi học

An Dy
An Dy
16/02/2022 06:04 GMT+7

Đó là ước nguyện đầu năm của em Nguyễn Thành Duy, 12 tuổi, ngụ đường Nguyễn Phước Nguyên, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng .

Duy đang trải qua 1 tháng điều trị căn bệnh bạch cầu mạn tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Trà, 50 tuổi, mẹ của Duy, kể: “Cháu đang khỏe mạnh, lanh lợi thì bỗng nhiên thấy mệt trong người, cơ thể suy nhược dần và ốm thấy rõ. Đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh về máu và điều trị liên tục từ trước Tết Nguyên đán đến giờ...”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu (Khoa Nhi tổng hợp, bác sĩ trực tiếp điều trị) cho biết Duy bị bệnh bạch cầu mạn và có nguy cơ chuyển thành bạch cầu cấp. Giai đoạn này, lượng bạch cầu trong máu của em tăng nhanh và rất cao, dẫn đến nguy cơ tắc mạch não, mạch phổi, suy hô hấp. “Hiện tại, bệnh nhi đang được dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm để giảm và kiểm soát lượng bạch cầu gia tăng, đồng thời kiểm soát bệnh lý ác tính của máu. Số thuốc này, nếu điều trị tại bệnh viện có thể được bảo hiểm thanh toán 50%, nếu mua ngoài rất mắc tiền, và phải dùng liên tục khoảng 2 năm để kiểm soát bệnh”, bác sĩ Thu nói.

Duy đang điều trị bệnh bạch cầu mạn tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Thanh BÌnh

Đấy thực sự là áp lực lớn đối với gia cảnh khó khăn của Duy. Từ khi con bị bệnh, bà Trà tìm thêm việc làm khắp nơi. Lâu nay, công việc chính của bà là phụ hồ, chồng bà mất sức, thường xuyên ốm đau, hay nhập viện cấp cứu khi lên cơn khó thở do hen suyễn nặng và các chứng lao phổi. Chị gái Duy là giáo viên mầm non đang thất nghiệp, anh trai là bộ đội vừa xuất ngũ, chưa tìm được việc làm.

Khao khát được đi học

Những ngày này, khi các bạn cùng trang lứa rục rịch trở lại trường thì Duy đang nằm tại bệnh viện. Những cơn đau không vùi lấp đi được ánh mắt sáng, khát khao được khỏe mạnh bình thường như các bạn. Duy khao khát được trở lại lớp học, được nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ vốn chung sống với nhiều bệnh tật và chữa bệnh cho những bạn nhỏ đang đau đớn vật vã với bệnh tật như mình.

Bà Trà cho biết Duy đang học lớp 6, học giỏi, nhất là môn toán. Duy ước mơ lớn lên học nghề y để chữa bệnh cho ba, cho các bạn nhỏ ung thư. “Nhìn con buồn do không được học mà tôi không biết làm sao, chỉ biết ráng làm, vay mượn tiền mua thuốc điều trị. Nghe đâu dùng liên tục mỗi ngày, trong 2 năm khoảng 230 triệu đồng. Mong trời thương, xin mọi người giúp con tôi!”, bà mẹ đau khổ than thở.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thành Duy; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước.

Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Duy trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.