Mexico nở rộ… bắt cóc

24/04/2008 18:46 GMT+7

(TNO) Mỗi ngày, các băng đảng Mexico có “chuyên môn” trong lĩnh vực buôn lậu ma túy thực hiện từ 30 đến 50 vụ bắt cóc tống tiền. Mỗi vụ sẽ mang lại “doanh thu” có thể lên đến 300.000 USD cho bọn chúng nếu con tin còn sống trở về. Để tiết kiệm “chi phí đầu tư”, bọn chúng thường theo phương châm “sản xuất hàng loạt”, tức bắt cóc nhiều nạn nhân một lúc.

Làm gì có chuyện lượm bạc cắc!

Báo McClatchy vừa tường thuật một trong những vụ bắt cóc diễn ra trong thời gian gần đây. Nạn nhân là Daniel Escobedo. Chiếc xe chở Escobedo đi học bị hai cảnh sát chặn lại. Sốt ruột vì sợ trễ học, cậu ấm nhảy nhanh xuống xe, trình bằng lái của tài xế đang ngồi ở băng trước. Ngay lập tức, hai chiếc xe từ đâu lao tới, những người đàn ông súng ống lăm le, mặt mày hầm hố nhảy ra, “bốc” gọn cậu ấm lên xe. Tài xế của Escobedo còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì cả hai chiếc xe, chở theo Escobedo và cả hai “viên cảnh sát” lao đi trong giây lát. Escobedo đã bị bắt cóc.

Suốt 6 tuần sau đó là những ngày dài cậu sinh viên 21 tuổi này bị bịt mắt, đánh đập, liên tục bị đưa đi từ nơi trú ẩn này đến nơi trú ẩn khác để qua mặt cảnh sát. Trong thời gian đó, bọn bắt cóc tích cực đe dọa, ra giá với cha Escobedo, một luật sư, để đổi lấy sự tự do của cậu.

Vụ bắt cóc tồng tiền Escobedo chẳng phải là một điều gì bất thường ở thành phố Juarez cũng như tại nhiều nơi khác trên đất nước Mexico, nơi các băng đảng ma túy làm mưa làm gió suốt bao nhiêu năm qua.

Chính quyền Mexico đang áp dụng một chiến dịch truy quét ma túy mạnh tay nhất từ trước đến nay, khiến không ít băng đảng từng hái ra tiền với chất bột trắng tạm thời bị “thất nghiệp”. Nhưng không chịu “ngồi chơi xơi nước” quá lâu, rất nhiều băng đảng ma túy nay xoay qua “hành nghề” bắt cóc.

Theo ước tính của các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh, mỗi ngày, các băng đảng Mexico có “chuyên môn” trong lĩnh vực buôn lậu ma túy thực hiện từ 30 đến 50 vụ bắt cóc tống tiền. Mỗi vụ sẽ mang lại “doanh thu” có thể lên đến 300.000 USD cho bọn chúng nếu con tin còn sống trở về. Để tiết kiệm “chi phí đầu tư”, bọn chúng thường theo phương châm “sản xuất hàng loạt”, tức bắt cóc nhiều nạn nhân một lúc.

“Những kẻ buôn lậu ma túy chuyển sang bắt cóc chẳng bao giờ chịu lượm bạc cắc đâu”, Felix Batista nhận định. Ông làm việc cho một công ty an ninh ở Miami (Mỹ) và cũng là một nhà tư vấn trong việc giải quyết khủng hoảng từng tham gia vào rất nhiều vụ thương lượng trả tự do cho các con tin bị bắt cóc trên khắp Mexico. “Đó quả là một cách kiếm tiền phi pháp quá béo bở”, ông nói thêm.

“Xuất khẩu” bắt cóc

Những chiếc vòi bạch tuột của bọn buôn lậu ma túy chuyển nghề còn vươn dài ra khỏi biên giới Mexico, len lỏi vào nước Mỹ. Hồi năm ngoái, cảnh sát Phoenix (Mỹ) đã điều tra hơn 350 vụ bắt cóc lớn nhỏ khác nhau, tăng 40% so với năm trước đó. Nhà điều tra Reuben Gonzales làm việc ở Sở Cảnh sát Phoenix cho biết hầu hết đều có dính đến các băng đảng ở Mexico.

Làn sóng bắt cóc gia tăng chóng mặt đến độ Đại sứ quán Mỹ tại Mexico City đã phải lên tiếng cảnh báo các công dân Mỹ về nguy cơ bị bắt cóc khi đến Mexico. Trong một thông cáo được đưa ra hồi 15.4 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo: “Hàng chục người Mỹ đã bị bắt cóc, trong đó không ít bị sát hại tại Tijuana vào năm 2007. Các vụ bắn giết này tại nơi công cộng, diễn ra giữa ban ngày ban mặt từng xảy ra ở gần các trung tâm mua sắm”.

Chính quyền Mexico lý giải rằng sự gia tăng đột biến của làn sóng bắt cóc chính là “phản ứng phụ” sau khi Tổng thống Felipe Calderon quyết định triển khai chiến dịch mạnh tay chống những kẻ buôn lậu ma túy, kéo dài suốt 1 năm. Có đến 20.000 binh sĩ đã được triển khai trên khắp các miền đất nước Mexico để trấn áp các hoạt động buôn lậu ma túy, vốn kéo theo biết bao nhiêu là vụ giết chóc tàn bạo cũng như buôn lậu vũ khí quy mô lớn.

Tống chưởng lý Mexico Edfuardo Medina Mora từng phát biểu: “Buôn lậu ma túy không sinh lợi cho bọn chúng nhiều như trước kia nữa nên bọn chúng chuyển qua các loại hình tội phạm khác, chẳng hạn như tống tiền, bắt cóc, ăn cắp xe hơi…”.

Tha hồ lộng hành

Nếu chỉ có đem chiến dịch chống ma túy ra mà giải thích cho làn sóng bắt cóc thì quả là quá thiếu sót. Nhìn chung bọn tội phạm, ở đủ loại hình khác nhau đều rất lộng hành ở Mexico. Có một lý do quan trọng đứng đằng sau đó: người dân không tin vào cảnh sát. Sự bất lực, thậm chí tình trạng nhiều cảnh sát tham gia gây án đã khiến cho dân chúng nản lòng.

Chính quyền Mexico cho rằng chỉ có 1/3 các vụ bắt cóc là được báo cáo cho cảnh sát. Tuy nhiên, các công ty an ninh thì ước tính con số này thậm chí ở mức 1/10. Một cuộc nghiên cứu do hạ nghị viện Mexico tiến hành cho thấy chỉ có 52% cư dân Mexico nghĩ rằng họ sẽ báo cáo với cảnh sát nếu là nạn nhân của tội phạm.

Những con số kể trên cũng đồng nghĩa với việc bọn tội phạm tha hồ tác oai tác quái.

Như trong trường hợp của Escobedo chẳng hạn. Ba của cậu không hề báo cảnh sát, vừa lo cho con trai, vừa nơm nớp lo sợ bọn chúng sẽ tóm luôn bản thân mình. Những kẻ bắt cóc đã dùng điện thoại của Escobedo để liên lạc với ông, đòi tiền chuộc 100.000 USD. “Nếu còn yêu con trai, hãy lo tiền đi”, đó là một trong những tin nhắn mà bọn chúng gởi đến ông.

Nhưng Escobedo là một trường hợp may mắn không phải ai cũng có được. Trong khi người bố còn đang chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền từ bạn bè, người thân, Escobedo đã được quân đội giải cứu. Có rất ít người được may mắn như Escobedo.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.