Gia đình cố nhạc sĩ Bắc Sơn ra mắt học bổng mang tên ông

29/10/2016 19:30 GMT+7

Nghệ sĩ Bích Thủy - con gái NSƯT Bắc Sơn vừa tổ chức đêm nhạc ra mắt học bổng mang tên ông và trao 30 suất đầu tiên cho con em nghệ sĩ nghèo, công nhân hậu đài đang gặp khó khăn.

Được biết, gia đình cố nhạc sĩ Bắc Sơn đã xây dựng 3 ngôi trường dành cho con em công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Bình Chánh, Long An; xây khu nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp.
NSND Bạch Tuyết đã đến chung vui trong đêm nhạc ra mắt học bổng và đã hát tặng khán giả bản tân cổ Quê hương
Trong đêm nhạc này, Công ty Tượng sáp Việt đã giới thiệu đến công chúng tượng sáp của nhạc sĩ Bắc Sơn, vừa được các nghệ sĩ điêu khắc hoàn thành. Tác phẩm này cũng sẽ được trưng bày tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào tháng 12 tới, trong dự án bảo tàng tượng sáp Việt (gồm 100 tượng sáp nghệ sĩ) mà Công ty Tượng sáp Việt thực hiện nhiều năm qua.
Ca sĩ Bích Phượng thể hiện lại Còn thương rau đắng mọc sau hè bên tượng sáp của tác giả Bắc Sơn
Nhạc sĩ Bắc Sơn tên thật Trương Văn Khuê, sinh 1932 tại Phước Lộc, Long Thành, Đồng Nai. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Năm 2005, ông mất sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư phổi. Trong sự nghiệp sáng tác, ông đã viết 500 ca khúc với các thể loại nhạc nhẹ, nhạc không lời, nhạc âm hưởng dân ca, nổi bật như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông, Bông bí vàng, Em đi trên cỏ non…; soạn gần 100 vở kịch nói trong chương trình Quê mẹ. Ông cũng đã ra mắt 5 tập nhạc truyện (phát triển nội dung mỗi ca khúc thành một truyện ngắn): Hoa đào năm ngoái, Bông bí vàng, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Duyên ta như mây, Về thăm quê ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.