Con tôi vào lớp 1

31/08/2005 21:33 GMT+7

Vậy là cũng đến ngày mà Đông Giang háo hức chờ đợi từ cả tháng nay, sau khi chia tay các soeur và bạn bè trong Trường mẫu giáo Ánh sáng.

Háo hức là phải, vì mẹ đã kể bao nhiêu là cái mới khi Giang vào lớp 1. Này nhé, Giang sẽ học trong một ngôi trường rất to, có sân chơi rộng và đầy bóng mát. Giang sẽ có thêm nhiều bạn dễ thương và thầy cô mới rất hiền. Mẹ cũng kể, Giang sẽ được học nhiều điều thú vị, sẽ được thầy cô dạy làm toán và đọc, viết.  Như vậy, Giang mới có thể viết thư cho ông già Noel để xin một chiếc áo đầm tím, và đọc cho em Tây Khê nghe chuyện Người đẹp ngủ trong rừng vào mỗi buổi tối. 

Rồi ba mẹ chở Giang đi mua bao nhiêu tập vở mới trắng tinh, một hộp viết màu hồng, những cây bút chì hình mèo Kitty xinh xắn, cả một hộp viết màu để Giang tha hồ vẽ công chúa và búp bê Barbie, một quả địa cầu khổng lồ màu xanh... Nhưng Giang thích nhất là ngày mẹ mang về những bộ đồng phục của trường. Áo trắng, váy đỏ sẫm, đôi giày hai màu trắng đỏ, một bộ áo quần thể thao trông rất khỏe khoắn và đặc biệt là chiếc mũ ca-lô xinh xắn. Dĩ nhiên là Giang đòi mẹ cho mặc thử ngay lập tức, đứng trước gương ngắm nghía rồi cười thật tươi.  Ba mẹ ngắm Giang, bất ngờ vì con gái đã lớn phổng lên...

Đêm trước ngày bước vào ngôi trường mới, Giang cứ loay hoay lăn qua lăn lại mãi.  Thỉnh thoảng Giang lại hỏi: "Mẹ ơi, mấy giờ xe đến đón con?", "Mẹ ơi, cô giáo con tên gì?", "Mẹ ơi, trường con có mấy sơ (soeur) không mẹ?". Cuối cùng Giang cũng chìm vào giấc ngủ, và mơ về một ngôi trường với những cô giáo xinh đẹp như công chúa Fiona trong phim Shrek.

6 giờ sáng, mẹ đánh thức Giang dậy. Chưa bao giờ phải dậy sớm thế này nên Giang buồn ngủ ghê lắm.  Mắt nhắm nghiền, Giang cứ lẩm bẩm: "Mẹ cho con ngủ thêm đi". Mẹ dịu dàng: "Dậy đi con, xe sắp đến đón con đi học lớp 1 rồi".  Giang lập tức choàng dậy, để mẹ tắm rửa rồi thay áo váy.  Lúc này em Khê nghe lục đục cũng đã lồm cồm ngồi dậy, nhìn Giang dễ thương trong bộ đồng phục lớp 1 liền gọi rối rít: "Chị Hai, chị Hai!". 
6 giờ 30, xe đưa rước của trường dừng trước cửa nhà Giang. Giang đếm có 7 bạn đang ngồi trên đó.  Một chút hào hứng, một chút ngập ngừng, Giang bước lên xe. Quay lại nhìn, Giang thấy mẹ đang bế em Khê đứng trước cửa.  Em Khê vẫy vẫy tay: "Bái bai chị Hai". Bỗng dưng Giang muốn bước xuống xe ở nhà chơi với mẹ và em ghê, nhưng cô giáo đã nhẹ nhàng dắt Giang vào chỗ ngồi.  Xe lăn bánh...


Ngày đầu Giang đến trường - ảnh: H.T

Một ngày thật dài đối với Giang và ba mẹ. Mãi đến 6 giờ 30 tối, xe mới đưa Giang về nhà. Chú lái xe kể, do ngày đầu chưa quen đường nên mất nhiều thời gian. Mẹ vừa ra mở cửa, câu đầu tiên của Giang là: "Mẹ ơi, nhà mình có thịt kho không ?" làm mọi người cười rần. Giang đói bụng nên ăn cơm ngon lành, giữa buổi chợt nói: "Con nhớ ba mẹ với em Khê lắm".  Ừ, đây là ngày đầu tiên con "xa nhà" lâu như vậy mà...

Rồi Giang bắt đầu kể chuyện. Nào là đã làm quen với các bạn mới tên là Quế Anh, Giai Tú, Bảo Phúc, Trang Đài... Nào là cô giáo chủ nhiệm Mỹ Linh bày con viết chữ và buổi chiều lại ngồi cột tóc cho các bạn gái. Nào là "cô tạo mẫu" đi cùng với Giang và các bạn trên xe. Mẹ đính chính: "Cô bảo mẫu chứ con". Giang không chịu: "Con nghe các bạn gọi là cô tạo mẫu".  Ba mẹ cười, rồi nói rõ cho Giang biết về cái sự khác nhau giữa bảo mẫu và tạo mẫu. Giang nghe mà dường như chưa tin lắm...  Rồi Giang kể tiếp về thầy Mỹ "đứng cao hơn cái bảng". Ba hỏi "thầy con tên Mỹ à?".  Giang lắc đầu: "Không phải đâu, thầy tên Nát, thầy cao nhất, cao hơn cô giáo, thầy dạy con tiếng Anh".  Ba mẹ vỡ lẽ, con gái mình học trường “quốc tế” kia mà !

Buổi tối, Giang chơi game Ông đầu bếp với ba trên máy tính. 9 giờ Giang đã lên giường, nói: "Cô giáo dặn con phải đi ngủ sớm để lên xe khỏi ngủ gật".  Khoảng 1 phút, Giang bật dậy: "Cho con đọc xong cuốn Đô-rê-mon này rồi ngủ nha mẹ?". Chưa đọc xong cuốn truyện, Giang đã lăn ra ngủ.  Thật say và thật bình yên.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Đặng Huỳnh Mai: Tạo sự tự tin cho trẻ ngay từ lớp 1

Những ngày đầu tiên mới đến trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với trẻ. Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai có những lời khuyên đối với các bậc phụ huynh về việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 như sau:

- Lớp 1 bắt đầu vào cấp phổ thông đầu đời của người học sinh, phụ huynh phải tạo sự tự tin cho con vì đây là yếu tố rất quan trọng để khuyến khích sự yêu thích được đến trường, đến lớp của trẻ. Khích lệ con học tập, giúp con nhanh chóng hòa đồng với bạn bè và môi trường mới.

- Tuyệt đối không được mắng nhiếc con khi trẻ mắc lỗi. Phải tìm ra những mặt mạnh của con, dùng những lời khen để động viên con. Khuyến khích và khen ngợi sẽ giúp trẻ lớn mạnh, ham học hỏi sáng tạo. Nếu bố mẹ cứ xoáy sâu lỗi của con, vô hình trung sẽ làm hỏng toàn bộ cuộc đời của cháu, vì những ngày đầu đi học để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tiềm thức và tâm hồn của trẻ suốt cả quãng thời gian trẻ cắp sách đến trường.


 Lê Cẩm Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.