Con trai tiết lộ cuộc sống sau 8 năm nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời

01/10/2024 09:00 GMT+7

Sau khi nghệ sĩ Chinh Nhân mất, Ngọc Cương sống cùng cô út là nghệ sĩ Bình Tinh. Dù theo học về kinh tế song anh vẫn nuôi ước mơ theo đuổi công việc diễn xuất.

Con trai tiết lộ cuộc sống sau 8 năm nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời- Ảnh 1.

Ngọc Cương đóng cùng con gái nghệ sĩ Ngọc Huyền trong phim Sầu riêng

Ảnh: FBNV

Trong web drama Sầu riêng, ngoài dàn diễn viên như NSƯT Bảo Quốc, nghệ sĩ Kiều Mai Lý, nghệ sĩ Bảo Chung, Hòa Hiệp, Ngọc Huyền… thì sự góp mặt của Ngọc Cương (con trai của cố nghệ sĩ Chinh Nhân và nghệ sĩ Bảo Ngọc) được mọi người quan tâm.

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Cương cho biết ngày nhỏ, anh từng có dịp đứng chung sân khấu với nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền. Song khi lớn lên, anh đam mê và phát triển bản thân ở lĩnh vực nhảy. Bỗng một ngày, con trai nghệ sĩ Chinh Nhân được mời tham gia casting và được đạo diễn Khương Dừa tin tưởng chọn cho vai diễn trong web drama Sầu riêng.

“Tôi cảm thấy mọi thứ giống như một cơ duyên. Bởi trước đó tôi mong ước được làm diễn viên từ lâu nhưng chưa có dịp để phát triển. Bây giờ khi được trao cơ hội, tôi đón nhận và nghĩ sau bộ phim sẽ trau dồi nhiều hơn để đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp”, Ngọc Cương chia sẻ.

Con trai tiết lộ cuộc sống sau 8 năm nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời- Ảnh 2.

Con trai nghệ sĩ Chinh Nhân được cô út Bình Tinh động viên khi tham gia đóng phim

Ảnh: FBNV

Bén duyên với diễn xuất, Ngọc Cương xác định dù có khó đến bao nhiêu cũng phải nỗ lực hoàn thành dự án này. Con trai cố nghệ sĩ Chinh Nhân chia sẻ thêm: “Khi được mời đi casting, tôi có nói với mẹ Bình Tinh (cách gọi thân mật) và được khuyên nên thử sức. Lúc tôi nhận được vai, mẹ không nói gì hết. Nhưng đến ngày quay đầu tiên, mẹ dặn dò tôi phải làm thật tốt, diễn thật đàng hoàng để không phụ lòng mọi người”.

Dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống cải lương nhưng Ngọc Cương không đi theo con đường này. Thay vào đó, anh lại theo đuổi công việc diễn xuất. Chia sẻ với chúng tôi, sinh viên Trường đại học Hoa Sen cho biết dù ngày bé từng được lên sân khấu cùng với ba nhưng anh xem chặng đường nghệ thuật còn phụ thuộc vào duyên số.

“Đến bây giờ, tôi vẫn thích cải lương nhưng chỉ muốn xem người nhà biểu diễn chứ thấy bản thân không đủ khả năng để theo nghề. Mẹ Bình Tinh không nói gì hết, chỉ chia sẻ rằng cái nào tôi thích thì mẹ sẽ ủng hộ, chỉ cần tôi hạnh phúc là được”, Ngọc Cương cho hay.

Con trai tiết lộ cuộc sống sau 8 năm nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời- Ảnh 3.

Vẻ điển trai của Ngọc Cương - con của cố nghệ sĩ Chinh Nhân

Ảnh: FBNV

Cháu trai của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh thừa nhận khi là con nhà nòi, anh từng trải qua quãng thời gian áp lực vì sợ phải đón nhận những ý kiến trái chiều từ mọi người. Nhưng ở hiện tại, anh quan niệm “mọi thứ đều có cơ duyên cả, tôi chỉ làm tốt nhất trong khả năng của mình thôi”.

Nhắc đến đấng sinh thành, Ngọc Cương tâm sự ngày bé, khi thấy bạn bè có đủ gia đình, anh buồn nhưng không trách ba mẹ. Lớn lên, diễn viên phim Sầu riêng thấy may mắn vì có gia tộc Huỳnh Long bên cạnh, yêu thương mình. “Từ nhỏ, tôi đã biết được câu chuyện của ba mẹ. Khi lớn dần, sự hiểu biết của mình ngày càng nhiều thì mình càng suy nghĩ nhiều hơn. Thời gian đầu, vì là con nít nên tôi cũng hơi buồn. Nhưng sau này tôi quen dần với điều đó. Mẹ Bình Tinh luôn dành tình thương cho tôi, không để tôi phải buồn lòng” Ngọc Cương cho hay.

Sau khi ba ruột là nghệ sĩ Chinh Nhân và bà nội là nghệ sĩ Bạch Mai qua đời, Ngọc Cương sống cùng cô út Bình Tinh. Anh phụ giúp nữ nghệ sĩ cải lương công việc bán hàng online, đồng thời theo học chuyên ngành Quản trị nhân sự tại Trường đại học Hoa Sen. Trong thời gian tới, Ngọc Cương mong muốn trải nghiệm ở sân khấu kịch, đồng thời trau dồi thêm về kỹ năng diễn xuất để theo nghề. Con trai của chủ nhân huy chương vàng giải Trần Hữu Trang nói đã lường trước những thách thức trong hành trình theo đuổi đam mê nên “tôi chỉ có thể nhìn thẳng phía trước mà đi, nếu làm sai thì lắng nghe những góp ý để thay đổi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.