Cuộc chiến chống cái chết trắng: Hai ông trùm ma túy thách đấu súng

12/09/2016 06:23 GMT+7

Tức giận vì 'đàn em' ôm hàng bỏ trốn, ông trùm ma túy Tuấn 'Bắc' nhờ người tình chuẩn bị 2 khẩu súng mang lên Thái Nguyên đọ súng với đối thủ.

Cuộc chiến chống ma túy, chống lại cái chết trắng đang ngày càng trở nên khốc liệt khi mà những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vẫn liên tục được phát hiện, triệt phá. Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã trở thành "khắc tinh" của bọn tội phạm gieo rắc những cái chết trắng này...
Tức giận vì “đàn em” ôm hàng bỏ trốn, ông trùm ma túy Tuấn “Bắc” (tức Phan Anh Tuấn, 39 tuổi, ngụ Hà Nội) nhờ người tình chuẩn bị 2 khẩu súng mang lên Thái Nguyên đọ súng với đối thủ “một mất một còn” nhưng lực lượng cảnh sát ngăn chặn kịp thời.
Mở khách sạn để buôn ma túy
Theo hồ sơ trinh sát, Tuấn “Bắc” là một trong những tay anh chị có số má ở Hà Nội nhưng vào TP.HCM lập nghiệp bằng nghề mua bán “cái chết trắng”. Để tạo vỏ bọc che đậy việc mua bán ma túy “đá”, đầu năm 2015, Tuấn thuê một số khách sạn khá lớn ở TP kinh doanh vì thế ai cũng tưởng Tuấn là đại gia kinh doanh khách sạn. Tuấn vừa kinh doanh khách sạn, vừa sử dụng khách sạn làm điểm giao dịch ma túy để tránh sự chú ý của công an. Trong số đó, khách sạn K. trên đường C18, P.12, Q.Tân Bình là đại bản doanh tàng trữ ma túy, vũ khí “nóng”. Chẳng bao lâu, Tuấn phất lên như diều gặp gió. Khi có tiền trong tay, Tuấn bắt đầu ăn chơi trác táng, thường xuyên đi bar, vũ trường. Say mê tiếng hát của ca sĩ phòng trà Lê Thị Hồng Nhung (22 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), hằng đêm, Tuấn đều ghé phòng trà ủng hộ. Với cách xài tiền “như nước”, Tuấn trở thành khách vip của phòng trà và nhanh chóng chiếm được trái tim của Nhung. Nhung nghỉ hát phòng trà, về quản lý khách sạn cho Tuấn, hai người sống chung như vợ chồng. Để mở rộng mạng lưới phân phối ở thị trường TP.HCM, Tuấn thu nạp Nguyễn Duy Hải (46 tuổi, một tay anh chị có số má ở Thái Nguyên), Nguyễn Diệu Linh (24 tuổi, ngụ Hà Nội) vào phụ giúp vừa trông coi khách sạn vừa quản lý công việc giao dịch ma túy “đá” cho Tuấn. Từ đó đường dây của Tuấn không chỉ cung cấp ma túy cho thị trường TP.HCM mà còn cho một số tỉnh lân cận.
Nguồn ma túy chủ yếu Tuấn lấy từ Huyền (ngụ Hà Nội, người yêu cũ của Tuấn) nhưng khoảng tháng 2.2016, Huyền giao 5 kg ma túy “đá” (trị giá 1,5 tỉ đồng) kém chất lượng khiến công việc làm ăn của Tuấn bị ách tắc. Sợ mất uy tín với khách hàng, Tuấn đưa 5 kg ma túy “đá” kém chất lượng này cho Nhung cất giữ để đổi lại, quyết không bán ra thị trường. Để có hàng “xịn” cung cấp cho mối lái, Tuấn chỉ đạo Linh bay gấp ra bắc mua 1 kg ma túy “đá” mang vào TP.HCM giao cho khách đúng theo đơn đặt hàng. Đúng như lời hứa, ngày 6.3.2016, Huyền trực tiếp mang 5 kg ma túy “đá” mới đến tận nhà của Tuấn ở chung cư Ruby (Q.Tân Bình) giao và nhờ Tuấn giữ dùm 5 kg cũ kém chất lượng. Mặc dù Huyền đổi lại hàng xịn cho Tuấn nhưng sau vụ giao hàng kém chất lượng, Tuấn mất lòng tin nơi Huyền nên điều đàn em thân tín lên Thái Nguyên lấy hàng của một ông “trùm” khác...
Hai ông “trùm” hẹn thanh toán nhau
Nhiều lần giao tiền cho Hải một mình ra bắc mua hàng mang vào TP.HCM đều an toàn tuyệt đối khiến Tuấn tin tưởng. Tuy nhiên sau khi nắm được mạng lưới phân phối và nguồn ma túy giá gốc, Hải nảy sinh ý định giựt mối lái của Tuấn, thành lập đường dây ma túy “đá” khác cạnh tranh với đại ca. Với kế hoạch đã vạch, đầu tháng 3.2016, Hải nhận 600 triệu đồng của Tuấn ra Thái Nguyên mua 2 kg ma túy “đá”, sau đó ôm hàng bỏ trốn. Nhận được tin đàn em tạo phản, Tuấn tức giận gọi cho em trai (là tay giang hồ máu mặt ở Hà Nội) lên Thái Nguyên lùng sục Hải nhưng không tìm thấy.

tin liên quan

Ngăn chặn 2 ‘trùm’ ma túy thanh toán nhau
Hôm qua, liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán ma túy “đá” do Phan Anh Tuấn (tức Tuấn “đất”, 39 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM cho biết ban chuyên án đã bắt giữ 8 nghi can.
Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, Hải gọi điện thoại thách thức Tuấn, rồi hai bên hẹn lên Thái Nguyên đọ súng. Tuấn gọi cho Huyền chuẩn bị 2 khẩu súng ngắn, rồi đặt vé trưa 11.3.2016 bay ra Hà Nội, đích thân lên Thái Nguyên “xử” Hải. Lúc này, ban chuyên án cũng nhận được thông tin Tuấn và Hải thách thức, hẹn đấu súng với nhau nên lên kế hoạch ngăn chặn. Lập tức, một lãnh đạo (thành viên của ban chuyên án) của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM được điều động bay ra Hà Nội phối hợp với C47, Bộ Công an lên Thái Nguyên tìm cho bằng được Hải trước khi vụ “huyết chiến” xảy ra. Đồng thời, lực lượng trinh sát PC47 ở TP.HCM theo dõi mọi động tĩnh của Tuấn.
Trước ngày đi Thái Nguyên, khoảng 18 giờ ngày 10.3, trinh sát PC47 phát hiện một đầu nậu ở Bình Dương chạy ô tô lên TP.HCM, đến khách sạn của Tuấn mua 0,5 kg ma túy “đá”. Trinh sát phối hợp với lực lượng CSGT của Công an TP.HCM kiểm tra chiếc ô tô nghi vấn trên, thu giữ 0,5 kg ma túy “đá”, 2 khẩu súng cùng 2 viên đạn và bắt Phạm Trung Nghĩa (32 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Lê Viết Cường (43 tuổi, ngụ Hà Nội). Từ đầu mối này, nhận được lệnh của ban chuyên án, trinh sát tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 3 địa điểm kinh doanh, lưu trú của Tuấn, thu giữ 10 kg ma túy “đá”, 2,8 tỉ đồng, 1 khẩu súng K59, 1 hộp tiếp đạn, 8 viên đạn,… Bị động, Nhung mang 1 khẩu súng K59, 8 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn đến nhà bạn của Tuấn ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), nhờ cất giấu giùm nhưng cũng bị trinh sát bắt giữ tối cùng ngày.
Tối 10.3, PC47, Công an TP.HCM phối hợp với C47, Bộ Công an, Công an Thái Nguyên cũng đã bắt khẩn cấp Hải tại TP.Thái Nguyên, thu giữ 10 gr ma túy “đá” nhưng không thu được súng của Hải.
Liên quan đến chuyên án này, PC47, Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Tân Bình bắt khởi tố 8 bị can, thu giữ hơn 10,3 kg ma túy “đá”, 2 khẩu súng K59 (16 viên đạn), 1 khẩu súng loại rulo, 1 khẩu súng hoa cải (hai viên đạn), 2 ô tô, 3 xe máy, 2,4 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.