Cùng con đi tiếp cuộc đời: Trao yêu thương của bạn đọc đến các cháu mồ côi ở Q.8

31/10/2021 12:40 GMT+7

Cả ngày 29.10, Báo Thanh Niên phối hợp với Quận đoàn Q.8 (TP.HCM) tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ đến 267 cháu mồ côi trong đại dịch Covid -19 đang sinh sống trên địa bàn quận.

Đây là đợt trao thứ 2 tại Q.8 (đợt 1 đã trao hỗ trợ 21 cháu). Mỗi cháu nhận 3 triệu đồng từ số tiền do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp.

Nỗi đau nơi đại dịch đi qua

Trước đó, chiều 19.10, Báo Thanh Niên và Quận đoàn Q.8 đã tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ cho 21 cháu mồ côi trên địa bàn quận, khởi đầu các đợt trao liên tục đến 820 trẻ ở các quận, huyện tại TP.HCM như H.Bình Chánh (ngày 23.10), Q.Gò Vấp (ngày 24.10), Q.Bình Tân (ngày 27.10 ) và Q.8 (ngày 29.10).

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao tiền hỗ trợ các cháu thiếu nhi ở Q.8

KHẢ HÒA

Q.8 là một trong những vùng dịch có số ca nhiễm Covid-19 gây tổn thất nhiều nhân mạng. Đa số các bậc cha mẹ ra đi để lại nhiều con nhỏ, trong đó không ít cháu chưa tròn tuổi. Các trẻ và gia đình đối mặt với những nguy cơ hiển hiện thiếu ăn, thiếu mặc, bỏ học.

Ông T.T.K (47 tuổi, ngụ P.10) lập gia đình với bà N.T.B (38 tuổi) có một con trai 9 tuổi. “Đầu tháng 3 năm nay, bả lại mang thai, vợ chồng tui mừng lắm. Tui với bả buôn bán lặt vặt hoặc nhận hàng may gia công, dành dụm để chờ sinh con”, ông K. tâm sự. Nhưng rồi chẳng may bà B. mắc Covid-19, chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương điều trị. “Sau này tui mới hay, được hơn tuần, bệnh viện gọi điện tính thông báo cho tui biết tình trạng của bả nặng, liệu không qua khỏi, cho nói chuyện lần cuối để mổ “bắt con”. Nhưng nhằm lúc điện thoại tui hết pin, vậy là bả ra đi mà không kịp nói lại điều gì, chỉ để lại cho tui thằng bé 7 tháng tuổi nặng 1,3 kg. Giờ tro cốt của bả tui giữ ở nhà, con mới sinh còn nhỏ quá lại yếu, nên đã hai lần đưa vô bệnh viện chăm sóc”, ông K. rơm rớm nước mắt kể.

Ông L.H.A (tạm trú tại P.4, Q.8) cùng con gái L.H.B.N (học lớp 2 Trường tiểu học Thái Hưng, Q.8) trong buổi nhận tiền hỗ trợ. Vợ ông A. mất vì Covid-19, ông là lao động tự do, nuôi 2 con

Đưa cháu ngoại mới 3 tuổi đến nhận quà, bà H.T.N.B (59 tuổi, ngụ P.16) òa khóc khi chúng tôi hỏi thăm về gia đình. Con gái bà là chị N.H.N.T (33 tuổi), mang thai đến ngày sinh nở. Rồi cả nhà gồm bà B., ông Ng. - chồng bà, chị T. và anh D. - con rể đều nhiễm Covid-19 nhưng không hay biết. Ngày 20.7, anh D. chở chị T. vào Bệnh viện Hùng Vương chờ sinh, rồi không thể vào chăm vợ được do phải vào khu cách ly. Ngày 22.7, chị T. sinh em bé, “mẹ tròn con vuông”. Đó cũng là lúc anh D. rơi vào tình trạng hôn mê, chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cấp cứu, mấy hôm sau thì anh qua đời.

Nhà báo Trần Thanh Bình, Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao tiền hỗ trợ cho ba chị em mồ côi mẹ

ĐỘC LẬP

Tay mang giỏ xách, tay dắt cháu trai 6 tuổi, bà N.T.H (60 tuổi) cho biết hai bà cháu đi từ H.Trảng Bom (Đồng Nai) từ sớm để kịp đến nhận tiền hỗ trợ cho hai cháu ngoại. Bà kể: “Con gái tôi làm dâu về Q.8, hai vợ chồng sinh được 2 con, cháu gái năm nay học lớp 8, cháu trai học lớp 1. Cuộc sống vợ chồng ấm êm, nào ngờ dịch ập tới, chỉ trong 5 giờ đồng hồ hai cháu tôi mất cả cha lẫn mẹ vì dịch bệnh”. Bà H. kể thêm, sau khi cha mẹ mất, địa phương liên lạc được với ông nội của hai cháu, lúc đó cũng đang cách ly điều trị. “Như biết mình không qua khỏi, ông nội 2 cháu mới cho số điện thoại của tui, sau đó ông nội cháu cũng ra đi, vợ chồng tui lặn lội lên đón hai cháu về Đồng Nai”, bà nói trong đau xót.

Còn rất nhiều hoàn cảnh đau xé lòng tương tự không kể hết. Những người thực hiện chương trình đành chỉ biết lựa lời an ủi, động viên và chia sẻ với bà con.

Cuộc tiếp sức dài lâu

Đón nhận phần quà từ tấm lòng của bạn đọc Báo Thanh Niên, chị T.K.N (33 tuổi, ngụ P.15) tâm sự: “Ảnh ra đi rồi, bốn mẹ con em giờ chẳng biết trông cậy vào đâu… Phần tiền này quý lắm, suốt mấy tháng xảy ra dịch chẳng làm được gì. Hồi trước ông xã em đẩy xe bán trái cây dạo mỗi ngày kiếm lời chừng 200.000 - 250.000 đồng. Bây giờ em phải gửi con cho người nhà chăm giữ, đẩy xe trái cây đi bán, nhưng ế ẩm lắm”. Rồi chị bật khóc và nói: “Hổm rày con lớn của em mới 15 tuổi phải nghỉ học làm thợ cắt sắt, phụ kiếm thêm mấy đồng trả phòng trọ và lo cho 2 em của nó ăn học”.

Ngoài phần quà 3 triệu đồng/cháu, chúng tôi gửi chị 3 bộ hồ sơ để làm thủ tục đăng ký bảo trợ cho con, chị tỏ ra lúng túng vì không biết chữ, không hiểu cách nào đăng ký. Sau khi được hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ, chị bình tâm hơn: “Đây là cách giúp gia đình em và những gia đình khác vượt qua khó khăn chồng chất trong những ngày tới. Lúc ảnh còn sống, ảnh nói đời mình không biết chữ khổ lắm rồi, vợ chồng gắng cho con đi học để sau này được như người ta. Nay lâm hoàn cảnh này, nếu không được Báo Thanh Niên và bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ tận tình, chu đáo, chắc em đành phải buông xuôi, các con lại sẽ vất vả, lam lũ như cha mẹ”, chị N. bộc bạch.

Từ ngày 17 - 29.10, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã trao tiền hỗ trợ cho 820 trẻ mồ côi tại 4 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM với số tiền 3 triệu đồng/trẻ, gồm: H.Bình Chánh: 214 trẻ; Q.8: 288; Q.Bình Tân: 219; và Q.Gò Vấp: 99. Ngoài ra, trước đó chương trình đã trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 60 trẻ mồ côi ở các quận, huyện khác. Tổng số tiền đã trao là hơn 2,6 tỉ đồng với gần 900 trẻ.

Những trường hợp đã có tên trong danh sách, đã có thư mời trên địa bàn Q.8 nhưng vì nhiều lý do chưa đến nhận được, Báo Thanh Niên và Quận đoàn Q.8 sẽ liên lạc và trao trực tiếp tại nơi ở/tạm trú hoặc mời người thân của các em vui lòng đến trụ sở Quận đoàn Q.8: số 11-13 Dương Bạch Mai, P.5, Q.8, TP.HCM, trong giờ hành chính vào các ngày làm việc, gặp Văn phòng để nhận tiền hỗ trợ cho trẻ.

Với dáng người khắc khổ, bà N.T.B.T (42 tuổi, ngụ P.4) cùng con trai tên H.M.T, học lớp 6, đến nhận tiền hỗ trợ và hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Cũng như nhiều phụ huynh khác, bà T. hỏi đi hỏi lại cách thức điền mẫu đăng ký, cách thức làm hồ sơ “vì không quen với giấy tờ, chữ nghĩa”. “Tôi có một con trai duy nhất là cháu T. đây. Ông xã tôi lớn hơn tôi 15 tuổi, hai vợ chồng sinh con muộn, ổng bỏ mẹ con tôi đi vì Covid-19 rồi. Tôi một mình nuôi con nên rất khó khăn vì tôi không có nghề nghiệp ổn định. May nhờ có bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ 3 triệu đồng, rồi còn được tham gia chương trình này để lo tương lai của cháu, tôi mừng lắm! Mấy hôm nay biết được chương trình bảo trợ lâu dài cho các cháu, trong đó có con mình, tôi không ngủ được. Chỉ mong con được tiếp tục học hành”, bà T. tâm sự.

Lời cảm ơn

Để trao tận tay số tiền do bạn đọc đóng góp giúp 900 trẻ mồ côi và gia đình trên địa bàn TP.HCM, Ban Biên tập Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn:

- Quý bạn đọc gần xa đã đóng góp ủng hộ nhanh chóng kịp thời, cũng như sự đồng hành, gửi lời chia sẻ, động viên với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trong hành trình lâu dài nâng đỡ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

- Sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban Thường vụ Quận đoàn Q.8, Q.Bình Tân, Q.Gò Vấp và Huyện đoàn Bình Chánh những ngày vừa qua trong công tác tổ chức, triển khai trao tiền hỗ trợ tập trung cho trẻ trên các địa bàn được diễn ra suôn sẻ, thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.