'Công nghệ sản xuất' scandal

01/08/2014 19:42 GMT+7

(iHay) Chuyện các “nghệ sĩ” tự tạo scandal ở thời điểm này hiện bài bản hơn và báo động đến mức ngày càng có nhiều trò lố đến mức thảm họa!

(iHay) Chuyện các “nghệ sĩ” tự tạo scandal trong showbiz Việt để gây sự chú ý không còn là chuyện mới, nhưng ở thời điểm này, công nghệ sản xuất scandal hiện bài bản hơn và báo động đến mức ngày càng có nhiều trò lố đến mức thảm họa!

>> Cách xử lý scandal khôn khéo của Beyoncé
>> Điểm lại những scandal ồn ào của Nguyên Vũ


Ya Suy - Ảnh: Độc Lập

"Thảm họa"

Scandal của cô hoa hậu trả vương miện Triệu Thị Hà, hay của chàng ca sĩ Ya Suy có con rơi, chàng diễn viên không ai biết đến tên tuổi tự mua quảng cáo lên các trang mạng nói nhăng nói cuội muốn ngủ với các đạo diễn để có vai, rồi nói đẹp ngang ngửa với các ngôi sao nước ngoài. Hay mới nhất là chuyện người mẫu Dương Yến Ngọc đánh ghen ca sĩ Pha Lê trên Facebook... chễm chệ nằm trên các trang mạng, được báo trước sẽ đăng bao nhiêu kỳ báo, với cách thức ra sao... khiến không ít khán giả “choáng váng, bất bình, phẫn nộ”.

Trong khi đó, ca sĩ Pha Lê lại nhơn nhơn tự đắc rằng cô sắp ra mắt album mới, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc có muốn làm gì cô, chửi bới hay tố này nọ trên các báo thì chỉ là PR không công giùm cho cô và cô sẽ càng nổi tiếng hơn.

 
Ai cũng hiểu scandal chỉ là nhất thời và những người tạo ra nó chỉ là những người kém tài mà thôi
Ca sĩ Tăng Dương

Không dưng mà tên các công ty sản xuất chương trình mới được biết đến, nhiều người đã cho rằng đó là một trong những “chiêu” của các nhà sản xuất chương trình. Tuy nhiên, sự thật của vụ việc “cô hoa hậu ngồi lên sách” bung bét ra - dù cô hoa hậu cũng xin lỗi và khẳng định mình là người yêu sách, do gấp gáp nên đến trường quay là ngồi vào ghế và thực hiện phỏng vấn ngay, không biết sách kê ở dưới - chính là do bầu sô của cô hoa hậu này chụp bằng điện thoại trong trường quay và tung hình ra trên Facebook để mọi người cùng thưởng lãm (!).

Đến đây thì mọi người đã có thể hiểu vụ việc do vô tình hay cố ý. Từ vụ này, có người hài hước thốt lên: Nếu bạn mới vào nghề, muốn nhanh được sự chú ý bằng cách gây scandal mà không thể nghĩ ra phát ngôn điên rồ, không đủ can đảm tung ảnh nóng thì hãy tìm những cuốn sách và... ngồi lên chúng rồi ghi hình đưa lên mạng!

Có thể thấy, hiện mỗi ngày, lướt qua các trang mạng giải trí, công chúng không khỏi giật mình khi thấy toàn những chuyện... trời ơi đất hỡi, lẫn chấn động giật mình, vì những scandal tự tạo của cả người có chút tiếng tăm đến người chưa ai biết! Các “món scandal” được dọn ê hề và bày dựng một cách chuyên nghiệp! Tùy trình độ cao hay thấp, có điều kiện hay không có điều kiện mà scandal đó rẻ tiền hay sẽ quá... rẻ rúng đến cỡ nào!


Dương Yến Ngọc - Ảnh: Đỗ Tuấn  

Không ít những cái tên như A, B, C (không nêu tên thật để họ không nổi thêm - PV) được “nhớ” đến với “tai tiếng” bắt đầu bằng những việc như: viết status Facebook gây hấn, chửi rủa xơi xơi những nghệ sĩ nổi tiếng, có uy tín. Hoặc, phát ngôn thật sốc kiểu như “không ai đẹp bằng tôi”, “nghèo thì đừng mong tôi ngồi cùng”...; chụp một bộ ảnh thật sexy phản cảm, kiểu như khỏa thân bên ngựa, hoa sen với thân hình không mấy đẹp...; làm những clip nói năng linh tinh, vớ vẩn, nhảy nhót quái dị, không mặc nội y, hát như sói tru bằng một kiểu thật ngớ ngẩn...; hoặc khi có sự kiện - event nào có đông người nổi tiếng, chọn cách ăn mặc thật dị hợm, hở hang theo kiểu có thể gây hốt hoảng cho người lỡ nhìn qua...

 
Nếu một người không thực sự có tài năng mà chỉ dựa vào scandal để mong nổi tiếng thì sẽ chỉ nhận được những lời dè bỉu, khinh miệt. Sự nổi tiếng nào cũng phải trả giá, đặc biệt là nổi tiếng theo chiều hướng tiêu cực, lại càng phải gánh chịu những điều tiếng nặng nề hơn
Ca sĩ Ánh Tuyết

Đó là những kiểu cách mà hiện tại nhiều “nghệ sĩ” mà không ai thừa nhận là nghệ sĩ ấy đã thực hiện một cách rất chuyên nghiệp trên con đường tiến bước vào showbiz.

Tất nhiên, những “thảm họa nghệ thuật” này phải móc nối, có sự tiếp tay của các “tay sai” để được xuất hiện trên các trang mạng “thượng vàng hạ cám” đang mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Thực tế, hiện có rất nhiều sự kết hợp, kẻ tung người hứng giữa người tạo ra scandal và người đẩy những scandal đó lên mức đỉnh điểm trong sự bàn luận ồn ào của tất cả các phương tiện mà cộng đồng mạng có thể đọc được và tương tác.

Chơi “dao scandal” sẽ bị đứt tay !

Không ít người được gọi là “ngôi sao” này nọ nhưng họ chẳng có tài năng gì ngoài những tai tiếng động trời khi tự tạo chiêu trò scandal để “làm nổi”!

Với cách “ăn xổi” của một số “nghệ sĩ” thời nay đã khiến cho showbiz liên tục bị ném vào đó những thảm họa, mà tất cả những nghệ sĩ chân chính, nghiêm túc khi thấy qua đều cho biết: “Rất đau lòng vì bị đánh đồng chung và làm rẻ đi giá trị của hai chữ nghệ sĩ cao quý”. Những "sao mới" kiểu này bỗng chốc nổi như cồn và "bỗng dưng"... đắt show. Sự hiếu kỳ của khán giả, sự dễ dãi của một số nhà tổ chức đã khiến cho "sốc-sex", phát ngôn, hành động ngớ ngẩn, quái đản trở thành "mốt" và thành phương tiện "ít tốn kém" để được nổi tiếng.

Hiện tượng các trang mạng quá nhiệt tình trong việc đăng tải những kiểu scandal đó đã bị dư luận lên án nhiều lần nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu dừng lại. Khi có một scandal nào đó dù biết rõ mười mươi là được dựng lên, nhiều trang mạng vẫn nhào vô phỏng vấn các đương sự lẫn các bên liên quan, lôi thêm cả cơ quan chức năng ra mổ xẻ để câu lượt xem, càng khiến cho nhân vật tạo ra scandal ấy ngồi rung đùi đắc chí và các “nghệ sĩ” khác thì hăm hở lao theo bắt chước. Cứ thế mà công nghệ sản xuất scandal ngày một quy mô hơn, như một chuỗi dây chuyền của một nhà máy hiện đại.

Phan Cao Tùng

>> Những bà mẹ cuồng con trong showbiz Việt
>> 5 clip cầu hôn lãng mạn nhất showbiz Việt
>> Showbiz Việt ngày càng 'loạn' với đủ loại chiêu trò
>> Dương Yến Ngọc xin lỗi ông xã và Pha Lê, khép lại scandal 'giựt chồng
>> Những chiếc ghế hoa hậu lung lay vì scandal 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.