Cúp FA: Liverpool vượt khó trong trận đá lại với Wolves

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/01/2023 06:55 GMT+7

Liverpool đã có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước chủ nhà Wolves trong trận đá lại vòng 3 Cúp FA diễn ra rạng sáng nay (18.1).

Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã phải hứng chịu những lời chỉ trích sau khi để thua 2 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh với màn trình diễn tệ trước Brighton và Brentford. Nhưng siêu phẩm sút xa của Harvey Elliott trong hiệp 1 tại sân Molineux đã mang về chiến thắng đầu tiên rất cần thiết cho "Quỷ đỏ" sau 4 trận trên mọi đấu trường.

Liverpool (áo đỏ) vượt khó trong trận đá lại với Wolves

AFP

Ở trận này, với nhiều cầu thủ chủ chốt bao gồm Virgil van Dijk và Luis Diaz bị chấn thương, HLV Klopp đã thực hiện 8 sự thay đổi so với thất bại trước Brighton, chỉ có Cody Gakpo, Thiago Alcantara và Ibrahima Konate được giữ lại vị trí trong đội hình xuất phát. Mohamed Salah và Alisson Becker nằm trong số những cầu thủ trụ cột không ra sân từ đầu, nhưng các học trò của Klopp đã vượt qua thử thách.

Wolves đã buộc “Quỷ đỏ” phải đá lại vòng 3 Cúp FA sau trận hòa 2-2 tại Anfield, trận đấu mà đội bóng của HLV Julen Lopetegui phản ứng dữ dội do bàn thắng của Toti đã bị từ chối đầy tranh cãi vì lỗi việt vị ở những phút cuối trận. Và họ đã không thể tận dụng cơ hội của mình trên sân nhà dù chơi khá tốt ở trận đá lại.

Elliott lập công giúp Liverpool tạm xua tan khủng hoảng

AFP

Elliott là người đã tạo ra bàn mở tỷ số ngoạn mục ở phút thứ 13. Chàng tiền vệ 19 tuổi Elliott đã tung cú sút xa tuyệt vời vào lưới thủ môn Jose Sa từ cự ly 25 m. Trùng hợp là, sau khi tiễn Wolves, Liverpool sẽ đụng độ Brighton ở vòng 4 Cúp FA. Trận thua 0-3 trước Brighton cuối tuần trước khiến “Quỷ đỏ” tụt xuống vị trí thứ 9 tại Ngoại hạng Anh, kém 10 điểm so với tốp 4.

Ở các trận khác, CLB Birmingham vượt qua Forest Green 2-1, Bristol City thắng Swansea 2-1, trong khi Luton đánh bại Wigan 2-1 và West Brom vùi dập Chesterfield 4-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.