Croatia thắng Nhật Bản trên chấm luân lưu: Tiếc cho 'Samurai xanh'

06/12/2022 01:00 GMT+7

Đương kim á quân thế giới Croatia đã lập lại lịch sử khi thắng Nhật Bản qua loạt sút luân lưu (3-1) hệt như đã thắng Đan Mạch và Nga tại World Cup 2018 để ghi tên vào tứ kết.

Bản tin World Cup (06.12): Nhật Bản dang dở giấc mơ | Brazil hạ “nốc ao" Hàn Quốc

Tuyển Nhật Bản đã sớm gây sốc tại trận đấu thứ 5 của vòng 16 đội khi ghi bàn dẫn trước đương kim á quân thế giới Croatia. Các chiến binh "Samurai xanh" chơi đúng với tinh thần đã quật ngã cả Đức lẫn Tây Ban Nha khi nhập cuộc đầy tự tin, không e dè trước đẳng cấp của một đội bóng già dặn hơn. Đội bóng châu Á sớm chủ động trong cách chơi vừa phòng ngự kín kẽ nhưng cũng tràn lên phản công rất nhanh, đặc biệt là khoét sâu vào 2 cánh của Croatia.

Tuyển Croatia giành quyền vào tứ kết sau khi thắng Nhật Bản qua loạt sút luân lưu

reuters

Nhờ đá chắc và đeo bám quyết liệt nên các học trò của ông Moriyasu đã khiến cho Croatia không thể phát huy được sự sáng tạo của những bậc thầy kỹ thuật ở tuyến giữa như Modrid, Brozovic, Kovacic hay Perisic. Và khi mà những đôi chân lão luyện này bị khóa chặt trong 45 phút đầu thì người Nhật đẩy tốc độ rất nhanh trong các pha lên bóng từ 2 biên của Ito và Nagatomo khiến cho thế thủ của Croatia liên tục bị chao đảo.

Maeda ghi bàn dẫn trước cho Nhật Bản

AFP

Nhờ cách chơi như vậy mà Nhật Bản đã vây ép được Croatia để rồi từ bài phối hợp đá phạt rất khôn ngoan ở phút 43 đã có bàn thắng dẫn trước. Từ quả tạt sâu sau tình huống phạt góc bên phải, trung vệ Yoshida tham gia tấn công lách nhanh giữa hàng thủ Croatia chạm bóng dội ra cho tiền đạo Maeda nhanh chân đá nối tung lưới đội bóng châu Âu. Một bàn thắng cho thấy sự nhanh nhẹn, khéo léo của người Nhật trong một nguồn cảm hứng vô cùng mạnh mẽ. Họ đã biết vượt lên không chỉ bằng ý chí và khát vọng vô cùng lớn trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn mà còn cho thấy khả năng dàn xếp quá hay, lựa chọn thời điểm để bung sức hợp lý để trừng phạt đối thủ.

Modric chơi rất hay ở tuổi 37

AFP

Không còn gì để mất Croatia buộc phải dồn lên ở hiệp 2 khi các trụ cột quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh của mình. Bất chấp cặp tiền vệ trung tâm Endo và Morita của Nhật Bản rất giỏi thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự một cách kiên cường thì đẳng cấp của các ngôi sao trong đội hình đội á quân thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Tiền vệ 33 tuổi đang chơi cho Tottenham Ivan Perisic đã có một pha đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của trung vệ lão luyện Lovren gỡ hòa 1-1 ở phút 55.

Cú vuốt bóng suýt nâng tỷ số của Luka Modric

reuters

Ngay sau đó Modric làm nhớ lại bàn thắng ở World Cup 2018 khi cú vuốt bóng từ xa quá hay suýt nâng tỷ số nếu thủ thành Gonda không kịp cứu thua. Dù vậy Croatia cũng không thể ghi thêm bàn thắng dù càng về cuối đội bóng của ông Zlatko Dalic vẫn tấn công sắc nét hơn trong khi Nhật Bản kéo cả đội hình về để cố gắng không bị lọt lưới thêm nữa.

Niềm vui của Croatia

AFP

Hòa 120 phút, 2 đội phải giải quyết trên chấm 11 m. Có đến 3 cầu thủ Nhật Bản là Minamino, Mitoma và Yoshida sút bóng bị thủ môn Livakovic đẩy được. Sự căng thẳng và áp lực tâm lý khiến các cầu thủ Nhật Bản đánh mất mình. Những giọt nước mắt của người Nhật đã đổ xuống trên sân Al Janoub khi lần thứ 4 họ lại dừng bước ở vòng 16 đội. Dù thất bại nhưng người hâm mộ vẫn cảm ơn Nhật Bản đã chơi tốt mang về niềm vui và tự hào cho châu Á tại World Cup lần này. Cũng xin chúc mừng Croatia, họ đã thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn hệt như 4 năm trước đã từng vượt qua Đan Mạch và Nga để có mặt ở tứ kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.