Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, 100 tuổi, không còn đủ sức thức dậy mỗi ngày

12/06/2024 10:18 GMT+7

Cháu cả Jason Carter của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter (nhiệm kỳ 1977-1981) xác nhận ông nội mình không còn đủ sức thức dậy mỗi ngày ở nhà dưỡng lão, nhưng ông vẫn trải nghiệm thế giới này theo cách tốt nhất có thể.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, 100 tuổi, không còn đủ sức thức dậy mỗi ngày- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dự lễ tang người vợ quá cố Rosalynn Carter ở nhà thờ của Plains (bang Georgia) hôm 29.11.2023

AFP

Người cháu Jason Carter, 48 tuổi, đã chia sẻ với Tạp chí Southern Living về tình trạng của ông nội sau 16 tháng ở nhà an dưỡng tại Plains (bang Georgia).

Cựu Tổng thống Carter đã đến nhà an dưỡng vào tháng 2.2023. Ở tuổi 100, ông là người sống thọ nhất trong các đời Tổng thống Mỹ.

Vào tháng thứ 19 kể từ khi đến nhà an dưỡng, người vợ yêu quý, cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter qua đời chỉ 2 ngày sau khi đoàn tụ với chồng ở nhà an dưỡng.

Ông Jason Carter cho hay ông nội của mình không còn thức dậy mỗi ngày và tình trạng sức khỏe của ông thay đổi theo ngày. Người thân của nhà cựu lãnh đạo Mỹ thường xuyên đến thăm viếng.

Trong một lần thăm viếng gần đây, người cháu Jason đã nói với ông nội rằng khi mọi người hỏi thăm tình hình của ông ra sao, người cháu chỉ có thể trả lời là "Thú thật là tôi không biết". Nghe câu nói này, cựu Tổng thống Mỹ cũng cười nhẹ và đáp rằng: "Bản thân ông cũng không biết nữa".

Ban đầu, gia đình Carter cho rằng chuyến đi an dưỡng chỉ diễn ra trong ngắn hạn, nhưng không ngờ cựu tổng thống ở đây suốt 16 tháng qua.

Người cháu cho biết hiện tình hình sức khỏe của ông nội mình không thay đổi nhiều so với thời gian trước.

Vào tháng 3 năm ngoái, Đài CNN dẫn lời ông Jimmy Carter bày tỏ nguyện vọng muốn đương kim Tổng thống Joe Biden đọc điếu văn sau khi mình tạ thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.