Cuôc chiến chống tội phạm - Kỳ 21: Trùm cá độ triệu USD sa lưới

09/03/2015 05:24 GMT+7

Sau khi đường dây cá độ bóng đá lên đến 30 triệu USD bị đánh sập, ông trùm trốn lệnh truy nã và hết sức cảnh giác, nhưng vẫn không thoát lưới pháp luật.

Sau khi đường dây cá độ bóng đá lên đến 30 triệu USD bị đánh sập, ông trùm trốn lệnh truy nã và hết sức cảnh giác, nhưng vẫn không thoát lưới pháp luật.
 
Trần Đình Hải khi bị bắt - Ảnh: Nguyễn Tú
Trần Đình Hải khi bị bắt - Ảnh: Nguyễn Tú
Ông trùm được nhận diện là một thanh niên dáng người mập mạp, thấp đậm, dùng cùng lúc 2 ô tô hạng sang. Anh ta hiếm khi lộ diện, nhưng mỗi khi xuất hiện thì đàn em được bao trọn gói các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
Giao dịch qua ngân hàng hơn 113 tỉ đồng...
Theo cơ quan điều tra, năm 2013, một đường dây cá độ bóng đá ra đời tại Đà Nẵng và phát triển chân rết rất nhanh, với tham vọng thâu tóm mạng lưới cá độ không chỉ ở miền Trung mà vươn vòi ra cả nước. Ông trùm đường dây là Trần Đình Hải (34 tuổi, ngụ P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM). Hải thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để đặt đại bản doanh làm nơi liên lạc cá độ.
Hải giao cho đàn em thân tín quản lý 3 tài khoản cá độ bóng đá (10 triệu USD/tài khoản) để xây dựng đường dây cá độ. Trong đó, Đinh Hoàng Việt (29 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) được giao tạo mạng con, rồi giao dịch với con bạc ở khắp các tỉnh thành và tính tiền thắng thua. Trần Châu Đức (28 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) đảm nhận công việc đòi nợ. Hải trực tiếp quản lý chống gian lận. Hải cũng thưởng cho Việt, Đức một tài khoản 10.000 USD với giá quy đổi 10.000 đồng/USD để cả hai giao lại cho con bạc với giá 20.000 đồng/USD, tức 1 lời 1.
Từ tháng 1 - 4.2014, Hải giao Nguyễn Tấn Công (35 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu), chuyên gia công nghệ thông tin, giám sát tất cả các mạng con, phát hiện gian lận, đảm bảo thu tiền không sót đồng nào. Công còn nhận lệnh của Hải cá độ hàng chục ngàn USD trận đấu giữa Kelantan (Malaysia) và The Vissai Ninh Bình (AFC Cup) và trận HAGL - Hải Phòng (V-League). Trong thời gian này, số tiền cá độ bóng đá thể hiện trên máy tính của Công lên đến 25,2 triệu USD, riêng các con bạc tại Đà Nẵng đánh gần 35 tỉ đồng, số tiền cá độ giao dịch qua ngân hàng hơn 113 tỉ đồng…
Trốn sang Campuchia
Tháng 4.2014, khi các cầu thủ The Vissai Ninh Bình dính nghi án bán độ trong trận thắng Kelantan (Malaysia) 3 - 2 tại AFC Cup ở Đà Nẵng, hơn chục con bạc và đàn em Hải bị bắt, nhưng ông trùm đã nhanh chân bỏ trốn. Lực lượng cảnh sát Đà Nẵng vào cuộc truy nã.
Mặc dù nhận định với tiền tỉ trong tay, Hải sẽ chọn các khách sạn hạng sang trên đường bỏ trốn, nhưng trinh sát không dễ dàng tiếp cận khi tên này có đám đàn em ở khắp nơi giúp cảnh giới. Hải cũng không ở chỗ nào quá một tuần. Hơn nữa, với kiểu vung tiền hào phóng, Hải dễ dàng mua được sự im lặng của nhân viên phục vụ khách sạn, không để lại dấu vết, giấy tờ lưu trú. Do đó, tuy có ngoại hình dễ bị nhận diện, nhưng không ai hé răng về hành tung của Hải.
Hễ có cảm giác bất an, Hải liền di chuyển. Một trinh sát kể có hôm nhận tin Hải ở TP.Vũng Tàu, công an triển khai đến nơi thì nghi phạm đã đi vài giờ trước đó cùng một người đẹp. Khi bị truy lùng gắt gao, Hải trốn sang Campuchia.
Đến cuối tháng 5.2014, Hải nghĩ tình hình yên ắng nên về nước. Có được thông tin này, công an nhận định khả năng Hải sẽ về thăm vợ và người yêu, bởi điểm yếu của tay trùm cờ bạc này là đi đâu cũng có “em út” bên cạnh. Trong số nhân tình, Hải “kết” nhất cô D. ở tỉnh Long An. Trước đó, khi còn hoạt động mạng lưới cá độ và sống cùng vợ ở Đà Nẵng, Hải vẫn thường xuyên về Long An thăm D.
Nguồn tin từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi vợ Hải dạt về đây sống sau khi chồng bị truy nã, và ở Long An, đều xác nhận có một người đàn ông dáng giống Hải từng xuất hiện. Thế nhưng Hải đoán các trinh sát sẽ mật phục ở các khách sạn và nhà những người tình của anh ta, nên chuyển hướng sang ở nhà người quen.
Sau nhiều tháng theo dõi gian nan, lực lượng chức năng tưởng cơ hội đã đến khi Hải xuất hiện ở nhà người yêu tại TT.Đức Hòa, Long An, nhưng ông trùm ma mãnh, chọn thời điểm ghé thăm cô D. ngay giờ hàng ngàn công nhân khu công nghiệp gần đó tan tầm và chỉ ghé thăm chớp nhoáng rồi đi. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, lực lượng công an xác định nếu bắt hụt sẽ đánh động, khó truy lùng hơn nên quyết định hoãn binh.
Ăn khuya và sa lưới
Cuối tháng 11.2014, sau gần 7 tháng an toàn, Hải chủ quan nghĩ ban chuyên án đã đuối sức nên anh ta xuất hiện ở TP.HCM để gặp một người tình. Sau khi tạm biệt người yêu, khoảng 18 giờ ngày 29.11.2014, Hải cùng 2 “chiến hữu” đến một nhà hàng ở P.Tân Thạnh (Q.Tân Phú) nhậu. Dù các trinh sát đã bố trí ngồi ngay bàn bên cạnh, nhưng do nhà hàng rất đông khách, việc bắt giữ Hải có thể sẽ nguy hiểm cho thực khách nếu anh ta liều lĩnh dùng “hàng nóng”.
Vì vậy nghe Hải nói sẽ đi ăn khuya ở một quán gần đó, ban chuyên án quyết định tổ chức mật phục. Lúc ông trùm vừa vào quán ăn khuya thì thấy tổ công an địa phương đi tuần tra, liền lén vòng ra sau định tẩu thoát nhưng bị 2 trinh sát khóa tay khống chế.
Mới đây, Công an TP.Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 17 bị can về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng, do Hải cầm đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.