Công an phường giúp dân chống ngập

10/09/2015 10:19 GMT+7

Thời gian gần đây, mỗi lần đường phố Biên Hòa bị ngập úng do trời mưa lớn thì trên địa bàn P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) lại xuất hiện hình ảnh những chiến sĩ công an phường, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ xuống đường giúp dân vượt qua mưa lũ.

Thời gian gần đây, mỗi lần đường phố Biên Hòa bị ngập úng do trời mưa lớn thì trên địa bàn P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) lại xuất hiện hình ảnh những chiến sĩ công an phường, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ xuống đường giúp dân vượt qua mưa lũ. 

Thượng sĩ Ngô Tuấn Anh đang dùng tay khơi thông miệng cống trong cơn mưa lớn chiều ngày 8.9.
Thượng sĩ Ngô Tuấn Anh đang dùng tay khơi thông miệng cống trong cơn mưa lớn chiều ngày 8.9.
Ngày 8.9, cơn mưa lớn và kéo dài từ 18 giờ cho tới khuya đã khiến nhiều tuyến đường qua TP.Biên Hòa (Đồng Nai) như Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Dương Tử Giang, Phạm Văn Thuận, Hưng Đạo Vương, QL1A, QL51… ngập nặng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ngày từ chập tối, nhận định trời mưa to sẽ gây ngập lụt, Ban chỉ huy Công an P.Trảng Dài đã lên kế hoạch trực chiến. Theo đó, kế hoạch yêu cầu tất cả chiến sĩ công an phường phối hợp với dân quân tự vệ đến chốt chặn ở các điểm trũng, nước ngập sâu nhằm điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn cho người đi đường. Ngoài ra, lực lượng công an còn có nhiệm vụ khơi thông cống rãnh để tiêu thoát nước.
Hình ảnh xúc động mà người dân ghi nhận được chiều tối 8.9 tại ngã ba đường Đồng Khởi và Bùi Hữu Nghĩa, đó là thượng sĩ Ngô Tuấn Anh (Công an P.Trảng Dài) dùng tay moi rác bị nghẹt ra khỏi miệng cống giúp dòng nước tiêu thoát nhanh hơn. Không may thượng sĩ Tuấn bị một tấm kiếng cắt chảy máu tay. Sau khi được người đi đường hỗ trợ băng bó, anh Tuấn lại tiếp tục công việc dưới trời mưa lớn.
Nửa đêm còn đứng gác ở cầu
Ở một “điểm nóng” khác là khu vực cầu Săn Máu, do nước dâng cao, chảy xiết và mạnh rất nguy hiểm nên tại đây luôn có 6 chiến sỹ công an và dân quân tự vệ đứng gác tại hai đầu cầu ngăn không cho người dân qua lại, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa (Công an P.Trảng Dài) kể: “Tối 8.9 không phải ca trực của tôi nhưng anh em được lệnh phải đi hết. Thời điểm đó là hơn 23 giờ, nhận được điện thoại của lãnh đạo tôi chạy xe ra cầu Săn Máu đứng gác với anh em. Đến gần 2 giờ sáng ngày 9.9, khi nước bắt đầu rút bớt chúng tôi mới cho dân qua, sau đó anh em còn ngồi đợi thêm 30 phút nữa cho đến khi nước cạn dần mới rút về”.
Chiều ngày 9.9, trao đổi với Thanh Niên, đại úy Mai Đức Hiền, Phó trưởng Công an P.Trảng Dài, cho biết các công việc trên đều được phổ biến từ trước cho các cán bộ, chiến sĩ và yêu cầu anh em nghiêm túc thực hiện.
“Kế hoạch phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn cũng là nhiệm vụ của công an phường”, đại úy Hiền nói.
Đại úy Hiền cho biết thêm, khi có mưa lớn, công an phường sẽ triển khai lực lượng đến các điểm nóng, mỗi điểm ít nhất 3 người gồm công an, dân phòng và dân quân tự vệ. Nếu nhà dân nào bị nước tràn vào thì giúp ngăn dòng nước lại, hoặc cho xe tải nhẹ đến di dời người và tài sản đến Trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng hoặc Nhà văn hóa phường trú ngụ; cắm biển báo nguy hiểm không để nhân dân đi vào khu vực ngập nước, hướng dẫn đi đường khác để lưu thông được thông thoáng và an toàn; rà soát nơi nào cống bị ngẹt làm thoát nước chậm thì tiến hành khơi thông.
Ngoài ra, trong kế hoạch còn có nội dung phối hợp với Hội chữ thập đỏ phường vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người bị nạn.
Khoảng 2 giờ sáng 9.9, nước dâng cao tràn vào hai hộ gia đình ở ở KP.4 và KP.1 (P.Trảng Dài) làm 10 người gồm 3 người già, 3 trẻ em và 4 phụ nữ bị mắc kẹt trong nhà. Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai đã điều 20 cán bộ chiến sĩ cùng 2 xe cứu nạn, 2 xe chỉ huy xuống hiện trường ứng cứu. Sau hơn 1 giờ, 10 người dân đã được giải cứu an toàn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.