Cuộc tranh luận chọn thủ tướng Anh gián đoạn vì người điều phối ngất xỉu

27/07/2022 07:18 GMT+7

Cuộc tranh luận ngày 26.7 giữa hai ứng viên của đảng Bảo thủ Anh nhằm tìm ra người thay thế Thủ tướng Boris Johnson đã bị gián đoạn sau khi người điều phối ngất xỉu trên sân khấu.

Người điều phối Kate McCann (giữa) đã ngất xỉu trong lúc cuộc tranh luận giữa cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak (trái) và Ngoại trưởng Liz Truss diễn ra ngày 26.7

chụp màn hình mirror

Theo AFP, cuộc tranh luận ngày 26.7 được phát sóng trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng viên thủ tướng Anh của đảng Bảo thủ nhằm tìm ra người thay thế Thủ tướng Boris Johnson đã đột ngột bị tạm dừng sau khi người điều phối ngất xỉu trên sân khấu.

Cuộc tranh luận kéo dài một giờ giữa cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss phát trên kênh "TalkTV" của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã bất ngờ gián đoạn sau khi diễn ra được một nửa.

Ngay trước đó, bà Truss đã ngưng lại khi chưa nói dứt câu, đồng thời thể hiện vẻ mặt kinh ngạc trong lúc tiếng va chạm vang lên.

"Ôi trời ơi!", bà Truss sửng sốt thốt lên trước khi rời bục để đi về phía người điều phối cuộc tranh luận Kate McCann. Bà McCann, biên tập viên chính trị của TalkTV, trước đó là người đứng trước máy quay.

Kênh TalkTV, ra mắt vào tháng 4 và là bên đang tổ chức cuộc tranh luận cùng với tờ The Sun, sau đó xác nhận bà McCann đã ngất xỉu.

"Mặc dù bà ấy vẫn ổn, các bác sĩ khuyên chúng tôi không nên để bà ấy tiếp tục điều phối cuộc tranh luận", TalkTV cho biết trong một tuyên bố ngắn.

Một người dẫn chương trình khác của TalkTV, Ian Collins, đã xuất hiện trên sóng từ trường quay sau khi cuộc tranh luận bị gián đoạn. Ông Collins cho biết các ứng viên thủ tướng Anh vẫn đang tiếp tục phần hỏi và trả lời bên ngoài máy quay trước một nhóm khán giả nhỏ có mặt tại cuộc tranh luận.

"Thật nhẹ nhõm khi biết Kate McCann vẫn ổn. Thực sự tiếc vì một cuộc tranh luận hay như vậy đã phải kết thúc", Ngoại trưởng Truss viết trên Twitter khoảng một giờ sau khi sự cố xảy ra.

Ông Sunak cũng đã lên Twitter thông báo "tin tốt" rằng người điều phối cuộc tranh luận vẫn đang hồi phục. "Đó là một cuộc tranh luận tuyệt vời và tôi mong sớm sẽ được quay lại đó!", ông Sunak nói thêm.

Cuộc tranh luận ngày 26.7 đã gặp phải nhiều sự cố. Trước đó, biên tập viên chính trị của The Sun, Harry Cole buộc phải rút lui khỏi vị trí người cùng điều phối với bà McCann sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Đây là cuộc tranh luận thứ hai trong vòng 24 giờ của ông Sunak và bà Truss. Đêm 25.7, hai người đã có một cuộc tranh luận sôi nổi trên BBC.

Ông Sunak và bà Truss đang trong cuộc đua trở thành nhà lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền, từ đó trở thành thủ tướng Anh thay thế ông Boris Johnson. Khoảng 200.000 thành viên của đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu vào tháng tới.

Người thay thế thủ tướng Boris Johnson sẽ được công bố vào ngày 5.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.