Cưới khi đã có... 3 con

Đình Toàn
Đình Toàn
26/04/2018 10:00 GMT+7

Một đám cưới tập thể mà phần lớn các cặp đôi đều đã có con và sống chung hợp pháp nhiều năm qua vừa diễn ra khá cảm động ở Thừa Thiên-Huế.

Từ một vùng quê nghèo ở Hà Nam, hơn 9 năm trước đôi bạn trẻ Trần Đức Phong - Trần Thị Hường quyết định "nam tiến” lập nghiệp. Duyên số trời định thế nào mà họ lại cùng dừng chân tại đất Huế và gặp nhau. Đôi trai gái cùng 32 tuổi nên duyên chồng vợ. Ngặt nỗi cùng cảnh xa nhà, công việc chông chênh, Phong và Hường chỉ đăng ký kết hôn rồi về sống chung trong một phòng trọ.
Cuộc sống cả hai dần ổn định khi Phong tìm được chân lái xe múc ở một công ty tại TX.Hương Thủy, còn Hường làm ở công ty may mặc tại khu công nghiệp Phú Bài. Có với nhau 2 cô con gái xinh xắn nhưng người thân và bạn bè của họ vẫn chưa có dịp uống ly rượu mừng hạnh phúc. “Trăn trở mãi, nhưng vì cuộc sống tụi mình còn khó khăn quá”, Hường tâm sự.
Vài tháng trước, biết tin có đám cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức và lo từ A đến Z, lại được tặng cặp nhẫn cưới 2 chỉ vàng, có phòng tân hôn do khách sạn tài trợ, 2 bàn tiệc mặn cho người thân bạn bè...; vợ chồng Phong đăng ký ngay.
Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng Phong - Hường sau 9 năm chung sống
Ngày 24.4, cùng 11 cặp đôi công nhân khác, vợ chồng Phong tham gia lễ cưới tập thể trong niềm hạnh phúc khó tả. 12 cặp đôi ngồi trên xích lô dạo qua cầu Phú Xuân, đường Trần Hưng Đạo đến cầu Trường Tiền... rồi vòng lại xuôi về Đập Đá, qua thôn Vỹ trước khi dừng lại ở điểm cưới tập thể: Nhà văn hóa Lao động ở P.Vỹ Dạ.
Như 11 cặp đôi khác, chàng trai lái xe múc quê Hà Nam thi thoảng nở nụ cười hạnh phúc bên người vợ yêu, nhận lời chúc phúc của người thân, bạn bè. Họ nhận đôi nhẫn cưới từ tay bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên-Huế, rồi đưa nhau đến cắt bánh kem, rót rượu mừng hạnh phúc... như cách thức vẫn thường diễn ra ở tiệc cưới sang trọng.
Cô dâu Hường đi lại khá thận trọng vì đang mang thai đứa con thứ 3 đã 3 tháng tuổi. Bé Trần Ngọc Bảo Nhi, con gái đầu đang học lớp 4, đứng bên dưới nhìn bố mẹ rồi cười khúc khích: “Cháu chuẩn bị có thêm em bé. Chắc em bé nằm trong bụng mẹ cũng vui và nghe được tiếng nhạc cưới rồi”.
Không riêng vợ chồng Hường, 11 cặp đôi còn lại cũng sống chung, có con nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Như vợ chồng ông bà Trần Văn Cư - Nguyễn Thị Thùy Trinh, cùng làm công nhân ở P.Thủy Xuân, TP.Huế. Họ kết hôn hơn 18 năm trước, con lớn đã 17 tuổi nhưng mãi đến bây giờ mới chính thức cử hành hôn lễ nhờ vào "ông tơ bà nguyệt" là... liên đoàn lao động tỉnh.
“Lớn tuổi rồi mà đi cưới thế này thấy cũng ngại. Nhưng nghĩ lại thấy vui, nhiều anh chị em cũng có hoàn cảnh như mình. Đây là cơ hội để có thể mời người thân uống rượu mừng và được tổ chức công đoàn khích lệ, nên mình thấy có chút tự tin. Bây giờ hết ngại rồi, chỉ thấy lâng lâng hạnh phúc thôi”, cô dâu Thùy Trinh (40 tuổi) chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.